- 31/7/08
- 72
- 24
hồi nhỏ niềm vui duy nhất của tôi là dc cùng các anh vào tiệm game vào buổi tối và chơi ps2 với những trò như tam quốc chí,bloody road3... sau khi chơi xong còn cùng các anh đừa giỡn và ngắm bầu trời sao+ánh trăng rất đẹp.Đẹp đến nỗi mãi bay giờ tôi còn nhớ.Ấy là khi nhỏ lớn lên 1 chút tính cách thay đổi thằng này nói thằng kia điếm chơi không dc rồi giận nahu chơi với những người khác chỉ còn mình tôi là nhớ nhưng ngày tháng ấy.Lên cấp 2 chật vật với những bài kiểm tra+ sự ra đời của võ lâm truyền kì+ts chiếc máy ngày cũng ít người chơi.Lớp 9 tôi học không giỏi phải nói là tệ +tính cách hay nổi nóng nên suốt ngày chỉ đứng dưới phòng giám thị còn dc mệnh danh là "giám thị hành lang" bam á tui rất buồn và khuyên tui ráng học tui nghĩ lúc ấy là cuối cấp nếu vo dân lập thì mỗi tháng sẽ rất nặng cho ba má thương ba má tui quyết tâm học +nhờ sự giúp đỡ từ nhưng người bạn mà tui không ngờ họ lại nhiệt tính đế nvậy dù tôi mới quen trong lúc nhờ giải bài tập và cuối cùng tui đã làm dc một việc mà tui không thể ngờ dc là đậu NV 1 trần khai nguyên ố là uớc mong của má tui nhưng tui không thix trường này lắm do má tui muốn tui vô đây nên để NV1.má tui muốn thương cho tui và hỏi tui muốn gì thay vì lúc đó là điẹn thoại,máy nghe nhạc nhưng không hiểu sau tui bỗng nhớ tới cái ps2 và tôi đã không ntgần ngại góp tiền phụ mà tui mua nó.Cầm ps2 trên tay lòng tôi dâng trào 1 cái gì đó rất tu imuốn thám hiểm RẼ,bloody road3 vẻ đẹp +sự huyền diệu cũa FANTASY mà hồi nhỏ thường thấy các anh chị chơidù vui nhưng...
NHỪNG NGUỜI ANH TRƯỚC KIA KHÔNG CÒN...
chỉ còn mình ta với cái ps2+ánh trăng 1 thời ...
NHỪNG NGUỜI ANH TRƯỚC KIA KHÔNG CÒN...
chỉ còn mình ta với cái ps2+ánh trăng 1 thời ...
.

. Nhưng chơi được 1,2 năm thì cất tủ vì không còn điều kiện chơi nữa
.
.......
.............
......... Về máy thùng thì có trò Samurai II
........ Ta chơi "cóc ghẻ" là no.1