YGO_Duelist
Mr & Ms Pac-Man
- 3/10/06
- 256
- 0
quá đúng tệ, nếu dc thêm điểm thì ở cái mystery nhé, lần đập đầu thứ 5 hí hí
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
. Chui vô trong phòng tím, móc gan móc thịt cho đã vào để cái máy nó cứ lòi ra rút vào hiện incomplete hay close
, thằng da đen đi vào vứt đại nó trái lựu đạn là xong, vậy mà bọn kia làm trò rùa làm chi ko bít
. Đánh nhau thì phi lí, cái bọn công nhân viên chức đi vào trong công ty mà thủ sẵn mọi loại dao, từ dao gọt trái cây từ tới dao chặt thịt
. Coi xong chỉ tổ ức chế , giống như cổ vũ cho chũ nghĩa phát xít vậy, đấu tranh cho lắm vào rốt cuộc chỉ là ảo tưởng. Lúc đầu nghĩ phim xứng đáng 6.5 như imdb, ăn cái ending bựa cho nó xuống 4 luôn 
.Riêng đoạn kết thì khỏi nói rồi ,shock thật hóa ra là nó ảo tưởng nửa bộ phim
.Chấm điểm 4.5emo in ít tí, ko cần emo nhiều như vậy đọc comment ng ta cũng biết mình bựa rồi, ko cần thể hiện đâu
em có 1 nghi vấn là sao trang 1 và 2 toàn khen phim hay mà tới post 40 của anh Nô thì lại biến thành chê bai thế này????
em có 1 nghi vấn là sao trang 1 và 2 toàn khen phim hay mà tới post 40 của anh Nô thì lại biến thành toàn chê bai thế này????

Với tôi film này thành công ở chỗ cả kịch bản cũng như diễn viên diễn xuất là sự phát triển tâm lý của từng cá nhân nhân vật trải qua từng giai đoạn của film. Diễn biến rất hay, mô tả tâm lý cũng như cả về mặt tâm thần có thể nói là xuất sắc, đặc biệt là nv da đen thể hiện rõ nét của 1 dạng thức tâm thần nhân cách Borderline với tôi là cực hay và điển hình tuy chỉ xuất hiện qua vài chi tiết. Phần hành động của film thì cũng ko thể chê trách gì hơn với kinh phí thấp, và những pha hành động đó chả thấy cái gì là phi lí cả, đương nhiên ko xét việc 1 vs 1 đám hay kiểu nv chính ăn đòn lung tung mà ko gụcphim dở ẹc, các bác đừng tốn time cho phim. Mịa, đấu tranh cho lắm vào ai ngờ ending bị vất 1 cục ... vào mặt, té ra nãy h tốn time xem những thứ vô ích, đó là cảm nhận của tớ.
Chui vô trong phòng tím, móc gan móc thịt cho đã vào để cái máy nó cứ lòi ra rút vào hiện incomplete hay close, thằng da đen đi vào vứt đại nó trái lựu đạn là xong, vậy mà bọn kia làm trò rùa làm chi ko bít
.
Đánh nhau thì phi lí, cái bọn công nhân viên chức đi vào trong công ty mà thủ sẵn mọi loại dao, từ dao gọt trái cây từ tới dao chặt thịt.
Coi xong chỉ tổ ức chế , giống như cổ vũ cho chũ nghĩa phát xít vậy, đấu tranh cho lắm vào rốt cuộc chỉ là ảo tưởng. Lúc đầu nghĩ phim xứng đáng 6.5 như imdb, ăn cái ending bựa cho nó xuống 4 luôn![]()

thứ nhất, lúc đến đó nv chính ko ngờ đc cái giao thức của tổng cty là như vậy nên ko chuẩn bị là đương nhiên, chưa kể theo như tình tiết là đang chạy trốn thì vẫn đủ thời gian sắm sửa nội trong 1 buổi chiều à
thứ hai, nghĩ chuyện bung nade vào là xong ... dễ quá thế cty nó ko có back up, restore chăng ? sau khi hiểu ra giao thức của phòng thu nhận lại artifogs thì rõ ràng chỉ có cách "Trả" hết lại thì may ra về sau này mới yên thân.
Hay là bị lệch lạc nhân cách rồi nên mới nhìn ra đc phát xít trong film này nhỉ ?
Xem đã đếch kĩ lại thích dùng ngôn ngữ mạnh, máy cái thằng dùng hung khí đấy toàn là Repo cả đấy ạ.Đánh nhau thì phi lí, cái bọn công nhân viên chức đi vào trong công ty mà thủ sẵn mọi loại dao, từ dao gọt trái cây từ tới dao chặt thịt

có khi bi giờ mềnh lại như film Matrix hay con quay totem trong Inception thì bỏ mợ 
cái ending đặc biệt thế mà sao mọi người chê nhỉ...
xem xog nghĩ lại ko chừng mình đang mơ...![]()
.Xem xong vẫn còn cảm giác tê tê đọng lại
.