Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chơi game mà sao chán được, càng chơi càng ghiền thì có
 
Hiện tại thì có vẻ không mặn mòi như lúc trước nữa. Trước thì game nào cũng down hoặc mua về, giờ thì game đỉnh, được đánh giá cao mới xúc, và thường chơi trễ hơn mọi người từ 1 đến 2 tuần :). Có vẻ game không còn là món ăn tinh thần chính của mình nữa. Trước chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thiếu được game nhưng giờ thì có cũng được, không có cũng không sao :)
 
Thề đến chết cũng không chán chơi game[-X game là nguồn giải trí , có bận thì cũng lén chơi >:)chán game này chơi game khác nên sẽ không có dấu hiệu là chán chơi game và bỏ :-"
 
mình cũng giống chủ topic.4 nút rùi PC đến wii,xbox360 handheld cũng có chơi.cứ tưởng là bị nghiện game.khoảng 1-2 năm thì chán ko còn chơi trò gì hết mặc dù cũng muốn chơi....
 
Từ khi có gái gú bâu hàng ngày :|
Chơi nhiều mị đầu nên ra ngoài chơi là quên liền :))
 
Con người hay bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Nếu bình thường ham thích gì đó thì cứ làm mãi , và thường không thay đổi cho đến khi có gì đó tác động vào . Nhiều bạn chơi nát cả bàn phím ra rồi mới nhận ra là mình chán Game. Cứ cái gì đc thỏa mãn thì sẽ chán. Vậy thôi.Còn chán lúc nào thì tùy từng người . Mình có lúc đã rất chán Heroes 3 .Bây giờ lại down về chơi . Chán lại xóa :-"
 
Ngày xưa em chơi game chỉ mong phá đảo, lên lv, làm nhiệm vụ nhanh. Cuối cùng trả hiểu chơi xong game đó như thế nào :| Giờ mỗi lần chơi game gì mới em dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu cốt truyện, chi tiết nv vì vậy chơi chậm , lâu nhưng lại rất khoái :))
 
Đã là 1 gammer thì chán rồi thì nghĩ nhưng đến 1 lúc nào đó cũng way lại và chơi với cường độ ít hơn thôi
 
Đã là 1 gammer thì chán rồi thì nghĩ nhưng đến 1 lúc nào đó cũng way lại và chơi với cường độ ít hơn thôi

Khối người bỏ là bỏ luôn, quan trọng là tại sao cậu thích game, không quá quan trọng thì cũng chán thôi .
 
Hồi bé,có cái pc cùi cùi mong chơi bao nhiêu game.Cứ nghĩ càng nhiều game càng thích.

Giờ có điều kiện thời gian,cài lô lốc game vào tự dưng thấy chán :|.Nhìn vào thấy game nào cũng muốn chơi nhưng lúc chơi lại chán chán,chả hiểu sao :<.

Giờ bản thân tự thấy cái ít game có cái hay hơn cài nhiều :<.

Giờ chơi đúng 1 game MMO giao lưu anh em,còn đống game kia để đấy vứt xó dù nó hay hơn bao nhiêu :(.
 
Hồi bé,có cái pc cùi cùi mong chơi bao nhiêu game.Cứ nghĩ càng nhiều game càng thích.

Giờ có điều kiện thời gian,cài lô lốc game vào tự dưng thấy chán :|.Nhìn vào thấy game nào cũng muốn chơi nhưng lúc chơi lại chán chán,chả hiểu sao :<.

Giờ bản thân tự thấy cái ít game có cái hay hơn cài nhiều :<.

Giờ chơi đúng 1 game MMO giao lưu anh em,còn đống game kia để đấy vứt xó dù nó hay hơn bao nhiêu :(.
Đồng ý kiến với bạn, chơi nhiều rồi cũng chán, đã có niềm vui khác thì lại chán game thôi.
 
Hồi bé,có cái pc cùi cùi mong chơi bao nhiêu game.Cứ nghĩ càng nhiều game càng thích.
Giờ có điều kiện thời gian,cài lô lốc game vào tự dưng thấy chán :|.Nhìn vào thấy game nào cũng muốn chơi nhưng lúc chơi lại chán chán,chả hiểu sao :<.
Giờ bản thân tự thấy cái ít game có cái hay hơn cài nhiều :<.
Giờ chơi đúng 1 game MMO giao lưu anh em,còn đống game kia để đấy vứt xó dù nó hay hơn bao nhiêu :(.
Có lẽ bạn chơi nhiều game quá nên bị bão hòa rồi. Mình chỉ chơi vài thể loại khi nào thõa mãn thì chuyển sang thể loại khác nên chả bao giờ thấy chán, giờ đang thèm có ganme mới chơi nữa là.
 
Chưa bao giờ cảm thấy chán chơi game cả , có lẽ tại vì chơi game không nhiều lắm , game dù sao cũng chỉ để giải trí.
 
Tui nghĩ sau này đi làm rồi chắc ko có thời gian bấm game nữa :-?
Còn bây giờ thời gian rảnh nhiều quá... cứ chơi thoải mái :D miễn đừng có tụt dốc...
 
Hồi bé,có cái pc cùi cùi mong chơi bao nhiêu game.Cứ nghĩ càng nhiều game càng thích.

Giờ có điều kiện thời gian,cài lô lốc game vào tự dưng thấy chán :|.Nhìn vào thấy game nào cũng muốn chơi nhưng lúc chơi lại chán chán,chả hiểu sao :<.

Giờ bản thân tự thấy cái ít game có cái hay hơn cài nhiều :<.

Giờ chơi đúng 1 game MMO giao lưu anh em,còn đống game kia để đấy vứt xó dù nó hay hơn bao nhiêu :(.

Bạn này giống mình này, hồi xưa máy cùi chả chơi dc trò gì, có tiền sắm máy mới thì cài bao nhiêu trò hay vào mà mỗi lần bật mấy lên là chả biết phải chơi trò gì nữa :)
 
chơi game chán thì mình lướt web , nghe nhạc \m/
 
Last edited by a moderator:
Chưa định thế, chuẩn bị có máy xịn là cày game như điên dại đây. ;))
 
Vẫn còn rất thích chơi game, khó mà chán được \m/
Chỉ có điều vấn đề thời gian chơi thì bị hạn chế :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top