khi gái giận vớ vẩn thì trai nên mần gì các bạn nhỉ >?

mình có con bạn ngày xưa suốt ngày giận giỗi vớ vẩn với thằng ny of nó, hỏi sao lại thế thì nó bảo để thử xem ny nó có y nó thật lòng ko , riết rồi bị đá tung đít .... rút ra kn nhé,
 
thế bác cho em hỏi là lúc đó em chả biết em no dỗi chuyện gì em mới nói với nó là nếu có gì thì xin thứ lỗi rồi thôi nhưng có điều là lúc ấy em thì em run quá nên chả có dám nhìn mặt em nó nhiều xin lỗi xong rồi đi luôn thôi thế là có chân thành không hả bác :(( @@

nếu ko biết thì thử hỏi em nó bác ạ, hỏi "anh làm sai điều gì để em phải giận :-/?". Nếu em nó nói thì xin lỗi, còn làm giá kiểu "anh làm gì sai thì anh tự biết" thì sút cho tung đít ngay chứ b-( "à thế à? :-j thế thì anh ko biết anh làm sai gì cả :-j ko biêt thì ko có tội mà :-j"
 
Chỉnh sửa cuối:
kệ đi bạn. cứ như bt . nếu vẫn giận thì bạn giận ngược lại :>

avatar623323_20.jpg
 
con gái đúng là khso hỉu nhưng thực ra ko có ct chung vì con người mỗi người mỗi káhc mà
 
Như tớ...
Tớ mà lỡ làm ng yêu tớ giận thì tớ lo tìm cách mà dỗ thôi. ko dỗ nó là ko đc hú hí đâu. Mà đã quen rồi thì cứ phải đúng ngày đúng giờ là có mặt tại hiện trường, ko là mất phần, về nhà khó ngủ lắm
Còn ko làm gì mà giận á :oánh nó :->
Oánh cho khi nào mà nó lấy lý do mình làm nó giận ý, lúc đó lai dỗ nó.
Hơi lằng nhằng 1 tí :->
 
con gái thích gì nhỉ? thích con trai quan tâm, giận thì rủ đi uống trà sữa là ok:D
 
Như tớ...
Tớ mà lỡ làm ng yêu tớ giận thì tớ lo tìm cách mà dỗ thôi. ko dỗ nó là ko đc hú hí đâu. Mà đã quen rồi thì cứ phải đúng ngày đúng giờ là có mặt tại hiện trường, ko là mất phần, về nhà khó ngủ lắm
Còn ko làm gì mà giận á :oánh nó :->
Oánh cho khi nào mà nó lấy lý do mình làm nó giận ý, lúc đó lai dỗ nó.
Hơi lằng nhằng 1 tí :->
chất \m/ nó ko có lí do thì mình cho em í 1 lí do rồi như vậy dễ dỗ hơn \m/
 
chẹp, con gái ko phải ai cũng như ai đâu, với mấy cô giận dai thì chứ lơ đi, khắc cũng tự tìm đến mình.
mấy cô hay đỏng đảnh lượn lờ thì xác định "em giận cứ giận, miễn sao anh ko bị gì là ok"
mấy cô mít ướt thì cứ dỗ ngọt là nín.
mấy cô dữ dằn cá tính khi giận thì cũng giận ghê lắm, nhưng hòa rồi thì lại coi như ko có gì xảy ra ...
nói chung là con gái rất phức tạp, thường cho rằng lỗi là ở cánh mày râu, cách tốt nhất để làm hòa nhanh gọn lẹ là coi như ko có chuyện gì xảy ra, ko nhắc lại chuyện ai phạm lỗi, rủ nhau đi uống nước, nói chiện dzui dzẻ bình thường là xong ...
 
chẹp, con gái ko phải ai cũng như ai đâu, với mấy cô giận dai thì chứ lơ đi, khắc cũng tự tìm đến mình.
mấy cô hay đỏng đảnh lượn lờ thì xác định "em giận cứ giận, miễn sao anh ko bị gì là ok"
mấy cô mít ướt thì cứ dỗ ngọt là nín.
mấy cô dữ dằn cá tính khi giận thì cũng giận ghê lắm, nhưng hòa rồi thì lại coi như ko có gì xảy ra ...
nói chung là con gái rất phức tạp, thường cho rằng lỗi là ở cánh mày râu, cách tốt nhất để làm hòa nhanh gọn lẹ là coi như ko có chuyện gì xảy ra, ko nhắc lại chuyện ai phạm lỗi, rủ nhau đi uống nước, nói chiện dzui dzẻ bình thường là xong ...

Chuẩn, cứ hẹn em nó đi chơi, tỏ ra vui vẻ và đừng nhắc lỗi phải gì cả, có thể nói 1-2 câu đến chuyện đó nhưng với thái độ thật thoải mái, cười được càng tốt, tóm lại là đừng quan trọng nó, 2 người bên nhau thì vui vẻ là chính, vui rồi khắc sẽ hết giận.
 
Bây h mình rút ra kinh nghiệm sống luôn, giận thì mình bơ :>
 
chẹp, con gái ko phải ai cũng như ai đâu, với mấy cô giận dai thì chứ lơ đi, khắc cũng tự tìm đến mình.
mấy cô hay đỏng đảnh lượn lờ thì xác định "em giận cứ giận, miễn sao anh ko bị gì là ok"
mấy cô mít ướt thì cứ dỗ ngọt là nín.
mấy cô dữ dằn cá tính khi giận thì cũng giận ghê lắm, nhưng hòa rồi thì lại coi như ko có gì xảy ra ...
nói chung là con gái rất phức tạp, thường cho rằng lỗi là ở cánh mày râu, cách tốt nhất để làm hòa nhanh gọn lẹ là coi như ko có chuyện gì xảy ra, ko nhắc lại chuyện ai phạm lỗi, rủ nhau đi uống nước, nói chiện dzui dzẻ bình thường là xong ...

Chuẩn, cứ hẹn em nó đi chơi, tỏ ra vui vẻ và đừng nhắc lỗi phải gì cả, có thể nói 1-2 câu đến chuyện đó nhưng với thái độ thật thoải mái, cười được càng tốt, tóm lại là đừng quan trọng nó, 2 người bên nhau thì vui vẻ là chính, vui rồi khắc sẽ hết giận.
 
bạn gái mình mà giận thì cái gì mình cũng chiều hết :'>, hết giận rồi thì cái gì cũng chiều mình hết :'>
 
bạn gái mình mà giận thì cái gì mình cũng chiều hết :"> , hết giận rồi thì cái gì cũng chiều mình hết :">

Yup *gật gật* :">
 
Nói chung quen gái mà các bác quan trọng nó quá để nó leo lên đầu rồi thì kiểu nào chả mỏi =)),phải cho nó biết nó chẳng là gì cả,có thì vui ko có thì thôi ko việc gì phải xoắn khi nó nhảm \m/
 
Tốt nhất là lơ 1-2 ngày, nhớ đấy, lâu hơn là có chuyện, và lỗi ko phải của mình củng sẽ thành của mình. Rồi sau đó bắt đầu nói ngọt vài câu, trong tg đó em nó đã tiêu tan hết khả năng chảnh nên sẽ vớt vát = cách = đồng ý với mình ngay. Sau đó thì xử em nó lại =)) =))
 
-giận thì dỗ, dỗ hết giận rồi thì "anh biết em đang giận anh chiều nhưng h em hết giận rồi anh phải nói thật là em giận nhảm vê lờ" :-??
-nhiều khi đứa con gái nó cũng biết là nó giận nhảm nhưng nó muốn thử phản ứng của bạn trai đấy lol, lơ mãi là chia tay tình yêu :-h
-còn đang dỗ mà cảm thấy khó chịu thì cứ kiếm cái gì đó để trút giận, giống như naz mỗi khi giận bạn gái là rất hay bóp cổ mèo vật xuống đất.
 
Chơi gì ác vậy :( Sao ko bóp cổ em gái hay em trai rồi vật xuống đất ấy ;))
 
Vậy còn loại con gái chuyên nghe lời bạn bè súi dục mà dận mình thì làm sao?
 
Back
Top