dạo này đá 20 trận thua hết 18 trận, trận nào cũng thua đậm, vì có phiền muộn trong đầu cứ lo suy nghĩ kiếm việc làm và sợ người nhà thấy mình chơi game, cứ đá hốt hoảng chả ra cái gì , không có thần thái gì hết, chỉ được chiu thức mà tâm pháp thì không có.
Đá FIFA10 ps3 được mấy tháng trời mới rút ra được 1 bài học sâu sắc,
anh em thích thì tham khảo nhé và chỉ dạy thêm cho mình.
5-3-2
để đạt tới lãnh vực làm chủ thế trận áp đặt lối chơi như ý muốn thì Chiu thức và tâm pháp phải luôn kết hợp thành 1 miến đánh.
phát huy hết khả năng của mình có thể thì không phải chỉ dùng có chiu thức {chiêu thức ở đây mình muốn nói là những kỹ thuật săn bàn...}.
mà ngoài ra còn phải luôn luôn mang trong đầu mình 1 ý niệm tâm pháp ( tổ chức 1 lối chơi ) phải rõ ràng,đánh phủ đầu,khóe sâu vào đường biên 2 cánh và cứ lập đi lập lại làm như vậy là áp đặt được lối chơi của mình và làm chủ trận đấu, để đối phương không có cảm hứng thi triển, điều quan trọng bản thân minh phải nắm vững lối đánh. cứ thi triển đường lối tấn công biên.
tâm pháp là chiến thuật bao gồm đường lối tấn công, tổ chức chơi bóng. để áp đặt lối chơi lên đối thủ bắt buộc phải dâng cao sơ đồ đội hình lên nhưng lưu ý phải để hàng thủ số đông để vừa phòng thủ vừa tiếp đạn cho phía trên.
khi bị phản công, lấy người phía trên bóng chạy về tranh bóng, sẽ giảm bớt khoảng trống ở dưới vì hàng thủ sẽ tự động kèm người mà không lao ra tranh bóng.( trên ps3 nếu bạn nhấp R1 để hậu vệ lên kèm người thì khoản trống sẽ là rất lớn.)
nó cứ vậy 2-3 tháng thì lên xuống 1 lần, có ai tin đó là phong độ không hả ?