Kjng of Kjngz
Youtube Master Race
- 23/9/07
- 36
- 0
Mình và người yêu mình cùng 16 tuổi.Bọn mình học chung 1 trường ở TPHCM.Nhà bạn ấy ở Bình Phước nhưng vì mún học giỏi nên chuyển lên HCM học.Bạn ấy chuyển từ lớp 6,học nội trú đến lớp 9.Sau đó thì chuyển ra ở nhà người wen tên Tuyền của mẹ bạn ấy để học tiếp lớp 10.Nhưng dì Tuyền lúc nào cũng khắc khe,nhạo bán bạn ấy..v.v..(cái đồ ở ké,đi học thì bảo đi theo trai..v.v..và còn sỉ nhục mẹ bạn ấy nữa).Mình hiểu bạn nên lúc nào cũng bên cạnh,làm tất cả để cùng bạn đi tiếp.Nhưng tức nước thì vỡ bờ,một hôm vì chịu không nổi nên bạn ấy quyết định nói mẹ,và mẹ bạn ấy kêu bạn chuyển lên học ở Pleiku
.Đó thực sự là tin sock với mình khi nó đến quá nhanh,hôm qua vừa đi chơi xong thì hôm nay mình biết tin.bạn ấy cũng rất bùn nhưng cố giấu nước mắt và mình cảm nhận được.Bạn đi 2 năm,về vào dịp hè,tết để thăm mình.Tình cảm bạn ấy dành cho mình là thật sự qua cử chỉ,suy nghĩ,hành động của bạn với mình.Mình đã suy sụp hoàn toàn khi nghe tin đó.Bạn nói thời gian 2 năm rất nhanh,chỉ cần mình cố gắng học,đừng chờ đợi suy nghĩ thì sẽ qua nhanh thôi.Bạn ấy mún khi trờ về sẽ thấy mình hoàn thiện hơn,tốt hơn chứ ko nên rầu rĩ như bây giờ,động viên mình nhiều lắm.Và mới cách đây ko lâu,mình chở bạn ấy đi chơi bữa cuối cùng,2 đứa rất vui nhưng đứa nào cũng rưng rưng nước mắt.Mình bùn lắm,thời gian 2 năm có làm cho0 con người ta thay đổi ko,bạn ấy sẽ quên mình chăng?Mình khẳng định t/c bạn ấy dành cho mình rất lớn và là mồi tình đầu của cả 2.
.Đó thực sự là tin sock với mình khi nó đến quá nhanh,hôm qua vừa đi chơi xong thì hôm nay mình biết tin.bạn ấy cũng rất bùn nhưng cố giấu nước mắt và mình cảm nhận được.Bạn đi 2 năm,về vào dịp hè,tết để thăm mình.Tình cảm bạn ấy dành cho mình là thật sự qua cử chỉ,suy nghĩ,hành động của bạn với mình.Mình đã suy sụp hoàn toàn khi nghe tin đó.Bạn nói thời gian 2 năm rất nhanh,chỉ cần mình cố gắng học,đừng chờ đợi suy nghĩ thì sẽ qua nhanh thôi.Bạn ấy mún khi trờ về sẽ thấy mình hoàn thiện hơn,tốt hơn chứ ko nên rầu rĩ như bây giờ,động viên mình nhiều lắm.Và mới cách đây ko lâu,mình chở bạn ấy đi chơi bữa cuối cùng,2 đứa rất vui nhưng đứa nào cũng rưng rưng nước mắt.Mình bùn lắm,thời gian 2 năm có làm cho0 con người ta thay đổi ko,bạn ấy sẽ quên mình chăng?Mình khẳng định t/c bạn ấy dành cho mình rất lớn và là mồi tình đầu của cả 2.





Chắc chắn tc sẽ mờ nhạt dần, nhưng có biến mất hoàn toàn hay ko là do bạn. Nên sms, mail thường xuyên nếu vẫn muốn 2 năm nữa gặp lại 
......
....... Quên đi chủ thớt à , con gái nó tệ lắm