coldblood95
Donkey Kong
- 22/6/08
- 309
- 12
ê cold blood ông sinh năm 95 à, thi đc ko vậy........................................có gì hồi làm quen
thi ngon lành lắm mấy ông ơi
@shinobi:ông anh off ở đâu thế?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ê cold blood ông sinh năm 95 à, thi đc ko vậy........................................có gì hồi làm quen
cậu thi trường nào,tui trần phú...........................................................thi ngon lành lắm mấy ông ơi



đề nghi anh em hội GPSP ĐN đi off nào anh em lâu ngày giao lưu tý
mấy pác hội tự phát gần đây có thể tham gia nếu thích ( không ép nha ), ngày giờ thông báo sau 


bây h anh em đang có con đường và mục tiu riếng hết rồi nên thôi chứ để phong trào vọc máy cho hội mới lên này nối bước
.theo danh sách mới nhận được từ lớp phó lao động Mập và đội viên Phát thì có những người sau sẽ đi nhậu
h đang cố gắng cho các thành viên gạo cội đi cho đầy đủ,em xin hết 
pê đê cái éo X(.... ý
theo kế hoạch chúng ta sẽ có bữa off thật hoành tráng đó nha =p~ mà hội tự phát nói sao khó nghe vậy ~.~! "Thôi nhường 2pic lại cho hội GPSP ji` đấy " @@! góp ý tý chả ác ý gì 
. trong vai trò thần linh, ta phải dẫn dắt họ qua những gian khó, thu thập các anh hùng, gây dựng 1 đội quân hùng mạnh. kết thúc, độ quân Patapon đến được 1 bờ biển, nơi mà không còn đường để mà đi tiếp chỉ thấy có đường chân trời, nghĩ rằng đây là tận cùng thế giới và chờ đợi cái đó xuất hiện. rồi chỉ có mặt trời mọc lên từ đường chân trời. chỉ thấy chói mắt mà không thấy hạnh phúc đâu, họ tự hỏi liệu đó có phải là cái đó?
. không gì ngăn cản được đội quân Patapon, họ bắt tay với Zigoton để xây dựng 1 con thuyền vượt đại dương để đến tận cùng thế giới thật sự.
). thần linh 1 lần nữa không bỏ mặt họ, nhờ có tiếng trống, những người sống sót lấy lại được sinh lực, tập hợp nhau lại và quyết hoàn thành cuộc hành trình mà tổ tiên họ đã đặt ra: thấy được cái đó. đồng thời trên hòn đảo này họ cũng tìm ra 1 vị anh hùng đeo mặt nạ đang bị lạc, vị anh hùng đã đồng ý cùng họ đi đên tận cùng thế giới. kẻ thù lần này của họ là những người Karmen. trong phần 2, 1 số nhiệm vụ mình còn được người Zigoton giúp đỡ. cũng vươt qua bao nhiêu thử thách, người Patapon đến 1 khe vực thẳm đầy sương mù không cách nào vượt qua được. cho rằng đây là tận cùng thế giới, họ cũng đợi cho cái đó xuất hiện. và khi sương mù tan biến, trên bầu trời xuất hiện 1 cầu vồng tuyệt đẹp. nhà tiên tri của họ bảo rằng cầu vồng chỉ là dấu hiệu cho thấy chuyến hành trình của họ chưa hoàn tất và họ cần tiếp tục nó. thế là người Patapon hợp tác với Zigoton và Karmen để xây dựng 1 cây cầu bắt ngang qua bờ vực để đi tiếp.
. nhưng cứ chờ đợi xem, biết đâu Sony sẽ làm người chơi bất ngờ trong phần 3.ặc ặc.. chym to hơn chym hội trưởng đó nhapê đê cái éo X(.... ý
theo kế hoạch chúng ta sẽ có bữa off thật hoành tráng đó nha =p~ mà hội tự phát nói sao khó nghe vậy ~.~! "Thôi nhường 2pic lại cho hội GPSP ji` đấy " @@! góp ý tý chả ác ý gì
![]()
hãy xem lại mình là cái j trog cái hội rồi hãy lên ý kiến nhá,ăn nhậu là chuyện thường chơi game thì vẫn chơi ai có quyền cấm ,thằng nào lên giao lưu game càe thì cứ làm,còn giao lưu xog ai muốn đi nhậu thì đi,tưởng chơi game mãi là vui à,chưa chắc chúng mày đã chơi game nhiều như lúc trước chúng tao chơi đâu nhá ,mãi cũng chắn,ok đó là ý kiến của tôi,còn ai có ý kiến j thì cứ làm còn nếu thĩ tắc ok thĩ thì cứ làm,có sao đâu nhưng chẳng bao h có cái tên GPSP đà nẵng 1 đâu nhá

