Hôm nay, Kop vào sv Thanh Vân nghịch, 1 không khí ảm đạm vì chẳng có ai (chắc chuyển hết sang Thiên Âm rùi) bao trùm toàn sv. Thôi đành tự sướng mấy phút rùi vứt acc cho thằng TiêuKiếm để nó kiếm vgold (Lởm khởm 3,4 acc cu cậu cũng kiếm được hơn 3k vgold).
Giây phút huy hoàng tự sướng hơ hơ, đáng nhẽ tượng thành vàng 9999 nhưng chẳng hiểu tại sao 3,4 lần phải xây lại :(
Log acc của Ngố vào bế bồng 1 chút, cưới Ngố 3 lần (2 ở 2gvn, 1 ở teen) thì toàn bị rollback chắc do số mình và Ngố kém duyên nên trớ trêu vậy. Huhu
Định đám cưới solo nhưng hết vgold òy, nghĩ mà thấy ức thằng HeoCon trả bx cho ta đây.
Gắn bó sv sau nửa tháng khi OB đến nay chắc cũng được 3-4 tháng nhỉ. Nạp thẻ kiếm vgold thì ít còn vgold event gm cho thì nhiều (nhớ cái event thăng cấp được vgold, nhà nhà farm acc lấy vgold cũng thật là vui), đôi khi bỏ ra 2,3 trăm nạp thẻ mà kiếm được nhiều niềm vui như vậy thì kể ra cũng thật là xứng đáng dẫu sao cũng chỉ là private.
Nhớ cái cảnh farm LTĐN để được 1 đồ Càn sau đó đập được lên 11 thi vui mừng khôn xiết.
Nhớ cái hôm thằng TK nhờ mình đập hộ cái mũ Càn mà mải nch với gái quên dung phù làm xịt của nó haha..
Nhớ cái hôm cùng pa TuyếtKì quây thằng ĐộcNhi trên tula lúc chưa cs.
Nhớ hôm đầu tiên gặp Ngố rồi bỏ Ngố trên Tula (sau đó ghét ko thèm nch với mình đấy ^^)
Và... nhớ tất cả mem TW, nhớ tất cả bằng hữu, nhớ cả những ai trong ds đen...^^
Lời kết gửi ae sv Thanh Vân: Cuộc vui nào cũng có lúc tàn và rồi mọi người lại về với cs thực tại của mình, h mọi người chắc chuyển sang Thiên Âm chơi hết rồi Kop ko có time nên ko chơi được. Giá mà trở lai 4,5 tháng trước thì lại tung tăng chơi ngay. Hehe. Chúc mọi người sang Thiên Âm chơi vui vẻ nha! Hum nào rảnh mượn acc thằng Tiêu Kiếm vào chém gió vậy ^^.
Bibi mọi người hẹn tái ngộ ở 1 game nào đó vẫn nick là Kop thôi.( bí quá thì là TheKop)
Ps:Chúc Ngố thành công trên con đường Ngố chọn và hạnh phúc nhé!