Em là mính mwois của dota, chưa dám vỗ ngực mình có trình độ. Nhưng theo em đc đọc thì với tính chiến thuật cực cao, việc chơi dota theo 1 cách duy nhất là một việc làm ko thể chấp nhận đc. Vì thế, gần đây em có thỉnh thoảng chơi theo cách mới, 2 lần ứng dụng trực tiếp trong match và đều bị đôgnf đội chửi ngu làm em rất sốc. Em đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn ko thông, hnay quyết định viết lên đây cho mọi người soi xét để em còn biết mình ngu ở chỗ nào, buồn là em đánh ở hàng nên ko có replay, nếu ko có lẽ sẽ đỡ phải viết hơn.
Trận đầu tiên, đi cùng đồng đội DK, bên kia là Naix và Rahta còn em là Venom. Cả 2 bên mới lv 2, DK hết sức nhiệt tình làm bia đỡ đạn cho Rahta
Sau khi chỉ còn 30% máu, thấy Naix còn hơn nửa bình đã lao lên stun và chém như điên trong khi Rahta vẫn bắn như đúng rồi
Em đứng ngay đó, thông thường sẽ lao lên bắn cùng nhwung em muốn nhấn mạnh là trc đó đã rỉa máu 2 thằng kia gần hết, mỗi thằng chỉ cón 1 cái cây
Em muốn thay đổi do thấy ko đủ sức đuổi Naix nếu có thể giết đi chăng nữa và quyết định xịt độc trúng cả 2 rồi bắn Rahta tới tấp. Kết quả là DK ngã xuống. Còn 2 con kia mỗi con còn chưa đến 20% máu. DK ngay lập tức chửi ngu tới tấp :( Theo em nghĩ việc làm nhưu vậy khá ok, vì khiến cả 2 thằng phải chạy về, một mình em control lane, farm thoải mái và ngay sau đó đã p xong trụ ngay sau khi 2 thằng chạy lên đến nơi, 2 thằng lv 3 còn em sắp lv 5. Phải chăng cứ để đồng đội chết mà ko giết đc con nào là ngu?
Em có việc gấp, viết tiếp trận 2 sau vậy ạ. Cả nhà cứ cho ý kiến hộ em với
Trận đầu tiên, đi cùng đồng đội DK, bên kia là Naix và Rahta còn em là Venom. Cả 2 bên mới lv 2, DK hết sức nhiệt tình làm bia đỡ đạn cho Rahta
Sau khi chỉ còn 30% máu, thấy Naix còn hơn nửa bình đã lao lên stun và chém như điên trong khi Rahta vẫn bắn như đúng rồi
Em đứng ngay đó, thông thường sẽ lao lên bắn cùng nhwung em muốn nhấn mạnh là trc đó đã rỉa máu 2 thằng kia gần hết, mỗi thằng chỉ cón 1 cái cây
Em muốn thay đổi do thấy ko đủ sức đuổi Naix nếu có thể giết đi chăng nữa và quyết định xịt độc trúng cả 2 rồi bắn Rahta tới tấp. Kết quả là DK ngã xuống. Còn 2 con kia mỗi con còn chưa đến 20% máu. DK ngay lập tức chửi ngu tới tấp :( Theo em nghĩ việc làm nhưu vậy khá ok, vì khiến cả 2 thằng phải chạy về, một mình em control lane, farm thoải mái và ngay sau đó đã p xong trụ ngay sau khi 2 thằng chạy lên đến nơi, 2 thằng lv 3 còn em sắp lv 5. Phải chăng cứ để đồng đội chết mà ko giết đc con nào là ngu? Em có việc gấp, viết tiếp trận 2 sau vậy ạ. Cả nhà cứ cho ý kiến hộ em với

thà núp fam cho rồi
khi nào đủ lông đủ cánh thì sẽ nghĩ ra các cách build khác hiệu quả hay phù hợp hơn, hoặc đơn giản chỉ là phù hợp sở thích để chơi trội. Như Yuna của SB (lấy vd này có vẻ hơi bị xa vời quá) có cách build quái dị đến đâu mà vẫn own đc đối phương thì đương nhiên chẳng ai ý kiến gì cả, mà đôi khi lại tạo thành trao lưu (như DK lên blink của So.Soon thì phải) 

(farm 2 lv + p banh trụ mà 2 thằng kia vẫn chưa lên tới trụ AFK chăng
). Công nhận là đọc bài viết điểm vô lý tè le ra
bỏ chạy rồi chăng?