Về cơ bản CNCS không sai, nhưng cá nhân tôi cho rằng nó không tưởng. Còn nói sâu hơn thì tự nghiên cứu thêm, những thứ này học giả nghiên cứu tính bằng đơn vị năm mới chém gió được, đồng chí nào tâm không vững a dua theo mấy chú thanh niên ranh trên forum dễ mắc bệnh Tưởng lắm. Múa mép được về chính trị tưởng mình giỏi lắm, nhưng thực ra forumer/gamer toàn mù với điếc bốc phét với nhau, chả biết mẹ gì cả. Đấy là lý do khi create thread về lịch sử, chiến tranh version đầu tiên trong box tôi cố tình không cho phép thảo luận chính trị. Tập trung vào chuyên môn GAME đi.
Kiến thức chứ đâu phải công phu võ thuật gì mà phải phụ thuộc vào tu luyện lâu dài?
Biết đến đâu thì cứ nói đến đó. Nếu sai thì sẽ có người sửa. Nếu đúng thì phải thuyết phục được người khác theo mình. (Cái đó là "biện chứng" đúng không nhỉ?) Nhưng dù sao đây cũng là forum game nên tán thành việc không đi sâu vào chính trị.Về CNCS thì Mác chưa từng mô tả rõ ràng xem nó như thế nào, vận hành ra sao, chừng nào mới đạt được nó... nên chúng ta chưa thể bàn luận rành rẽ về nó được(vì nó là thứ mơ hồ). Nhưng thông qua những gì mà Mác miêu tả về nó ("làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu", "không còn giai cấp, nhà nước") thì cá nhân mình cho rằng là nó không những không tưởng mà còn sai nữa.





