Fullmetal Alchemist - Giả Kim Thuật

Truyện như thế nào

  • Dở tệ

    Votes: 7 4.1%
  • Bình thừong

    Votes: 7 4.1%
  • Khá

    Votes: 15 8.7%
  • Hay

    Votes: 52 30.2%
  • Rất hay

    Votes: 91 52.9%

  • Total voters
    172
vứa xem phim FA bản tiếng nhật chưa xem truyện.cái cảnh envy chết nó khóc lóc rồi tự sát mình tưởng nó hối lỗi .đến khi đọc truyện hóa ra nó đang chửi bọn kia=))=))
 
nó tự sát vì thằng ed hiểu con envy ... nói rõ suy nghĩ của con envy làm con envy nó buồn. Envy trông thì nó giả vờ kiêu ngạo vậy thôi chứ thực ra trong lòng nó ghen tị với con người lắm nên cuối cùng nó đau khổ mà tự sát :D
 
FMA sắp đến cuối cùng rồi

mừng thật :-<
 
tội nghiệp hỏa kim thuật bị mù mắt.ko biết sau này ra sao
 
Bây giờ bố già thả god đi rồi cố sống cố chết dùng chỗ stone còn lại thì may ra có cơ thoát:-SS
Anh Roy thì cứ yên tâm hát xẩm xem bói cả đời thôi, anh đã có "Hawkeye" bên cạnh rồi còn gì:x mà vẫn còn Dr. Marcoh với Hoheinhem ở đấy cơ mà, có khi sau này anh lại được ghép mắt cũng nên 8-}
 
Bác Hoheinhem chắc cũng thăng sớm thôi :"> Sống quá lâu rồi .
Phát cuối chắc ôm anh Father đồng quy u tận , dù gì cũng từng là bạn bè .
 
mà sao hoheinhem lại có con đc nhỉ.người nhân tao sao có con đc
 
Mấy bác trên cho vào thẻ spoil dùm em cái, em xem mỗi anime mới đến đoạn Greed chiến với Wrath thôi, chưa đến đoạn mấy bác kể đâu :(
 
mà sao hoheinhem lại có con đc nhỉ.người nhân tao sao có con đc

ông van hoenheim ko phải là người nhân tạo... thằng homunculus đầu tiên chia cho ông ta nửa triệu linh hồn nên cơ thể ông ta chính là hòn đá triết gia luôn :D được bất tử + khả năng xài alchemist vô đối :D... trong thời gian thằng homunculus luyện đệ thì ông này chỉ ngồi nói chuyện và hiểu từng người 1 trong số 536329 linh hồn trong cơ thể mình :D
 
FMA sắp kết thúc đến nơi rồi còn gì :)), bộ này ghét đúng tên Pride
 
pride nó kiêu quá ai mà chẳng ghét :D.... nhưng nó lại là thằng tôn sùng thằng homunculus nhất đó :D vì nó đc cắt ra từ chính cơ thể thằng homunculus mà :D chắc sinh ra giống phân bào của vi sinh vật quá :D
tui ghét nhất là thằng scar à :D nhìn mặt khó ưa... lúc nó đánh anh wrath cứ mong anh wrath chém chết bà bản mặt khó ưa đi :D
nhưng tại sao wrath ko có khả năng regen như greed/envy/lust/sloth ??? pride thì lúc đầu nó invul với physic rùi .... hoenheim đánh còn khó T_T
 
Mấy bác trên cho vào thẻ spoil dùm em cái, em xem mỗi anime mới đến đoạn Greed chiến với Wrath thôi, chưa đến đoạn mấy bác kể đâu :(

Topic này bàn manga mà :-??
Anh Wrath mà còn có regen nữa thì vô đối quá :x
 
mà sao hoheinhem lại có con đc nhỉ.người nhân tao sao có con đc
Xem lại đoạn nói chuyện với Al, lão đã nói về cơ bản lão vẫn là con người mà;))
vì nó đc cắt ra từ chính cơ thể thằng homunculus mà
Cả đàn con của Father đều từ bố ra còn gì:-? nhưng vẫn không hiểu sao Greed với Wrath lại lấy cơ thể người thường làm host chứ không như các anh em khác nhỉ:-?
Đùa chứ xem bộ này mình không ghét được thằng nào cả=)) may ra có anh cu li Sloth là thấy ít ấn tượng thôi:))
 
tại sao wrath ko có khả năng regen như greed/envy/lust/sloth ???
Wrath là người thường mà, được cấy đá vào người nên mới thành homun thôi.

nhưng vẫn không hiểu sao Greed với Wrath lại lấy cơ thể người thường làm host chứ không như các anh em khác nhỉ
Greed lấy ng thường làm host vì bố già vẫn chưa kịp làm body mới cho nó, đúng lúc có anh đem body dâng hiến :)).

Còn anh Wrath sinh ra phải làm tổng thống nên phải dạy 1 lũ người thường có skill lãnh đạo rồi mới chọn làm host :-?.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong FMA khoái nhất là anh Wrath. Mạnh mẽ, lạnh lùng, chiến đấu cực pro, gần như là vô đối. Anh mà có regen là xem như phe human hết cơ hội chiến thắng.
Pride kiêu ngạo là chuyện thường, bởi tên của nó là... pride mà, không kiêu mới là lạ.
Đúng là chap cuối khả năng Hoenheime hi sinh khá cao, cho ít người ra đi để kết thúc càng epic. Nhưng phải cho Al trở lại, sống khổ nhiều năm rồi. Những trường đoạn nghe Al tâm sự những việc cần làm sau khi lấy lại cơ thể thấy mà thương.
 
Đề nghị đồng chí xem lại chap trước, anh Father chơi nuke dc là do dùng mấy cái soul làm Ed và đồng bọn phân tâm trước. Chap này cả đám kia nó bắn liên tục thì lấy đâu ra thời gian để anh ấy dồn sức chơi nuke, tuy nhiên ko phải anh chỉ đứng tank mà anh vẫn bắn trả lại đấy thôi;)).
còn chuyện anh Father cố giữ God trong thân thì tác giả phán thế nào mà chẳng dc;;)

Vì tác giả muốn anh phải thế :-j
Mấy chap trước anh còn trò độn thổ kia mà ;))
Tay không anh còn tạo ra mini sun thì cớ gì anh chả cho 1-2 cái biển lửa như mustang rồi nhân cơ hội độn thổ đi thịt từng đứa =))
 
true form của pride khi ở dưới đường hầm chính là cái bóng đen đen như father còn trong cái lọ vậy ... nó là 1 mảnh của father + viên đá triết gia được bọc bởi cái vỏ selim đó :( lúc ở dưới đường hầm nó còn nói nó được cắt ra từ chính father ... còn mấy đứa còn lại xác được làm thủ công nên có mấy cái lỗ đó :D bên trong cái xác là linh hồn của viên đá
lúc greed 1 bị father luộc ... thằng father cũng hấp thụ viên đá luôn :|
lúc tạo ra wrath cũng vậy ... thả viên đá vào nhưng hình như viên đá đánh nát linh hồn chủ thể rồi không như trường hợp greed 2 :D
 
Thật sự đọc xong chap này thấy đứa đáng ghét nhất là Greed, combat thì chỉ được mỗi bật cái shield rồi cào cào, còn lại toàn ca bài " mọi thử sẽ thuộc về ta" :-w. Theo các bác ai là nhân vật xui nhất trong bộ này :D.
 
^ Al
Thấy tội nghiệp anh nay nhất.Hy vong cuối truyện cho Al hồi phục
 
xem anime có con envy true form hài vãi :D
mà lúc ở dưới đường hầm thì pride vô địch X_X (có đều đex ra khỏi đường hầm đc :D)
khi trong thân xác thằng selim để gank tụi Ed Al farm thì cũng rất imba X_X invul physic... cả hoenhiem vẫn ko gít đc anh... anh chỉ sợ mỗi bóng tối :D
đến khi ép anh mustang chuyển hóa thì bị nứt 1 tý nhưng vẫn khỏe :( đến khi vỡ nửa cái đầu selim thì anh ta yếu như giun ... ed 1 hit kill :D ... -> điểm yếu của nó là vỡ lọ là chết :D như hồi xưa bạn Father suốt ngày bị dọa đập lọ :D
btw tại sao anime dịch là hoenheim ... trong khi nó nói nghe toàn là hohemhiem hay hohenhiem gì đó... khó hỉu vl
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top