Làm bạn vài năm đã ???

Rồi cũng qua thôi mà :D
Chắc mỗi người có một cách riêng để thoát khỏi tình trạng này.
Có người thì kiếm việc cho mình làm để ko còn nhớ tới nó nữa.
Nhưng t nghĩ đấy cũng giống như một cách trốn tránh sự thật. Nên t toàn ngồi 1 mình để nghĩ về những việc đã qua. Chỉ có thể đối diện với nó và vượt qua thì mình mới không dao động khi gặp lại "họ".
Giờ t cảm thấy rất bt, chẳng còn tiếc nuối gì vì những con người như vậy không đáng để mình phải đau lòng. Hãy sống sao cho sau này nó phải hối tiếc với quyết định của mình.
À, quên nói, "chúng nó" lại chia tay rồi :))
 
Các bô lão đồng thanh kêu '' Sút '', chủ thớt ko nên nghĩ ngợi nhiều \m/

Nói chứ mặc dù cái bộ mặt cáo già của nó anh em vạch ra hết rồi, nhưng chủ thớt vẫn ko vượt qua được vì thấy em nó sao mà duyên quá, nụ cười '' ngây thơ '' quá, hay chỉ cần nó ỏng ẹo 1 chút kiểu như '' Sao dạo này ko thấy anh phone hỏi thăm em ''...vv....thì lại xuôi. Cái đấy mình củng hiểu được, vì lúc này cậu như đang đu trên cung trăng ấy, đang yêu cái mặt nạ '' dễ thương, cá tính '' của cáo, nhìn đâu chỉ toàn thấy điều tốt về em nó thôi,falling in love nó vậy.

Lúc này mọi người khuyên bỏ nhưng chủ thớt thấy hoang mang, tiếc vì làm chưa hết mình....Đành thua, cái này phải để cho cậu tự nếm trải mới nhận ra được.

Hy vọng 1 cú sốc trong tương lai gần sẽ làm cho chủ thớt thoát khỏi tình trạng hiện h.
 
Chỉnh sửa cuối:
[video]H1r8jnI-eWI&feature=related[/video]

Tự nhiên thấy thích bài này thế :(

Ngay lập tức thì tớ ko thể làm đc nhưng có lẽ dần dần xa rời cô bé đó ra vậy
 
Nice song :)...

Cố vững vàng và ko đánh mất lập trường nhé. \m/
 
@squall : cái làm tớ phải nghĩ nhiều nhất cũng chính là câu nói của ng` ta "làm bạn vài năm đã" . Mới có 3 tháng , công nhận là mình bị đối xử ko tốt thật , nhưng bây h mà quay lưng bỏ đi , tớ cảm thấy có lúc mình sẽ ân hận vì chưa làm hết mình
đấy, mình cũng bị y hệt bạn :))
chuyện của mình nhìu lúc còn bựa hơn bạn, nhưng dù sao nó cũng mang màu sắc trẻ con :))
mình tán 1 em mà ngay lần đầu chat em ấy bảo phải nạp cái thẻ đã rồi mới nói chuyện :|, gặp các bạn ở đây thi chắc sút luôn đúng ko
mình cặm cụi đi mua thẻ về ( dại gái ) xong nhắn tin, nhắn tin được 2 hôm thì em ấy nói thẳng, em ko thích anh đâu, xin lỗi nhé
mình tuyên bố, em ko thích là việc của em.. xong tiếp tục, cứ thế, cứ thế mình tán hơn 1 năm và h cũng tạm coi là thành công rồi
( chuyện của mình thì có khác, vì em ấy ngoan, mình tìm hiểu 1 năm rồi mới tán, em ấy bảo mình nạp thẻ vì muốn đuổi khéo mình, ai ngờ mình zai quá )
còn bạn chủ thớt tùy thôi, mình mà là bạn mình tìm hiểu kĩ, xem như nào, ra sao mình mới tán từ đó xác định xem nên cho vay hay không
 
Chài theo tớ thì đã thế mình cứ bạn :)) Đừng quan tâm nữa cần thiết quá thì đòi lại 1m
Đừng lụy qua cứ lơ em nó luôn :))
Hiz
mình tán 1 em mà ngay lần đầu chat em ấy bảo phải nạp cái thẻ đã rồi mới nói chuyện , gặp các bạn ở đây thi chắc sút luôn đúng ko
mình cặm cụi đi mua thẻ về ( dại gái ) xong nhắn tin, nhắn tin được 2 hôm thì em ấy nói thẳng, em ko thích anh đâu, xin lỗi nhé
mình tuyên bố, em ko thích là việc của em.. xong tiếp tục, cứ thế, cứ thế mình tán hơn 1 năm và h cũng tạm coi là thành công rồi
( chuyện của mình thì có khác, vì em ấy ngoan, mình tìm hiểu 1 năm rồi mới tán, em ấy bảo mình nạp thẻ vì muốn đuổi khéo mình, ai ngờ mình zai quá )
còn bạn chủ thớt tùy thôi, mình mà là bạn mình tìm hiểu kĩ, xem như nào, ra sao mình mới tán từ đó xác định xem nên cho vay hay không
EM bạn vui tính quá hey :))
Như mình té từ 7 đời rồi :'>
 
à,loại cáo này đã từng gặp rồi nên rất thông hiểu cho chủ topic
Nhiều khi dằn lòng mún bỏ nhưng mà nó quay lại ầu ơ vài câu thì lại xiêu,lại thôi [mình thì ác hơn nữa là nó chấp nhận làm ngừ yêu mình rồi,như thế danh chính ngôn thuận mà đòi mỏ hơn]
Cố gắng đi chủ thớt,cho de càng sớm càng đỡ hao tài
 
@hero of chaos : tớ đang lơ đây :"> . Nhu cầu sinh hoạt của tớ thì ko nhiều nên 1m tớ cũng ko thực sự muốn lấy lại . Mấy lần cố bơ đi mà đc có 1 ngày rồi ko cầm lòng đc lại cầm đt lên nt :(

@squall : thực ra ko phải cô bé vay $ mình , mà vì mình biết cô bé đang cần $ nên mới chủ động cho vay . Tớ chỉ buồn nhất về việc xa lánh mình và chưa coi mình là cái ji chứ chuyện 1m thì ko quan tâm
 
^ khi đang fall in love thì tiền bạc k là gì cả,nhưng sau này mới cay bác ạ,e cũng thế,lúc đang fall thì vài mill cũng chả bỏ gì,nhưng h nghĩ lại cũng cay cay,để tránh hậu vị sau này,khuyên bác nên đòi lại
 
Có nên đổi tên topic lại thành "Chăn vài năm nữa đã..." cho chủ thớt sáng mắt ra chăng :-?
 
Tớ là tớ thấy bạn nên sút mịe con nhỏ đó đi. Trong mắt nó hình như bạn chẳng có kí lô nào cả 8-}
 
Đêm qua mơ thấy cô bé nằm khểnh ở nhà mình đọc truyện :((
 
Với gái thời đại này, dù chú có ôm nó ngủ rồi thì cũng chưa chắc đã thành bồ nó dc đâu.
 
cậu chủ topic 88 mà ngây ngô nhỉ, chắc mới yêu lần đầu + ít tiếp xúc với gái :))
cậu squall ngây ngô ko kém =))
Lời khuyên là đòi bằng đc 1 mil sau đó sút thẳng cẳng \m/. Việc đêk gì phải tự nhiên biếu nó 1mil :|
Cần thì tớ đi đòi hộ cho rồi ae làm chầu coffee bóng đá :))
 
Chài theo tớ thì đã thế mình cứ bạn :)) Đừng quan tâm nữa cần thiết quá thì đòi lại 1m
Đừng lụy qua cứ lơ em nó luôn :))
Hiz

EM bạn vui tính quá hey :))
Như mình té từ 7 đời rồi :'>
bạn té được chứ mình chịu :))
cậu chủ topic 88 mà ngây ngô nhỉ, chắc mới yêu lần đầu + ít tiếp xúc với gái :))
cậu squall ngây ngô ko kém =))
Lời khuyên là đòi bằng đc 1 mil sau đó sút thẳng cẳng \m/. Việc đêk gì phải tự nhiên biếu nó 1mil :|
Cần thì tớ đi đòi hộ cho rồi ae làm chầu coffee bóng đá :))
:-j mình cũng yêu ko phải ít đâu, nhưng đúng nhưu bạn gì nói fail in luv thì mọi tính toán đổ bể hết
 
:-j mình cũng yêu ko phải ít đâu, nhưng đúng nhưu bạn gì nói fail in luv thì mọi tính toán đổ bể hết

- Xin cho biết định nghĩa về "tình yêu" :'> .......
 
^ bác xoắn làm gì bạn ấy nữa ?
Bạn ấy chả bảo là bạn ấ́y ăn dưa bở bao nhiêu lần rồi còn gì!
 
Chủ thớt múc về 1m đi rồi sút :-j

không như bạn mình bây giờ đã đốt mất 20 củ + 1 iphone 3gs cho con ng yêu nó rồi :|
 
Back
Top