Vi chưa có con nên ko thể nói từ perspective của người mẹ, nhưng Vi đã từng gây ra vài lỗi lầm kinh khủng nhưng ba má chỉ oánh đòn, la mắng, giận không nói chuyện 1 thời gian rồi sau đó vẫn thương và lo cho Vi. Nên lần cuối cùng Vi khuyên bạn nên nói thật. Ok, bây giờ chúng ta cứ cho là trong đây sẽ có 1 anh giỏi web có thể giúp bạn thiết kế 1 trang web giả, nhưng bạn có thấy hổ thẹn khi cứ phải sống trong sự lo lắng, phải luôn dùng sự lừa gạt này để che dấu lừa gạt khác không? Mà chúng ta đang lừa gạt ai?? Chỉ lừa gạt bản thân mình và ba mẹ mình thôi. Rồi mai mốt khi quay trở lại học bạn phải học bù lấy mấy lớp mà bạn đã nói là đã học xong, rồi lúc đó họ sẽ vào xem điểm rồi phát hiện ra và rồi bạn phải giả mạo trang web khác thêm lần nữa phải không? Bây giờ nói ra sự thật thì ba mẹ giận và thất vọng vì gạt họ MỘT điều thôi. Nhưng nếu cố tình làm mọi biện pháp để che dấu, lừa gạt thì mai mốt khi biết đc sự thật thì e rằng sẽ không phải là 1 điều đâu. Vi tin chắc họ sẽ giận khi nghe bạn thú nhận sự thật bây giờ, nhưng họ cũng đở tức vì trong lúc nghỉ học em không có đi chơi bời, phá hủy thời gian mà đã biết dùng 2 bàn tay mình kiếm ra đồng tiền. Khi xin ba mẹ tha thứ, em hãy nói cho họ biết trong 1 năm nay khi lăn lộn ngoài đời em đã học những bài học gì.
Vi vẫn còn nhỏ tuổi, chưa đc trãi nghiệm nhiều nhưng 1 điều Vi học đc là không bao giờ lấy sự giả dối này để che dấu giả dối khác .. vì cuối cùng nó chỉ làm vấn đề của mình to lớn thêm thôi.
Rồi đấy, Vi đã nói hết những gì Vi cho là đúng và cũng đã ráng hết khả năng viết tiếng Việt sao cho em dễ hiểu rồi, làm hay ko là chuyện của em !