Em vừa cãi nhau với mama :(

Status
Không mở trả lời sau này.
Ông vẫn gọi bố mình = "thằng già" 1 cách đầy đủ tình cảm hả nói ngu
Lảm nhảm cái gì thế ? Đọc kĩ lại xem tôi viết cái gì. Lại có 1 thằng mọc cánh tập bay :-j.
 
lão luyện thế mà vẫn chưa bik là dạy trong trường là 1 chuyệnmà ra đời là chuyện khác à ?
Thế mới nói, trong trường người ta luôn dạy cho mình cái hay, cái đẹp, cái chuẩn nhất.
Nhưng con ng ra đời thì lại ko bao giờ biết vận dụng nó [-X
 
Bọn bạn ông chúng nó ngu , ông cũng hùa theo cái ngu của bọn chúng à



Cái chính là tự mình phải phân biệt dc phải trái , số đông hay số ít ko quan trọng . Bây giờ 1 thèng trí thức nhảy vào giữa 1 đống thèng đầu trộm đuôi cướp , dù thèng trí thức là số ít nhưng vẫn được ngta quý trọng . Đừng nhìn vào số lượng mà hãy nhìn vào chất lượng :| chú em lớn rùi , phải tự biết phân biệt phải trái chứ



Ý của tôi là "quỳ xuống xin lỗi còn phải tùy vào việc , nếu đáng quỳ thì hẵng quỳ" , thèng chủ thớt láo nhưng nó vẫn kiềm dc , chưa đánh lại bà già , sao phải quỳ chứ



Thui nếu ông vẫn bướng thì chịu :| chuẩn mực ở đây là VN , gọi bố mẹ mình thì phải lễ phép ! Còn nếu ông nói cách xưng hô ko có chuẩn mực nào thì về gọi bố ông = thằng đi xem có chuẩn mực ko nhé ::)



Nói chuyện với bạn bè thì gọi bố mẹ mình là ông bà già ??? Ông đang tập cho bọn bạn ông nó gọi bố ông = ông già đấy hả :)) nói ngu ! Suồng sã thì cũng ko có gì , nhưng trong 1 cuộc tranh luận thế này thì ông 26 tuổi rùi , ông phải tự biết thế nào là đúng , là sai chứ . Nói ngu quá sức !



Ông vẫn gọi bố mình = "thằng già" 1 cách đầy đủ tình cảm hả :-j nói ngu

!

:)) cái ông nhõi này lý luận như ranh , gặp ai cũng chửi ngu , b boy Hải Phòng . Tử tế còn chưa ăn ai lại thích kiểu côn đồ à.

p/s: đánh giá nhau ở cái lối sống thôi , có nhiều người sống rất tốt nhưng gặp vấn đề về xưng hô xã giao chứ . Mà thôi , cứ vào công việc đi là biết chất nhau hết mà .
 
Vào topic nhưng lại muốn nói vđ này
Tôi nói thật bây giờ ra đời đứa con trai nào cũng đã từng mở miệng ra "dm", "cái l", "con c"... đúng ko ?
Nhưng vẫn có những thằng con trai chưa từng dám nói những câu như thế.
Nếu có ai cần bằng chứ thì có tớ ;;) . Thực ra là hồi nhỏ có nói,nhưng lớn lên nếu mà văng ra mấy từ ấy là ngượng kinh khủng,thấy khó chịu lắm.
Chuyện bản chất bên trong là cái khó đoán, vì ai cũng có thể dễ dàng tạo ra 1 cái vỏ ngoài giả tạo (cái vỏ cả 2 chiều, tốt hoặc xấu). Nhưng ko vì thế mà con người ta phải nhận định rằng "xã hội con người thật phức tạp, chả cái gì rõ ràng là cái gì, tốt nhất... khỏi cần biết, nói cần nói, khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần rút ra cái gì"?!?

Tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần, cách xưng hô là do cách giáo dục của gia đình, mỗi gia đình sẽ dạy con khác nhau, và dĩ nhiên, quen xưng hô khác nhau. Và tôi cũng chưa từng gán việc xưng hô kiểu như vậy với việc bản chất người đó có coi trọng, có hiếu thảo với cha mẹ ko nhé !
bác toàn nói chuẩn. chẳng ai trần như nhộng để người khác hiểu rằng mình là người tốt. (ví von(

Cái chuyện gọi ông già bà già, tớ chưa bao giờ nói và cũng ko muốn nói như vậy, bởi gọi ba mẹ (của ta,với bạn bè) thấy cũng quen rồi, mà cũng hay. Tớ quê gốc ngoài bắc (trung bộ), vào đà nẵng từ nhỏ. Khi bọn bạn cứ gọi ông thầy, cô thì nghe ko quen,hơi khó chịu, lên lớp 10 mới gọi như vậy. sau có 1 thằng bạn đồng hương, mình gọi bà cô ABC, rồi nó nhắc lại chỉ là cô ABC (dù cô ấy khá già),lúc đó thấy ngượng quá.
Tớ nghĩ nếu gọi ông bà già cũng được, nhưng sao các bạn ko thử hỏi ba mẹ 1 lần xem ý kiến của chính người đc gọi như thế nào. Chỉ đơn giản thế thôi,nhưng chắc chưa ai làm đấy. Cứ ở trên này cãi nhau. Hỏi xong thì bạn quyết định thế nào thì theo như thế mà gọi. tớ thì sắp thứ tự này.

1. Cha, mẹ (tôn kính nhất,dùng khi nghiêm trang), một vài từ hán việt
2. Ba (bố), mẹ (u, bầm) tuỳ địa phương
3. Nếu ba mẹ bạn muốn đc gọi bằng gì thì thì bạn cứ theo ý (ko hàm ý xấu nhé)
4. Một vài từ mới hình thành như ông,bà già... dù gì thì cũng sinh ra sau mấy từ gốc kia.
 
Ông bà già như phổ biến ở trong Nam hơn hỉ :-? Bắc và Trung có vẻ thành kiến từ này :-?
 
thôi các bác đừng war nữa chung quy là do em,em láo gọi mình là bà già....mong mod sửa giùm em topic po thay từ bà già thành từ "mẹ" giùm em với
 
^
- Chủ thớt còn sống, chưa chết :whew: ...... May quá :whew: .........
 
tôi thấy có lúc nổi nóng ntn mà chuyện nó tan đi còn hơn là con cái vs bố mẹ cứ định kiến với nhau lâu dài . . .
 
Tôi ủng hộ cậu nên đi xa mà để bắt đầu 1 cuộc sống mới, sẽ có cơ hội nhận thức mới, chính xã hội là nơi để cậu nhận ra dc tình thương của mẹ mình đáng quý như thế nào, nếu bây giờ cậu quay về nhà liền thì thật sự ko có ích gì đâu. Khi nào cậu cảm thấy thương mẹ thật nhiều, nhớ lúc đó hãy về ngay mà chăm sóc cho mẹ, khi đó cũng ko cần 1 lời xin lỗi đâu, nó ko thật sự cần thiết, nếu muốn, hãy hành động thay vì lời nói.

Chúc cậu may mắn.
 
ko biết chủ theard đúng hay sai chứ tớ đọc thấy 2 chữ bà già là ko chấp nhận dc rồi
 
Về nhà dập đầu lạy mẹ vài cái xin lỗi, từ nay con xin chừa :D
Rồi từ đấy tỏ thái độ ngoan ngoãn tí cho mẹ bạn vui
 
Ko nuốt nổi thì làm gì?
Sự thật mất lòng, tôi ko nói nhưng nhiều ng khác sẽ nghĩ như vậy, nhất là khi bạn ra đời và tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là những ng lớn tuổi hoặc chức vụ cao, gia giáo trong xã hội.

Còn chuyện ăn vả vào mồm đó là chuyện riêng của những gia đình gia giáo, ko phải chuyện của bạn, và cũng ko phải vả bạn, mà và vả chính tụi tôi, nếu xưng hô kiểu như bạn. Đọc có hiểu người khác nói gì ko mà sừng sổ lên vậy ?

Kéo lên vài page trước đọc để xem.



Tôi đã từng bị mẹ tát vào mồm rất đau chỉ vì lỡ quen miệng nói ra từ "Đéo", vì nghe thằng bạn nó nói suốt ngày.

Tôi đã nói ngay từ đầu là mỗi gia đình có cách dạy riêng, cách giáo dục riêng. Tôi ko lên án những ng gọi cha mẹ ông bà là "ông già, bà già", nhưng tôi chỉ muốn họ hiểu là, cách xưng hô đó chưa phải lối xưng hô kính trọng nhất, và dĩ nhiên, nhiều gia đình gia phong nề nếp cao hoặc thượng lưu họ sẽ khó chấp nhận. Đơn giản vậy thôi. Vì vậy ko khó hiểu khi có nhiều ng sẽ ko chấp nhận cách gọi như vậy, thay vào đó lại có người cho rằng những ng này "ko thoáng, nói quá"...

Tôi nói thật bây giờ ra đời đứa con trai nào cũng đã từng mở miệng ra "dm", "cái l", "con c"... đúng ko ?
Nhưng vẫn có những thằng con trai chưa từng dám nói những câu như thế.
Và bạn bảo những thằng này là cổ hũ, là khác người, là ko theo số đông, là nghiêm trọng hóa vấn đề à ?
Ừm, tùy bạn.
Riêng tôi chỉ thấy, những thằng con trai "thiểu số" đó lại đa phần là thiểu số đi đến thành công, có danh, có tiền...

Có những cái nói ra thì mất lòng, nên sẽ chả có ai nói cho bạn cho đến khi bạn tự trải nghiệm.

Xin hỏi cậu bao nhiu tuổi rồi mà phán như thánh vậy? Cậu mình là bí thư quận gò vấp rất thương bà ngoại mình (vì ông ngoại mất rồi cũng chỉ còn bà ) khi nói chuyện với ba mình hay mấy dì vẫn kêu là bà già.. Cậu đừng có ép buộc mọi người phải theo cái lối của cậu .. cậu làm ra nhiều tiền lắm hay sao mà cái cách nói chuyện của cậu mình nghe rất là bố đời

Àh nhìn chữ ký cậu thì sn 87 phải ko? Mới 23 tuổi giỏi lắm ra đời được 1 năm nếu học Đh đúng tuổi và đúng năm ko bị đúp thì xin hỏi cậu thấy thằng " thiểu số" nào cậu nói tới thành công nói mình xem.. Mà nếu cậu ở ngoài Bắc thì thôi cậu nên lượn cho nước nó trong .. cách xưng hồ mỗi miền mỗi khác cậu àh..

Mà tự nhiên đang bàn về cách xưng hô " ông già , bà già " thì cậu này lại liên tưởng tới những thanh niên mất dạy kêu cha mẹ = thằng già, mụ già.. 2 cái đó hoàn toàn khác nhau ..

Mình thì sợ nhất là những thằng bá zơ ngoài đời mà lên mạng dạy đời như bác học
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng bạn mình nó cứ hay nói "Sáng bà già tao cho tao tiền,chiều ông già tao chở tao đi học về,...." nghe nó phản cảm,khó chịu sao ấy.Mà bố mình cũng hay kêu bà nội là bà già nữa :)).Từ "bà già,ông già" người lớn dùng thì thấy hợp hơn,nghe nó gần gũi.Chứ trẻ con,thanh niên gọi như vậy ko thấy kính trọng ba mẹ tí nào.
 
@darklong19 :

Mới đi cả ngày về mệt mỏi bực bội nên Post bài hơi nóng xíu. H edit lại.

Tóm lại là bạn đọc bài của mình nhưng hình như chưa hiểu ý.
Còn những ý kiến bạn Post thì đã có câu trả lời trong chính bài Post của mình và của các bạn khác rồi. Cho nên mình sẽ ko tranh luận về vấn đề này nữa. Tùy mỗi người mà cảm nhận và suy nghĩ sẽ khác nhau. Vậy thôi nhe.(Đừng nghĩ xấu cho ng khác, như vậy sẽ ko còn khách quan khi nhìn nhận sự việc)

Thằng bạn mình nó cứ hay nói "Sáng bà già tao cho tao tiền,chiều ông già tao chở tao đi học về,...." nghe nó phản cảm,khó chịu sao ấy.Mà bố mình cũng hay kêu bà nội là bà già nữa .Từ "bà già,ông già" người lớn dùng thì thấy hợp hơn,nghe nó gần gũi.Chứ trẻ con,thanh niên gọi như vậy ko thấy kính trọng ba mẹ tí nào.
Bạn nói chuẩn. Từ đó dùng cho bố mẹ gọi ông bà nghe hợp lý hơn. vì ông bà thì già thật
 
Chỉnh sửa cuối:
Người lớn còn dùng sao cấm đc bọn choai choai \m/
 
Vậy ông còn cúi đầu khoanh tay trước ngực để chào ko \:D/
 
Mấy thằng gọi ba mẹ = "ông già", "bà già" hình như ko đc giáo dục kĩ thì phải.
 
Kể cả là từng vùng miền có cách gọi khác nhau thì bà già vẫn là từ có sắc thái ý nghĩa không tốt nếu là dùng để chỉ đích danh 1 người phụ nữ nào đó. Nếu người đó lại là mẹ của mình thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ gây phản cảm cho người được nghe.
Nói chung dù ở trong hoàn cảnh nào cũng không nên sử dụng. Mà bạn nào bảo ở trong miền nam dùng từ bà già để chỉ mẹ mình là bình thường sao, mình thấy hơi khó tin ?
 
chỉ dùng khi nói chuyện với nhau chứ ko dùng để gọi trực tiếp,hiểu chứ ??
@ alucard000 : thế mày đã được hơn ai ??
 
chỉ dùng khi nói chuyện với nhau chứ ko dùng để gọi trực tiếp,hiểu chứ ??
@ alucard000 : thế mày đã được hơn ai ??

Đụng vào nỗi đau nên lồng lộn lên àh, tôi tự hào vì chưa bao giờ gọi ba mẹ = ông bà này nọ như chú đấy, kể cả khi nói chuyện với mấy thằng bạn chí cốt, thế thì đủ hơn thể loại như chú chưa ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top