whisky137
Dragon Quest
- 7/2/07
- 1,318
- 143
Rồi cũng qua thôi mà 
Chắc mỗi người có một cách riêng để thoát khỏi tình trạng này.
Có người thì kiếm việc cho mình làm để ko còn nhớ tới nó nữa.
Nhưng t nghĩ đấy cũng giống như một cách trốn tránh sự thật. Nên t toàn ngồi 1 mình để nghĩ về những việc đã qua. Chỉ có thể đối diện với nó và vượt qua thì mình mới không dao động khi gặp lại "họ".
Giờ t cảm thấy rất bt, chẳng còn tiếc nuối gì vì những con người như vậy không đáng để mình phải đau lòng. Hãy sống sao cho sau này nó phải hối tiếc với quyết định của mình.
À, quên nói, "chúng nó" lại chia tay rồi

Chắc mỗi người có một cách riêng để thoát khỏi tình trạng này.
Có người thì kiếm việc cho mình làm để ko còn nhớ tới nó nữa.
Nhưng t nghĩ đấy cũng giống như một cách trốn tránh sự thật. Nên t toàn ngồi 1 mình để nghĩ về những việc đã qua. Chỉ có thể đối diện với nó và vượt qua thì mình mới không dao động khi gặp lại "họ".
Giờ t cảm thấy rất bt, chẳng còn tiếc nuối gì vì những con người như vậy không đáng để mình phải đau lòng. Hãy sống sao cho sau này nó phải hối tiếc với quyết định của mình.
À, quên nói, "chúng nó" lại chia tay rồi


, gặp các bạn ở đây thi chắc sút luôn đúng ko
. Nhu cầu sinh hoạt của tớ thì ko nhiều nên 1m tớ cũng ko thực sự muốn lấy lại . Mấy lần cố bơ đi mà đc có 1 ngày rồi ko cầm lòng đc lại cầm đt lên nt :(



mình cũng yêu ko phải ít đâu, nhưng đúng nhưu bạn gì nói fail in luv thì mọi tính toán đổ bể hết