azure_flame_kite
Mayor of SimCity
- 5/11/08
- 4,199
- 1,263
Biết đâu là đoạn cuối rinoa phát điên hôn ko khí,mấy thằng bạn can hoài ko được nên quay phịm gửi về gia đình nhờ ông bố lên khuyên hộ

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Chắc Squall không chết đâu, vì Squall - người bạn, 1 người lãnh tụ trẻ tuổi của SeeD, người trong mộng của Rinoa, và vân vân, nói chung là mọi thứ quan trọng vì là nhân vật chính, mà chết thì mọi người phải đau buồn vật vã chứ chả sung sướng cười toe toét chơi bời kiểu thế kia được![]()
,biết đâu mọi người cố gằng giả nai để cho con Rinoa bị điên rồi đỡ buồn
(cái này chỉ là 1 giả thuyết cho ai ghét Squall,chư mình ko ghét Squall)
em công nhận cái kết bác đưa ra thật hãi vãi chưởng!Vậy bàn đi bàn lại rốt cuộc squall chết, Rinoa phát điên hôn không khí trong khi Selphie và nhóm bạn toe toét ăn mừng, tiệc tùng, Selphie lại còn chỉ tay ra chỗ Rinoa cười toe toét vì cái cảnh Rinoa điên loạn hôn không khí nữa
Có phải cốt truyện các bạn muốn nói là vậy ko ? Nhãm vãi chưởng![]()


em công nhận cái kết bác đưa ra thật hãi vãi chưởng!
nếu như topic này đúng thì FF VIII thật là vô đối trong dòng FF roài >> kinh điển hơn FF VII gấp mấy trăm lần ý chứ
mà theo tui thì cũng chẳng có lái lý nào 1 tui lại tốn gần 40 h để kết thúc 1 cái câu truyện hoàng tráng trong tư tưởng của 1 thằng đã chết hoặc là 3s trước khi té xuống đất theo lời của 1 bác![]()
ong NC clone ăn nói lì không đỡ được. Theo tôi cái giả thiết này khá hợp lí đấy chứ , mà không phải thì cũng chẳng sao. Trò chơi single player này làm ra là để riêng mỗi người cảm nhận. Ông A co cảm nhận của mình , ông ý tin la SQ chểt , thằng B nói thằng ái này no không chết. Nó co chết ko chẳng sao, vì sự kiện đấy chẳng làm cho FF8 hay hơn hay chán đi . Không thể áp đặt suy nghĩ của minh vao người khác được , ông không tin thì thôi chứ ăn nói kiểu childish đấy cùi quá. Cảm nhận cũng giống như món ăn ý, chỉ có thể chia sẻ chứ không thể tranh luận được
Ko Giả Thuyết của chủ thớt là rất hay mặc Dù tớ ko cần biết nó chính xác hay ko nhưng nó cũng là 1 cách hiểu cốt truyện theo nghĩa khác
các bạn thấy hợp lý ko
Rồi tui đồn ầm lên là thằng đó té lầu chết queo rồi. Thử hỏi những người thân, những người thương yêu, quý mến nó có tìm tui mà chửi, đập, cho ăn gậy vào mặt không ?

à em hỏi cái , em có thấy squall gọi GF đâu mà mất trí nhớ , con GF cuối giống cái dây chuyền của squall ( đặt tên cái mặt dây chuyền hình sư tử tên j` con GF tên đó ) nhưng bà ul gọi chứ ko fải squall
Nên nhớ sử dụng GF có thể khiến mất trí nhớ chứ ko phải là gọi GF ra mà mất trí nhá :)Giả sử có một tại nạn té lầu, nạn nhân vẫn còn sống nhăn răn, thế nhưng tui bảo rằng hắn ta chết rồi , đó là một cách hiểu cốt truyện theo nghĩa khác của tui đấycác bạn thấy hợp lý ko
Rồi tui đồn ầm lên là thằng đó té lầu chết queo rồi. Thử hỏi những người thân, những người thương yêu, quý mến nó có tìm tui mà chửi, đập, cho ăn gậy vào mặt không ?
topic đưa ra các bằng chứng để chứng mình rằng squall đã chết ở disk 1
thì mình cũng xin đưa ra 1 bằng chứng để chứng minh rằng squall chưa die ở disk 1 và từ disk 2 trở đi không phải là giấc mơ hay tượng tưởng của squall xem thử đúng không nhé!
theo như topic đoạn phim cuối không nằm trong giấc mơ của squall mà là tiếp theo sau khi Squall chết ở disk 1 vậy thì từ đâu mà con bồ của thằng fighting xuất hiện được! trong khi cả quá trình tán con nhỏ đó nằm ở disk 3 và 4 theo topic chỉ là giấc mơ! và trước đó thằng squall chả biết con đó là ai! mơ mà giống thật 100% thế à!
tiếp theo trong đoan video cuối phim có sự xuất hiện của edel đang vui trong party đó! 1 dấu hỏi lớn đặt ra! squall die ngày đĩa 1 tức edel vẫn còn là kẻ thù >> thế thì sự kiện quái nào tiếp theo để có được bữa tiệc có sự tham gia của edel ngon lành như thể!
thêm nữa >> không lẽ từ đĩa 2 trở đi nhân vật squall trong mơ lại tiếp túc mơ về mấy 3 thằng chiến binh kia à! haiz vậy!
Tui nghĩ chắc FF8 chưa đến mức pro cỡ đó đâu
Có cái đoạn này thì mình thấy nó kì kì .Ở đây tôi lấy một ví dụ từ thực tế. Nếu bạn chịu khó vận dụng chất xám một tí thì tôi nghĩ bạn hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì. Game được xậy dựng bởi con người, các nhân vật được lấy hình tượng từ con người. Cho nên dù là game đôi khi có nhiều chuyện hoang đường như phép thuật, viễn tưởng... nhưng nó ko thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Những cái gì phi lý thì không thể nào chấp nhận. Một game từ cốt truyện hay mà bị bóp méo thành một cốt truyện cực kì nhãm nhí. Mọi người đều đã chứng minh được những cái phi lý nhãm nhí ấy rồi thì tất nhiên nó không dc chấp nhận. Còn về bạn và tác giả của cái thuyết trên hiểu nó như vậy thì tự các bạn hiểu đi, còn phải đưa lên đây bóp méo sự thật làm chi. Để một cốt truyện game hay bị biến tướng thành một cốt truyện bựa khó đỡ. Rồi bạn lấy cái cớ là nó chỉ là game, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Vâng ,bạn hiểu sao thì ko ai cấm dc, nhưng đừng bôi nhọ một cốt truyện hay như thế nhé bạn. Quay trở về điều bạn vừa comment tôi nói luôn nếu như chất xám bạn ko đủ để hiểu. Tôi lấy ví dụ đó ở đây là muốn bạn hiểu. Khi bạn yêu mến một ai đó mà bị người khác đặt điều phi lý trái sự thật về người đó mà sự thật đã quá hiển nhiên, được mọi người chứng minh thì bạn sẽ hiểu cảm giác của những người yêu mến nhân vật đó.Nói nhảm gì vậy , nếu thằng đó chết rồi thì sao bạn nhìn thấy nó còn sống , hay nó là ma ? Giả thuyết của người ta là Squall đã chết từ đĩa 1 , còn từ đĩa 2 trở đi thì tất cả chỉ là giấc mơ của Squall trước khi chết . Còn cái giả sử của cậu thì ai mơ vậy , cậu à ? Tôi chẳng hiểu cậu nghĩ theo nghĩa khác kiểu gì . Vì nó là game nên cốt truyện mới không rõ ràng , ai muốn hiểu sao thì hiểu , đừng có so sánh nó với đời thực .
Ở đây tôi lấy một ví dụ từ thực tế. Nếu bạn chịu khó vận dụng chất xám một tí thì tôi nghĩ bạn hiểu tôi đang muốn nói đến điều gì. Game được xậy dựng bởi con người, các nhân vật được lấy hình tượng từ con người. Cho nên dù là game đôi khi có nhiều chuyện hoang đường như phép thuật, viễn tưởng... nhưng nó ko thoát khỏi quy luật của tự nhiên. Những cái gì phi lý thì không thể nào chấp nhận. Một game từ cốt truyện hay mà bị bóp méo thành một cốt truyện cực kì nhãm nhí. Mọi người đều đã chứng minh được những cái phi lý nhãm nhí ấy rồi thì tất nhiên nó không dc chấp nhận. Còn về bạn và tác giả của cái thuyết trên hiểu nó như vậy thì tự các bạn hiểu đi, còn phải đưa lên đây bóp méo sự thật làm chi. Để một cốt truyện game hay bị biến tướng thành một cốt truyện bựa khó đỡ. Rồi bạn lấy cái cớ là nó chỉ là game, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Vâng ,bạn hiểu sao thì ko ai cấm dc, nhưng đừng bôi nhọ một cốt truyện hay như thế nhé bạn. Quay trở về điều bạn vừa comment tôi nói luôn nếu như chất xám bạn ko đủ để hiểu. Tôi lấy ví dụ đó ở đây là muốn bạn hiểu. Khi bạn yêu mến một ai đó mà bị người khác đặt điều phi lý trái sự thật về người đó mà sự thật đã quá hiển nhiên, được mọi người chứng minh thì bạn sẽ hiểu cảm giác của những người yêu mến nhân vật đó.
Về cái vụ buổi tiệc trên thiên đường của bạn. Đoạn nào trong game chỉ rõ nó là thiên đường ?
Nhân vật Squall oai phong, hùng dũng với trái tim của loài sư tử. Nay bị bôi nhọ ,biến thành 1 thằng lính đánh thuê quèn, thất bại trong nhiệm vụ thứ 2 và được biết đến nhờ cái tài tưởng tượng phong phú, sắp chết mơ ra những điều tuyệt vời. Tóm lại, những hình tượng mà squall có được, những điều tốt đẹp đã ghi vào lòng biết bao nhiêu người chơi game về chiến binh quả cảm, SeeD huyền thoại đã tiêu diệt dc Ultimecia đều là do hắn ta tự sướng, tự tưởng tượng, Có phải ý của bạn tác giả và hk88 nói là vậy ko ?
Vậy thì sao ko đặt giả thuyết là Cloud trong FFVII cũng chết từ khi bị đem đi thí nghiệm và những gì diễn biến tiếp theo là giấc mơ của hắn, tương tự Tidus trong FFX cũng chết sau khi bị Sin nuốt chửng và hắn ta tiếp tục mơ sau đó. Và rồi Zidane cũng chết sau khi chiếc tàu của nhóm Tantalus rơi xuống Evil Forest trong FFIX. Rồi Ashe và Basch cũng chết khi quân đội Dalmasca bị thất thủ trong FFXII. Tất cả đều là tưởng tượng , nằm mơ khi họ sắp chết chăng ? Nếu vậy thì FF không xứng đáng là một game huyền thoại. Không xứng đáng với những gì các fan đặt tình yêu vào nó. Và thiết nghĩ SS trước kia và SE bây giờ ko có nhân tài nào có thể nghĩ ra dc cái cốt truyện bựa, thiếu khoa học và thiếu lý lẽ một cách quá đáng như thế này.
Thiên đường ý bác là sao?Trước hết tôi nói thẳng là cái giả thuyết này ít nhất đối với tôi là nó ko bựa hay thiếu khoa học gì cả . Bựa thì tùy cậu cảm nhận còn thiếu khoa học à ? Trong bài reply này tôi chả thấy chỗ nào chứng minh nó thiếu khoa học cả .
Mấy cái giả thuyết cậu nói về các FF khác quả là vớ vẩn . Nên nhớ chẳng phải tự dưng người ta nghĩ đến cái giả thuyết này đâu , có mấy điểm người ta muốn nói đến kia kìa . Nếu muốn chứng minh cái giả thuyết này sai thì phải phản biện lại các luận điểm đấy , cụ thể nhất là cái lý do vì sao Squall bị đâm xuyên ngực phải mà ko chết và ko để lại vết thương . Nếu đc cứu thì ai cứu và vì lý do gì ? Còn mấy cái kia thì vì sao cậu lại nghĩ vậy ? Nên nhớ là trong FF7 thì SE còn có bao nhiêu phiên bản phụ nhé , FFX thì cũng có phần 2 vậy . Cậu nên suy nghĩ kĩ hơn khi lấy ví dụ tương tự .
Về cái vụ bựa tiệc thì trong game đương nhiên là chẳng có chỗ nào nói về nó cả , đùng 1 cái thì nó xuất hiện , ending mà . Nếu cái giả thuyết là đúng thì việc hiểu cái đoạn này là thiên đường cũng chả sao cả .
!

Mình nhấn mạnh lần nữa, cũng như lần cuối, vì điều này đã dc nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các trang trước và các topic trước: Squall được Edea cứu để khai thác thông tin. Và từ đó có thể suy ra là lúc ra tay bà ta còn nương tay chưa muốn giết. Còn việc Squall bị tảng băng đâm xuyên qua mà chắc chắn chết thì quay về FFVII mà xem Cloud bị Sephiroth xiên thịt bặng Masamune vẫn còn sống đấy thôi, đó là lý do vì sao tôi liên hệ với các bản FF khác.Mấy cái giả thuyết cậu nói về các FF khác quả là vớ vẩn . Nên nhớ chẳng phải tự dưng người ta nghĩ đến cái giả thuyết này đâu , có mấy điểm người ta muốn nói đến kia kìa . Nếu muốn chứng minh cái giả thuyết này sai thì phải phản biện lại các luận điểm đấy , cụ thể nhất là cái lý do vì sao Squall bị đâm xuyên ngực phải mà ko chết và ko để lại vết thương . Nếu đc cứu thì ai cứu và vì lý do gì ? Còn mấy cái kia thì vì sao cậu lại nghĩ vậy ? Nên nhớ là trong FF7 thì SE còn có bao nhiêu phiên bản phụ nhé , FFX thì cũng có phần 2 vậy . Cậu nên suy nghĩ kĩ hơn khi lấy ví dụ tương tự .
Nhân vật Squall oai phong, hùng dũng với trái tim của loài sư tử. Nay bị bôi nhọ ,biến thành 1 thằng lính đánh thuê quèn, thất bại trong nhiệm vụ thứ 2 và được biết đến nhờ cái tài tưởng tượng phong phú, sắp chết mơ ra những điều tuyệt vời. Tóm lại, những hình tượng mà squall có được, những điều tốt đẹp đã ghi vào lòng biết bao nhiêu người chơi game về chiến binh quả cảm, SeeD huyền thoại đã tiêu diệt dc Ultimecia đều là do hắn ta tự sướng, tự tưởng tượng, Có phải ý của bạn tác giả và hk88 nói là vậy ko ?
Mình nhấn mạnh lần nữa, cũng như lần cuối, vì điều này đã dc nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong các trang trước và các topic trước: Squall được Edea cứu để khai thác thông tin. Và từ đó có thể suy ra là lúc ra tay bà ta còn nương tay chưa muốn giết. Còn việc Squall bị tảng băng đâm xuyên qua mà chắc chắn chết thì quay về FFVII mà xem Cloud bị Sephiroth xiên thịt bặng Masamune vẫn còn sống đấy thôi, đó là lý do vì sao tôi liên hệ với các bản FF khác.
Vì sao tôi nói nó bựa thì bạn hãy đọc lại câu Quote này, tôi nhắc lại là tôi quote để bạn hiểu chứ đừng lãng nó đi, để rồi mấy trang sau lại đề cập đến và mọi người phải giải thích lại:
Chứng minh nó bựa thì các trang trước đã chứng minh rồi, bạn chịu khó lật về mấy trang trước. Cả khối vấn đề dc lôi ra mà các bạn chỉ đáp lại dc bằng 1 câu nói: Game mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra ngay cả khi nó có hợp lý hay có khoa học hay ko.
Thiên đường ý bác là sao?
không lẽ theo topic trong cái thiên đường đó squall là 1 bóng ma! squall die trong thiên đướng hóa ra nó xuống địa phủ à!
Thiên đường? vậy là tất cả người trong bữa tiệc đó là die và được lên thiên đường! hay "thiên đường" theo ý bác là 1 cái gì khác >> 1 giấc mơ của ai đó nữa à ?
.Vụ này miễn bàn , nếu cậu thích hiểu thế thì hiểu , nếu cậu không thể chứng minh điều này đúng thì không thể nói giả thuyết của tác giả sai được .còn vụ squall đâm xuyên ngực tui cũng có khá nhiều cách giải thích!
Edea cứu! vì sao? đơn giản là nó thích thế ! nó muốn tất cả cùng sống để làm bộ sưu tập những kẻ muốn kill mình trong tình trạng khỏe mạnh và còn sống !
thứ 2: trong trân chiến cuối đĩa! Edea có thể đã cast blind và confuse lên squall! confuse làm thằng squall nghĩ rằng nó bị bà già edea đó ném băng xuyên ngực! và nó bị trúng blind >> mù nên lặng quằng vấp té >> 2 cái này làm thành 1 đoạn Movie cực đẹp mà ta được chứng kiến >> cái này mang theo tư tưởng tượng của topic đang đề cấp đó mà
Đối lập hoàn toàn là sao ? Thực ra thì cái đó chỉ là sidequest phụ , chẳng ảnh hưởng đến cốt truyện chính, không nên bàn làm gì .vụ con bồ của zell tui thấy nó đối lập hoàn toàn nếu squall chết đĩa 1 và cái movie end là tiếp sau đó theo topic
Về nó bựa hay không thì là do cảm nhận của mỗi người nên tôi đã có ý không bàn tới . Còn về vụ Squall bị đâm thì tôi cũng chưa bao giờ nói là bị đâm bên phải chắc chắn chết ngay cả nhưng nếu ko đc cứu thì đương nhiên là chết . Còn ở đây cậu nói là Squall được Edea cứu để khai thác thông tin và bà ta nương tay ? Tác giả cũng đã nói về điều này rồi , khai thác thông tin thì Quitis thích hợp hơn , chẳng thể có chuyện Squall biết gì đó về Seed mà Quitis không biết trong khi Squall thì chắc chắn là nguy hiểm hơn Quitis rồi . Vì vậy cái lý lẽ ở trên không thuyết phục , không thể chứng minh giả thyết này sai đc .
Tại sao bà ta lại nghĩ Squall nguy hiểm hơn Edea trong khi lúc đó Squall chứ làm dc gì cả, và chưa có gì nổi bật cả. Và tôi nhắc lại lần nữa, hãy lật về các trang trươc đọc, đã có người nêu quan điểm, nếu là bạn, bạn chọn khai thác thông tin từ 1 tay lính mới thiếu kinh nghiệm hay từ 1 tay dày dặn kinh nghiệm.
Chẳng lẽ bạn cứ bỏ ngoài tai những lời bình luận của mọi người ở trang trước để làm như ko biết mà cứ nhắc hoài về một vấn đề đã dc sáng tỏ ?