Nhắc đến đa cấp, cách đây khoảng 2-3 tuần, tớ có cuộc điện thoại của 1 thằng bạn từ hồi học cấp 2, lại còn quen ở chỗ học thêm. Chả hiểu tại sao nó có số điện thoại của tớ. Mãi 1 lúc sau mới nhớ ra nó là ai

Rồi bắt đầu giờ làm ở đâu, này nọ lọ chai hỏi thăm các kiểu. Và rốt cục là hẹn cafe bàn công việc. Tôi đang có vụ này làm ăn lớn này nọ => Bắt vở ngay mr.Amway => té khẩn trương.
Còn với những trường hợp bám dai quá. Tớ cũng gặp rồi, 1 thằng học cùng lớp nó làm amway từ khoảng trước tết, đợt đấy đang có ý định tết sang nhà tớ để .... tiếp thị => tớ nói luôn: "Tao không thích Amway và tao không cấm mày làm ăn nhưng tết mày đến nhà tao chúc tết thì được, còn đến để amway, tiếp thị rửa bát rửa chén là tao chửi thẳng mặt & đuổi về luôn"
=> Sau đấy là nó ko bao giờ nói về amway trước mặt tớ & cũng ko thấy tết sang nhà tớ luôn
Với bọn này phải dứt khoát. Nó cứ lồi lõm là chửi toẹt vào mặt luôn. Cứ cả nể, ậm ờ là nó làm tới ngay.
Đặc biệt là mấy thằng Amway, sống đ' biết mình là ai. Chúng nó làm được 2-3 triệu/tháng mà cứ mở mồm ra là nói người khác ngu si dốt nát, làm thuê là bị chúng nó bóc lột mà không biết, tương lai đích thực là ở Amway, anh sẽ được làm ông chủ (chủ hệ thống đa cấp), anh muốn thì đi làm, muốn thì ở nhà, rồi anh sẽ được đi nước ngoài miễn phí, ở khách sạn 5*, Limousin đưa đón, khi bước vào phòng họp có hàng ngàn người đứng vỗ tay chào mừng,... và các chương trình khác với thái độ coi thường công sức lao động của người khác, mặc dù những người bị chê bai họ có thu nhập từ 8-10 triệu/tháng trở lên ...