Làm sao để được tha thứ :(

  • Thread starter Thread starter 11-11-88
  • Ngày gửi Ngày gửi

11-11-88

Donkey Kong
Lão Làng GVN
Cô ấy và em tuy mới chỉ quen nhau được hơn 3 tháng ,nhưng hai đứa đã tâm sự với nhau rất nhiều .Cũng đã có dịp đi chơi xa cùng nhau (tuy không phải là riêng 2 đứa). Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì em mắc 1 sai lầm nghiêm trọng ,1 hành động vô cùng ngu ngốc và trẻ con ,động đến lòng tự ái của cô ấy .....
Giờ đây cô ấy đã xóa nick yahoo ,xóa số điện thoại và quyết định ko chơi với nhau nữa,mọi lời giải thích đều vô nghĩa ...
Thực sự em chưa bao giờ yêu mãnh liệt như bây giờ ,em ko muốn đánh mất cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình ,mọi người nói giúp em 1 câu em phải làm gì bây giờ ?, liệu em còn cơ hội làm lành với cô ấy không ?
 
Bạn phải nói rõ chuyện đó ntn chứ, động đến lòng tự ái thì thiếu gì chuyện...zzz
 
Tùy mỗi trường hợp mà có mỗi cách giải quyết khác nhau bạn à, nói ra đi.
 
Kể trỏng trỏng ko đầu đuôi vầy thì trừ thầy bói phán bừa thì ai mà giúp được!!!
 
NÓi cho ra ngọn ra ngành thi mới biết mà tư vấn chứ :-??
Như kiểu này thì khác nào đế gạp bác sĩ kêu em đau bác sĩ bốc thuốc cho em khỏi cần khám à :-j
 
bạn đi đâu đó lăng nhăng bị bắt gặp à. :-?

giở tuyệt chiu ra năng nỉ thần công. \:D/
 
con gái giận hờn vớ vẩn vậy thụ, cố gắng bám đuôi rùi lập lại điệp khúc 1 am sory... ẹp trai hum = trai măt
 
Bên webtretho mọi người lớn hơn nên tư vấn chín chắn hơn . Địa chỉ này hay , bây giờ mới biết :D
 
Quên mất ko update bên này cho các bác :D
Có gì các bác đọc ở trên link kia rồi cho ý kiến với em nhá :X
 
Cô ấy và em tuy mới chỉ quen nhau được hơn 3 tháng ,nhưng hai đứa đã tâm sự với nhau rất nhiều .Cũng đã có dịp đi chơi xa cùng nhau (tuy không phải là riêng 2 đứa). Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp thì em mắc 1 sai lầm nghiêm trọng ,1 hành động vô cùng ngu ngốc và trẻ con ,động đến lòng tự ái của cô ấy .....
Giờ đây cô ấy đã xóa nick yahoo ,xóa số điện thoại và quyết định ko chơi với nhau nữa,mọi lời giải thích đều vô nghĩa ...
Thực sự em chưa bao giờ yêu mãnh liệt như bây giờ ,em ko muốn đánh mất cô ấy ra khỏi cuộc sống của mình ,mọi người nói giúp em 1 câu em phải làm gì bây giờ ?, liệu em còn cơ hội làm lành với cô ấy không ?
Muốn giúp thì nói rõ ra chứ .
 
^đọc link kìa

Thôi theo cái link thì GG sớm cho xong. GF mình mà ăn nói kiểu bố láo thế từ đầu ("gặp anh làm em bực mình") thế là sút ngay không phải lăn tăn gì sất.
 
Có những thằng đàn ông tính rất đàn bà và có cả những con đàn bà cứ ra vẻ ta tính cách đàn ông.

Thằng đàn bà thì chấp nhặt, vụn vặt và tiểu tiết.

Con đàn ông thì sỗ sàng, "thẳng thắn", trơ trẽn đến vô duyên!

Thằng đàn bà thì nghĩ nó cư xử như thế là "sâu sắc và tình cảm".

Con đàn ông thì nghĩ rằng nó làm thế là "quyết đoán và mạnh mẽ"!

Đời nhiều loại người lắm, không phải có tật xấu đã là không hay.

Bỏ đc thời gian, công sức, tiền bạc mà đầu tư thì không đến nỗi thất vọng lắm.

Không thì nghe mấy chú trên kia, nghe trái ý các chú ấy là hô "BỎ" :))

Tiện thể quote nội dung của chủ thớt cho mấy nhà tư vấn lười đọc :))

Em đang rất chán nản và 2 hôm nay không làm dc việc gì cả .
Chuyện là thế này , hôm đấy em có việc cần gặp cô ấy 1 tí ,khoảng 5p thôi,cô ấy đang ôn thi hết kì ,và nói không muốn gặp em ,cô ấy bảo gặp anh chỉ khiến em bực mình ko học được (em biết là thứ 6 tuần này cô ấy mới thi),Chẳng hiểu tối hôm đấy em điên điên nghĩ gì ,đến cổng nhà cô ấy ,gọi điện cô ấy không nghe máy ,máu điên và sự ngu ngốc nổi lên ,em nt bảo nếu em ko ra thì anh đứng đợi đến sáng .Trời lúc đấy đang mưa nữa bác à hic,rồi 1tn cực kì trẻ con và ngu ngốc mà em gửi cho cô ấy nữa ,chủ yếu là để trêu thôi "nếu em ko xuống anh ốm là lỗi tại em",làm cô ấy tự ái... thế rồi 2 tiếng sau cô ấy cũng ra ,vẻ mặt cực kì khó chịu và cô ấy nói kết thúc mọi thứ ,mặc dù lúc trưa còn chat chit bình thường hic....
Về đến nhà cô ấy xóa moi thứ liên quan đến em ,nick ,số phone ,và bảo 2 đứa không hợp nhau,ko nên quen biết nữa thì hơn...,mọi chuyện đến với em quá bất ngờ các chị à ....

p/s :sau 3 hôm 2 đứa ko nói gì với nhau thì cô ấy có pm lại cho em ,2 đứa từ giờ là bạn ,và sẽ ko thân thiện như trước nữa hì.
Cô ấy cũng nói luôn là ko add lại nick em ,em có gì cần nói với cô ấy thì buzz .
Theo các bác các chị thì đây có phải là sự thương hại của em ấy dành cho em ko hay cô ấy thực sự muốn cho em cơ hội dần dần theo thời gian
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhắn em ấy "chào em thân ái và quyết thắng. Anh biến đây".

Con gái là vậy, đeo quá thì bực mà làm lơ lại nhớ. Lờ lớ lơ em nó thôi.
 
Bạn ghi không rõ chả biết tình hình thế nào. Nhưng mà có câu "Theo tình,tình trốn. Trốn tình,tình theo mà." :'>
 
Back
Top