Fullmetal Alchemist - Giả Kim Thuật

Truyện như thế nào

  • Dở tệ

    Votes: 7 4.1%
  • Bình thừong

    Votes: 7 4.1%
  • Khá

    Votes: 15 8.7%
  • Hay

    Votes: 52 30.2%
  • Rất hay

    Votes: 91 52.9%

  • Total voters
    172
True form của thằng Pride lại là một đứa bé nhỏ xíu bằng ngón tay nhỉ. Nhìn hơi ghê ghê. Form đó thực sự là một đứa bé hay là một dạng quái vật điên khùng như mấy thằng kia ta? :-?
 
True form của thằng Pride lại là một đứa bé nhỏ xíu bằng ngón tay nhỉ. Nhìn hơi ghê ghê. Form đó thực sự là một đứa bé hay là một dạng quái vật điên khùng như mấy thằng kia ta? :-?

nhìn như thế nào thì nó như thế thôi

mà ai nhớ hết các true form của 7 đứa ko :-?
 
Có mỗi anh Envy có khả năng biến hình nên mới có true form thôi chứ nhỉ.

Còn lại body đều từ bố già sinh ra hoặc là human host.
 
Nhắc mới nhớ, con Lust hình như không có true form. Lúc bị Mustang đốt chết, cuối cùng chỉ còn lại hòn đá vạn năng thôi. Hình như thằng Gluttony cũng thế.
 
Trong đám Homunculus chỉ có Sloth là chết là biến hẳn không biết hình dạng thật thôi. Wrath chết vẫn mang hình người, trường hợp Glutony bị Pride nuốt sống còn Lust bị Mustang đốt thành tro thì không thể biết được 2 người này có hình dạng thật hay không.
 
Um, true form có lẽ cũng tùy thuộc vào host nữa. Như Greed với Wrath thì người bình thường được gắn thêm hòn đá, nên lúc chết sẽ trở lại hình dạng người ban đầu. :-?
 
Sloth có thể cũng giống như Greed với Wrath, cũng là một dạng người được ghép đá vạn năng chăng?
 
công nhận wrath imba.kĩ năng chiến đấu vô mẹ đối.xứg với cái tên king bradley
 
trường hợp Glutony bị Pride nuốt sống
Hình như Glut đã chết hẳn 1 lần trước khi bị Pride nuốt thì phải :-?.
 
Đợt đó bị chết lòi xương, Envy (hay Lust?) lụm lại viên đá mang về cho ông già hồi sinh.
 
Không. Đợt đấy thằng Gluttony chỉ không còn sức hồi sinh thôi chứ chưa chết. Vẫn còn cơ thể.

Lust bị Mustang đốt thành tro thì không thể biết được 2 người này có hình dạng thật hay không.

Phút cuối thì Lust tan ra chứ có đốt đến cùng đâu mà bảo đốt không cho thấy true form.
 
Như Pride hay Envy vẫn được chừa 1 con đường sống, còn chút hơi tàn nó mới trở về hình dạng thật còn Lust bị Mustang làm tới bến còn năng lượng đâu mà biến với trở.
 
Sloth có thể cũng giống như Greed với Wrath, cũng là một dạng người được ghép đá vạn năng chăng?

sloth + lust + greed 1 + gluttony + envy bình thường trên cơ thể đều có vết ghép -> đều là homunculus có cơ thể nhân tạo

sloth ở vai + mắt
lust ở cánh tay
greed ở trước ngực
envy ở sau lưng và trán
gluttony ở 2 cánh tay kéo dài đến cổ

tụi homunculus normal ở chap 93 cũng có mấy vết ghép vậy đó :D
còn greed 2 với wrath thì cơ thể người chứa hòn đá :D
còn thằng pride giống humunculus original ( nó nói vậy trong chap 70 .. nó đc cắt ra từ father mà :D) -> ranh giới của pride là chiếc lọ hình selim braley :(
còn envy true form khi viên đá còn fullpower là con quái vật to đùng à.. true form khi viên đá hết năng lượng là hình con quái nhỏ
chắc pride cũng vậy :D khi còn fullpower nó chiếm nguyên cái đường hầm bao quanh asmetris mà :D
bonus ít ảnh :D
[spoil]
normal_fmakitties.jpg

Bradleykitty.jpg

envykitty.jpg

Greedkitty.jpg

glottunkitties.jpg

lustkitty.jpg

scarkitty.jpg

Roykitty.jpg

Kimbleekitty.jpg

Izumikitty.jpg

armstrongkitty.jpg

Alkitty.jpg

EDKITTY.JPG

havockitty.jpg

Fuerykitty.jpg

Farmankitty.jpg

Brdakitty.jpg

Winrykitty.jpg

Rizakitty.jpg

Hugheskitty.jpg
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
Có thể vì bản chất cái tên mà con Lust không thể bị lộ true form được. ;))
 
Kết thúc rồi. Chap cuối dài bằng 3 chap thường. :)
 
Má nó làm cái end y như ý tưởng cái fic mình đang viết >___>....
 
Đoạn kết vui cả làng. Đúng kiểu shounen :))
 
Kết thế cũng đúng rồi, trong suốt chiều dài truyện đã biết bao nhiêu người chết còn gì. Cảm giác nặng nề xuyên suốt đã được nhấc đi vào phút chót. :>
 
Back
Top