NguyenQuyDuy
Mario & Luigi
- 17/5/07
- 790
- 83
Ông trời luôn bất công như vậy phải ko? Tại sao ông trời lại có thể làm như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại có thể bất ngờ như vậy được?
Cậu thật là đáng trách đó, Mai ạ. Cậu đã hứa những gì? Cậu đã nói những gì với mình? Rồi còn cả ước mơ của cậu nữa? Cậu cũng nói rằng cậu thích được cưỡi Exciter nữa, bao nhiêu chuyện cậu nói, bao nhiêu chuyện như vậy, sao bây giờ cậu lại từ bỏ như vậy chứ? Ai sẽ là người thực hiện ước mơ đó đây???
Cậu thật là đồ đáng trách
có phải cuộc sống này quá khó khăn, nên cậu đã bỏ cuộc phải ko?
trả lời mình đi
sao cậu lại thiếu ý chí như vậy chứ
Cậu hơn mình 1 tuổi, cậu là đàn chị mà sao lại ko làm gương chứ??? 
Mình buồn lắm, tuy chúng ta mới quen chưa được bao lâu, và cũng chỉ là qua internet, cậu học ở tp.HCM, còn mình thì ở HN, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, mình thấy rất vui, có rất nhiều chuyện để nói, bây giờ thì sao? Quê cậu ở Hải Phòng, cậu nói rằng khi cậu về đó, cậu sẽ liên lạc với mình, và chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh. Bây giờ thì sao?
Ai đó, xin ai đó hãy nói với mình đi, dù là nói dối thôi cũng được, nhưng xin hãy nói rằng, mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi, tất cải chuyện này đều ko có thật
xin mà, ai đó hãy nói với tôi đi
những gì em của Mai nói chỉ là đùa giỡn thôi

Dù sao thì cuộc đời cũng chỉ như một cuốn phim thôi, nó đã được ghi hình sẵn, và ai có thể thay đổi đc chứ? Chỉ là chúng ta ko thể biết trước nó ra sao mà thôi.
Dẫu sao đi nữa, con người cũng chỉ là cát bụi mà thôi, chúng ta sinh ra từ cát bụi rồi cũng sẽ trờ về với cát bụi.
Mai à, ngủ ngon nhé, chỉ là 1 giấc ngủ dài thôi mà, chỉ là cậu đi ngủ sớm hơn mình thôi mà, hơn nữa, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, 50 năm, 60 năm hay 100 năm cũng chỉ đơn giản là vài cái chớp mắt thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đó, hứa nhé!!!
Mai à, chúc ngủ ngon....
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2010
Cậu thật là đáng trách đó, Mai ạ. Cậu đã hứa những gì? Cậu đã nói những gì với mình? Rồi còn cả ước mơ của cậu nữa? Cậu cũng nói rằng cậu thích được cưỡi Exciter nữa, bao nhiêu chuyện cậu nói, bao nhiêu chuyện như vậy, sao bây giờ cậu lại từ bỏ như vậy chứ? Ai sẽ là người thực hiện ước mơ đó đây???
Cậu thật là đồ đáng trách
có phải cuộc sống này quá khó khăn, nên cậu đã bỏ cuộc phải ko?
trả lời mình đi
sao cậu lại thiếu ý chí như vậy chứ
Cậu hơn mình 1 tuổi, cậu là đàn chị mà sao lại ko làm gương chứ??? 
Mình buồn lắm, tuy chúng ta mới quen chưa được bao lâu, và cũng chỉ là qua internet, cậu học ở tp.HCM, còn mình thì ở HN, chúng ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt nhau, nhưng mỗi lần nói chuyện với cậu, mình thấy rất vui, có rất nhiều chuyện để nói, bây giờ thì sao? Quê cậu ở Hải Phòng, cậu nói rằng khi cậu về đó, cậu sẽ liên lạc với mình, và chúng ta sẽ cùng học tiếng Anh. Bây giờ thì sao?
Ai đó, xin ai đó hãy nói với mình đi, dù là nói dối thôi cũng được, nhưng xin hãy nói rằng, mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi, tất cải chuyện này đều ko có thật
xin mà, ai đó hãy nói với tôi đi
những gì em của Mai nói chỉ là đùa giỡn thôi

Dù sao thì cuộc đời cũng chỉ như một cuốn phim thôi, nó đã được ghi hình sẵn, và ai có thể thay đổi đc chứ? Chỉ là chúng ta ko thể biết trước nó ra sao mà thôi.Dẫu sao đi nữa, con người cũng chỉ là cát bụi mà thôi, chúng ta sinh ra từ cát bụi rồi cũng sẽ trờ về với cát bụi.
Mai à, ngủ ngon nhé, chỉ là 1 giấc ngủ dài thôi mà, chỉ là cậu đi ngủ sớm hơn mình thôi mà, hơn nữa, rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà, cuộc đời này ngắn ngủi lắm, 50 năm, 60 năm hay 100 năm cũng chỉ đơn giản là vài cái chớp mắt thôi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đó, hứa nhé!!!
Mai à, chúc ngủ ngon....
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2010
Chỉnh sửa cuối:
từ đầu đến cuối mình đâu có nói là mình và cô ấy yêu nhau đâu? mình và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, cô ấy có người yêu rồi....
lý do thì là do tai nạn, thật tội nghiệp quá