Bài viết này của tôi sẽ khiến nhiều fan hâm mộ WE hay sau này là PES phản đối nhưng các bạn hãy đọc hết đã.
“Nhật” là từ thông thường để chỉ seri game bóng đá của hãng Konami, trước đây là Winning Eleven, nay là Pro Evolution Soccer. Dân Việt Nam chơi trên hệ máy PS trước nay 99% là chơi WE/PES. Tôi có thể khẳng định vậy vì tôi cũng là người chơi và hầu như hàng PS nào ở VN cũng có game này, thậm chí có hàng chỉ có mỗi game này.
Tại sao lại chơi PES? Tôi thấy điều này có vẻ là khá vô lí nếu so sánh với 1 đối trọng khác là loạt game bóng đá FIFA của EA.
Các bản FIFA trước đây thường nghèo nàn về hình ảnh, quang cảnh thi đấu cũng không tốt nhưng càng về sau lại càng được cải thiện rõ rệt. Cái “hay” của WE trước đây là hình ảnh đẹp, lối chơi bắt mắt, cách chơi cũng hấp dẫn hơn nhiều. Có điều, PES sau này càng ngày càng chán vì mãi cũng chỉ có 1 thứ: hình ảnh.
Ở thời điểm hiện tại, nếu so sánh giữa PES và FIFA có thể thấy rõ ràng:
Hình ảnh
PES vẫn mang đến hình ảnh đẹp, gương mặt cầu thủ chi tiết (chưa kể có thể tự “dán” thêm vào). Hình ảnh sân vận động lung linh, chi tiết từng khán giả, các phóng viên đứng trên sân, mặt cỏ... nói chung là nhìn vào quang cảnh khi chơi game rất bắt mắt.
FIFA, đặc biệt là FIFA10 đã cải thiện nhiều về hình của các cầu thủ, nhất là gương mặt. Tuy nhiên, các đường nét khá là chung chung, không sắc nét, mặt sân cũng không được đẹp và “long lanh” như PES.
Âm thanh
Không ai là không thích nhạc của PES, bản thân tôi cũng phải download mấy bài trong nhạc nền của PES về. Có ai là không thích “A Thousand Trees” nào?
Tôi không có ấn tượng lắm về nhạc của FIFA. Có thể là không hợp gu.
AI
Có thể dành 1 chữ “ngu” cho AI của PES. Nói như thế có phần lỗ mãng nhưng quả thực ai chơi game cũng phải rất bực bội vì cách “hành xử” của cầu thủ cũng như trọng tài. Trọng tài thì bóng bay đi đâu thì chỉ hướng đó dù là việt vị hay bóng ra biên. Hiếm khi trọng tài “chỉ cho đúng hướng”.
Có 1 lỗi mà trong PES không bao giờ có đó là lỗi để bóng chạm tay ngay cả khi rõ ràng bóng va vào tay cầu thủ trong khi FIFA thì có.
Các cầu thủ có chỉ số thấp, đặc biệt là hậu vệ và thủ môn trong PES thì có “cung cách” chơi cẩu thả thôi rồi. Không có lí gì khi đội bạn dốc bóng vào trung tuyến mà cả hàng hậu vệ lại dạt sang 2 bên. Tôi chưa cần phải nói đến những pha bóng vô cùng ngớ ngẩn thường xuyên diễn ra nếu bạn chơi 1 đội “kém tiếng” 1 tí.
Điều này làm cho chất lượng của game kém đi rõ rệt.
AI của FIFA khá hoàn hảo, hầu như không có đất cho các “siêu sao” thể hiện vì ngay cả các cầu thủ có chỉ số thấp cũng chơi tương đối tích cực. Lỗi phòng thủ của cầu thủ cũng có xảy ra nhưng không thường xuyên. Điều này tôi cho là hợp lí hơn.
Chuyển động
Mặc dù PES cho người chơi chọn nhiều cách dẫn bóng, cách ăn mừng bàn thắng... nhưng tựu chung cũng chỉ để cho đẹp mắt. Mọi cầu thủ đều có 1 kiểu dắt bóng cứng ngắc như nhau, chạy chỗ, di chuyển cũng cứng như nhau. Thủ môn bắt bóng cũng cứng như khúc gỗ ném đi. Khi bóng chạm vào người cầu thủ không có cảm giác lực tác động gì dù lực bóng có mạnh đến đâu cũng chỉ nghe “bộp” như khi dẫn bóng. Quả bóng rơi vào đầu hay khi bị sút vào người cầu thủ khác đều nẩy ngược lại, cầu thủ không hề phản ứng gì. Khi bị phạm lỗi cầu thủ lăn lông lốc như khúc gỗ.
FIFA thì hoàn toàn khác hẳn. Mặc dù không có “nhiều kiểu” khi dắt bóng nhưng động tác dắt bóng của các cầu thủ khá uyển chuyển. Các động tác xử lí cũng nhịp nhàng chứ không “gấp khúc” như PES. Khi bị lực của quả bóng tác động, cầu thủ đều có phản ứng cơ thể. Có lần tôi chạy đến và “gọi bóng”, đồng đội chuyền quá mạnh, bóng bay thẳng vào mặt cầu thủ tôi khiển làm nó ngã nhào ra sân, đối phương cướp được bóng sút vào gôn. Tôi vừa thấy bực vừa thấy buồn cười.
Cách chơi
Các bản PES trước thì cho người chơi điều chỉnh khá kĩ lưỡng về chiến thuật: đặt vị trí, cho cầu thủ chạy chỗ... Bản PES10 thì rút lại thành lối chơi toàn đội. Về điều này, tôi thấy PES cũng tạm ổn. Có chỗ PES hay hơn là có thể kéo vị trí của cầu thủ để phân bố lại đội hình trên sân.
Cách chơi của FIFA dựa trên form đội hình cố định là chính. Tuy nhiên, khi tôi chơi thấy vị trí của các cầu thủ với nhau cũng khá mượt, không bị cứng ngắc như thời FIFA7 hay 8.
Become a legend/ a pro
Đây là 1 mục rất hay mà FIFA “ăn cắp” ý tưởng của PES nhưng FIFA đã cho người chơi có cảm nhận thú vị hơn khi chơi mục này.
Khi chơi Become a legend của PES, tôi thấy thật “nản” khi có cảm giác gần như chẳng bao giờ kéo “max” được chỉ số khi từng trận tôi phải đi “nhặt” từng điểm sao cho đầy 100 để lên được 1 điểm chỉ số. Sau 24 thì càng già tăng càng chậm. Khi thi đấu cũng khó để được rate đến 8 9 điểm trong khi chẳng có mục tiêu gì mà cách chấm điểm thì mù mờ. Bạn có thể chọn 6 mục cơ bản để tập trung tăng chỉ số nhưng nó khá vô nghĩa vì tôi đã thử dùng hậu vệ ghi bàn, ghi bàn nhiều thì chỉ số sút còn tăng nhanh gấp mấy lần các chỉ số được tập trung khác.
FIFA rất rõ ràng. Ngay khi tạo nhân vật mới, bạn được chọn là sẽ tự chỉnh chỉ số dựa vào số điểm cho sẵn hay để chỉ số mặc định theo vị trí. Khi thi đấu cũng có mục tiêu rõ ràng cho đội và cho cá nhân để phấn đấu. Điểm kinh nghiệm của bạn cũng được chấm rất rõ ràng để biết mà rút kinh nghiệm. Hoàn thành tốt chỉ tiêu và chơi tốt bạn hoàn toàn có khả năng được 10 trong khi ở PES gần như không bao giờ. Khi được thưởng điểm, FIFA cho bạn toàn quyền quyết định xem sẽ cộng vào chỉ số nào. Điều này có vẻ không “thật” lắm nhưng lại hợp lí, nó hợp lí hơn là cộng vào 6 mục như trong PES.
Bản quyền
Bản quyền với PES đúng là 1 vấn đề lớn. Chẳng cần nói mọi người cũng biết hầu như game này chỉ dựng lên phần thô: tức là phần lớn các đội đều là tên giả, có nhiều đội tên cầu thủ cũng là giả, không có đồng phục chuẩn, số lượng sân vận động cũng nghèo nàn đến thảm hại. Nhiều đội, mặt cầu thủ y hệt nhau. VD: Bắc Triều Tiên (tôi vừa thử gần đây) là 1 đội như vậy. Có thể nói, hãng Konami làm game khá cẩu thả.
Nó cũng khiến cho khi chơi PES mọi người cứ vào là chọn MU, Barca... Tôi ngồi chơi ở đâu cũng chỉ thấy loa từ các TV xung quanh vang lên tên của các cầu thủ ở mấy đội nổi tiếng. Đời tôi chơi game mười mấy năm, gần chục năm chơi PS mà số lần thấy người khác chọn mấy đội kém tiếng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi thường đá các đội kém, ít tên tuổi như Wolf, Besistak, Serbia... mà trận đấu vẫn diễn ra rất hay, kịch tính.
FIFA thì không phải nói, từ cái tên game đã cho thấy tính bản quyền của game. Ngay cả các đội hạng dưới thì đồng phục cũng rất chi tiết. Chắc các bạn đọc bài này chưa nghe thấy tên đội Hereford hay Darlington bao giờ. Điều này cũng dễ hiểu.
Tựu chung lại, tôi thấy PES chẳng có gì hơn ngoài việc có hình ảnh bắt mắt. Mọi thứ khá của PES đều nghèo nàn. Trong khi đó, FIFA ngày càng mang đến cho người chơi cảm nhận tốt hơn về bóng đá, đặc biệt là trong các bản gần đây 09, 10.
Tại sao lại là "Nhật"? Tại sao mọi người vẫn chơi PES để khiến cho các hàng vẫn chỉ độc mỗi PES? Tôi thấy FIFA giờ hay hơn hiều.
---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 03:59 ----------
Nếu có thể, các bạn có thể hỏi thành viên của topic PES và FIFA xem họ nói sao. Tôi không chắc mod cho tôi copy bài này sang 2 topic đấy.
“Nhật” là từ thông thường để chỉ seri game bóng đá của hãng Konami, trước đây là Winning Eleven, nay là Pro Evolution Soccer. Dân Việt Nam chơi trên hệ máy PS trước nay 99% là chơi WE/PES. Tôi có thể khẳng định vậy vì tôi cũng là người chơi và hầu như hàng PS nào ở VN cũng có game này, thậm chí có hàng chỉ có mỗi game này.
Tại sao lại chơi PES? Tôi thấy điều này có vẻ là khá vô lí nếu so sánh với 1 đối trọng khác là loạt game bóng đá FIFA của EA.
Các bản FIFA trước đây thường nghèo nàn về hình ảnh, quang cảnh thi đấu cũng không tốt nhưng càng về sau lại càng được cải thiện rõ rệt. Cái “hay” của WE trước đây là hình ảnh đẹp, lối chơi bắt mắt, cách chơi cũng hấp dẫn hơn nhiều. Có điều, PES sau này càng ngày càng chán vì mãi cũng chỉ có 1 thứ: hình ảnh.
Ở thời điểm hiện tại, nếu so sánh giữa PES và FIFA có thể thấy rõ ràng:
Hình ảnh
PES vẫn mang đến hình ảnh đẹp, gương mặt cầu thủ chi tiết (chưa kể có thể tự “dán” thêm vào). Hình ảnh sân vận động lung linh, chi tiết từng khán giả, các phóng viên đứng trên sân, mặt cỏ... nói chung là nhìn vào quang cảnh khi chơi game rất bắt mắt.
FIFA, đặc biệt là FIFA10 đã cải thiện nhiều về hình của các cầu thủ, nhất là gương mặt. Tuy nhiên, các đường nét khá là chung chung, không sắc nét, mặt sân cũng không được đẹp và “long lanh” như PES.
Âm thanh
Không ai là không thích nhạc của PES, bản thân tôi cũng phải download mấy bài trong nhạc nền của PES về. Có ai là không thích “A Thousand Trees” nào?
Tôi không có ấn tượng lắm về nhạc của FIFA. Có thể là không hợp gu.
AI
Có thể dành 1 chữ “ngu” cho AI của PES. Nói như thế có phần lỗ mãng nhưng quả thực ai chơi game cũng phải rất bực bội vì cách “hành xử” của cầu thủ cũng như trọng tài. Trọng tài thì bóng bay đi đâu thì chỉ hướng đó dù là việt vị hay bóng ra biên. Hiếm khi trọng tài “chỉ cho đúng hướng”.
Có 1 lỗi mà trong PES không bao giờ có đó là lỗi để bóng chạm tay ngay cả khi rõ ràng bóng va vào tay cầu thủ trong khi FIFA thì có.
Các cầu thủ có chỉ số thấp, đặc biệt là hậu vệ và thủ môn trong PES thì có “cung cách” chơi cẩu thả thôi rồi. Không có lí gì khi đội bạn dốc bóng vào trung tuyến mà cả hàng hậu vệ lại dạt sang 2 bên. Tôi chưa cần phải nói đến những pha bóng vô cùng ngớ ngẩn thường xuyên diễn ra nếu bạn chơi 1 đội “kém tiếng” 1 tí.
Điều này làm cho chất lượng của game kém đi rõ rệt.
AI của FIFA khá hoàn hảo, hầu như không có đất cho các “siêu sao” thể hiện vì ngay cả các cầu thủ có chỉ số thấp cũng chơi tương đối tích cực. Lỗi phòng thủ của cầu thủ cũng có xảy ra nhưng không thường xuyên. Điều này tôi cho là hợp lí hơn.
Chuyển động
Mặc dù PES cho người chơi chọn nhiều cách dẫn bóng, cách ăn mừng bàn thắng... nhưng tựu chung cũng chỉ để cho đẹp mắt. Mọi cầu thủ đều có 1 kiểu dắt bóng cứng ngắc như nhau, chạy chỗ, di chuyển cũng cứng như nhau. Thủ môn bắt bóng cũng cứng như khúc gỗ ném đi. Khi bóng chạm vào người cầu thủ không có cảm giác lực tác động gì dù lực bóng có mạnh đến đâu cũng chỉ nghe “bộp” như khi dẫn bóng. Quả bóng rơi vào đầu hay khi bị sút vào người cầu thủ khác đều nẩy ngược lại, cầu thủ không hề phản ứng gì. Khi bị phạm lỗi cầu thủ lăn lông lốc như khúc gỗ.
FIFA thì hoàn toàn khác hẳn. Mặc dù không có “nhiều kiểu” khi dắt bóng nhưng động tác dắt bóng của các cầu thủ khá uyển chuyển. Các động tác xử lí cũng nhịp nhàng chứ không “gấp khúc” như PES. Khi bị lực của quả bóng tác động, cầu thủ đều có phản ứng cơ thể. Có lần tôi chạy đến và “gọi bóng”, đồng đội chuyền quá mạnh, bóng bay thẳng vào mặt cầu thủ tôi khiển làm nó ngã nhào ra sân, đối phương cướp được bóng sút vào gôn. Tôi vừa thấy bực vừa thấy buồn cười.
Cách chơi
Các bản PES trước thì cho người chơi điều chỉnh khá kĩ lưỡng về chiến thuật: đặt vị trí, cho cầu thủ chạy chỗ... Bản PES10 thì rút lại thành lối chơi toàn đội. Về điều này, tôi thấy PES cũng tạm ổn. Có chỗ PES hay hơn là có thể kéo vị trí của cầu thủ để phân bố lại đội hình trên sân.
Cách chơi của FIFA dựa trên form đội hình cố định là chính. Tuy nhiên, khi tôi chơi thấy vị trí của các cầu thủ với nhau cũng khá mượt, không bị cứng ngắc như thời FIFA7 hay 8.
Become a legend/ a pro
Đây là 1 mục rất hay mà FIFA “ăn cắp” ý tưởng của PES nhưng FIFA đã cho người chơi có cảm nhận thú vị hơn khi chơi mục này.
Khi chơi Become a legend của PES, tôi thấy thật “nản” khi có cảm giác gần như chẳng bao giờ kéo “max” được chỉ số khi từng trận tôi phải đi “nhặt” từng điểm sao cho đầy 100 để lên được 1 điểm chỉ số. Sau 24 thì càng già tăng càng chậm. Khi thi đấu cũng khó để được rate đến 8 9 điểm trong khi chẳng có mục tiêu gì mà cách chấm điểm thì mù mờ. Bạn có thể chọn 6 mục cơ bản để tập trung tăng chỉ số nhưng nó khá vô nghĩa vì tôi đã thử dùng hậu vệ ghi bàn, ghi bàn nhiều thì chỉ số sút còn tăng nhanh gấp mấy lần các chỉ số được tập trung khác.
FIFA rất rõ ràng. Ngay khi tạo nhân vật mới, bạn được chọn là sẽ tự chỉnh chỉ số dựa vào số điểm cho sẵn hay để chỉ số mặc định theo vị trí. Khi thi đấu cũng có mục tiêu rõ ràng cho đội và cho cá nhân để phấn đấu. Điểm kinh nghiệm của bạn cũng được chấm rất rõ ràng để biết mà rút kinh nghiệm. Hoàn thành tốt chỉ tiêu và chơi tốt bạn hoàn toàn có khả năng được 10 trong khi ở PES gần như không bao giờ. Khi được thưởng điểm, FIFA cho bạn toàn quyền quyết định xem sẽ cộng vào chỉ số nào. Điều này có vẻ không “thật” lắm nhưng lại hợp lí, nó hợp lí hơn là cộng vào 6 mục như trong PES.
Bản quyền
Bản quyền với PES đúng là 1 vấn đề lớn. Chẳng cần nói mọi người cũng biết hầu như game này chỉ dựng lên phần thô: tức là phần lớn các đội đều là tên giả, có nhiều đội tên cầu thủ cũng là giả, không có đồng phục chuẩn, số lượng sân vận động cũng nghèo nàn đến thảm hại. Nhiều đội, mặt cầu thủ y hệt nhau. VD: Bắc Triều Tiên (tôi vừa thử gần đây) là 1 đội như vậy. Có thể nói, hãng Konami làm game khá cẩu thả.
Nó cũng khiến cho khi chơi PES mọi người cứ vào là chọn MU, Barca... Tôi ngồi chơi ở đâu cũng chỉ thấy loa từ các TV xung quanh vang lên tên của các cầu thủ ở mấy đội nổi tiếng. Đời tôi chơi game mười mấy năm, gần chục năm chơi PS mà số lần thấy người khác chọn mấy đội kém tiếng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tôi thường đá các đội kém, ít tên tuổi như Wolf, Besistak, Serbia... mà trận đấu vẫn diễn ra rất hay, kịch tính.
FIFA thì không phải nói, từ cái tên game đã cho thấy tính bản quyền của game. Ngay cả các đội hạng dưới thì đồng phục cũng rất chi tiết. Chắc các bạn đọc bài này chưa nghe thấy tên đội Hereford hay Darlington bao giờ. Điều này cũng dễ hiểu.
Tựu chung lại, tôi thấy PES chẳng có gì hơn ngoài việc có hình ảnh bắt mắt. Mọi thứ khá của PES đều nghèo nàn. Trong khi đó, FIFA ngày càng mang đến cho người chơi cảm nhận tốt hơn về bóng đá, đặc biệt là trong các bản gần đây 09, 10.
Tại sao lại là "Nhật"? Tại sao mọi người vẫn chơi PES để khiến cho các hàng vẫn chỉ độc mỗi PES? Tôi thấy FIFA giờ hay hơn hiều.
---------- Post added at 04:05 ---------- Previous post was at 03:59 ----------
Nếu có thể, các bạn có thể hỏi thành viên của topic PES và FIFA xem họ nói sao. Tôi không chắc mod cho tôi copy bài này sang 2 topic đấy.

Chắc là do Argentina thua nên bức xúc lên đây xả xì trét đây
Giống như 2 con ếch ở đáy giếng suốt ngày đánh nhau, thì con này chỉ quan tâm làm sao mạnh hơn con kia thôi. Chuyện thế giới ngoài cái giếng ai quan tâm chứ 
, lúc fifa cùi bắp (trc thời NG) vẫn có đầy ng` chơi, tại sao ko bỏ sang pes ???
FIFA11 có trên PC ko? Tại sao be a pro FIFA09 có mỗi một mùa là hết?