knightboss
T.E.T.Я.I.S
- 13/12/06
- 601
- 75
- trước khi kể câu chuyện này, phải công nhận mình là thằng luỵ tình, nhưng giờ thì hiểu rồi.
- mình quen nhỏ thật tình cờ, học chung lớp, đầu năm đã gây cho mình ấn tượng về cá tính mạnh mẽ.
- thế là mình lân la làm quen, mặc dù nhỏ đã có người yêu mặc dù tên này đáng mặt sở khanh ( là người " đầu tiên" của nhỏ nhưng lại lợi dụng tiền bạc), mình thì không suy nghĩ chuyện đó bởi khi yêu thì đâu cần suy nghĩ.
- thế là 2 đứa bắt đầu có tình cảm, mình chưa bao giờ bắt nhỏ phải trả tiền khi uống nước hay đi ăn ( lần nào cũng gần 200k) mặc dù lương của cô ấy khá cao ( 4t/ 1 tháng), thậm chí học bổng 2HK loại giỏi của mình cũng để mua sữa cho cô ấy uống tại vì cô ấy ở có 1 mình mà lại đi làm về khuya 12g nên biếng ăn. cô ấy cũng không phải là lừa tiền bạc đâu do mình biết là cô ấy còn lo thuốc cho ba mẹ bị bệnh tim và em phải đi học ( mình thương cô ấy cũng là lý do này)
- không tin nổi cho dù mình làm hết sức mình, lo cho cô ấy hết sức mình cuối cùng kết quả tròn như quả trứng, đi chung với mình cô ấy toàn khen người yêu trước của cô ấy lo cho cô ấy hơn mình còn mình thì theo suy nghĩ đúng là 1 tên hầu hơn là người yêu, lúc nào cũng bảo mình là thiếu chín chắn, quá trẻ con, có quan tâm nhưng không đúng cách nhưng mình cho qua hết và luôn tìm cách sửa.
- Hôm qua, nhà không có người mình thì off, cô ấy làm về 2 giờ bảo là nóng trong người, mình chạy ra chợ mua lê xong chạy lên nhà trọ cô ấy( mình khoá cửa nhà), khi lên đã ướt như chuột lột, cô ấy thì ngủ tại về mệt mà mình không dám đánh thức dậy nói chung vui vẻ ăn xong, cô ấy bảo muốn ăn bánh cuốn gì ở đường võ văn tần ấy, lúc này đã hơn 9g tối mà mình thì mang theo khoá cửa nên má mình phải đứng ngoài chịu mưa( mình khốn nạn lắm rồi, thật đấy
) do đó má mình chửi mình rất nhiều.
- Hôm nay, tự nhiên cô ấy nhắn tin bảo là trong phòng có " con rết"
muốn tôi chạy lên đuổi nó ra giúp vì cô ấy sợ( nhà tôi cách đó 10 km) nhưng vì hôm qua bị 1 lần rồi mình mới nói là " nhỏ nhờ ai đó dùm mình đi"( mình không dám nói lý do tại mình sợ cô ấy nói là mình viện cớ) thế là cô ấy chat và nói chia tay vì mình quá " ích kỷ", mình đứng hình luôn.
- Tình yêu nó bắt mình ích kỷ với mình, ích kỷ luôn với mẹ mình giờ nhận ra rồi thấy mình khốn nạn biết bao nhiêu. mọi người chia sẻ với mình đi, ném tạ cũng dc vì mình đáng bị vậy.
- mình quen nhỏ thật tình cờ, học chung lớp, đầu năm đã gây cho mình ấn tượng về cá tính mạnh mẽ.
- thế là mình lân la làm quen, mặc dù nhỏ đã có người yêu mặc dù tên này đáng mặt sở khanh ( là người " đầu tiên" của nhỏ nhưng lại lợi dụng tiền bạc), mình thì không suy nghĩ chuyện đó bởi khi yêu thì đâu cần suy nghĩ.
- thế là 2 đứa bắt đầu có tình cảm, mình chưa bao giờ bắt nhỏ phải trả tiền khi uống nước hay đi ăn ( lần nào cũng gần 200k) mặc dù lương của cô ấy khá cao ( 4t/ 1 tháng), thậm chí học bổng 2HK loại giỏi của mình cũng để mua sữa cho cô ấy uống tại vì cô ấy ở có 1 mình mà lại đi làm về khuya 12g nên biếng ăn. cô ấy cũng không phải là lừa tiền bạc đâu do mình biết là cô ấy còn lo thuốc cho ba mẹ bị bệnh tim và em phải đi học ( mình thương cô ấy cũng là lý do này)
- không tin nổi cho dù mình làm hết sức mình, lo cho cô ấy hết sức mình cuối cùng kết quả tròn như quả trứng, đi chung với mình cô ấy toàn khen người yêu trước của cô ấy lo cho cô ấy hơn mình còn mình thì theo suy nghĩ đúng là 1 tên hầu hơn là người yêu, lúc nào cũng bảo mình là thiếu chín chắn, quá trẻ con, có quan tâm nhưng không đúng cách nhưng mình cho qua hết và luôn tìm cách sửa.
- Hôm qua, nhà không có người mình thì off, cô ấy làm về 2 giờ bảo là nóng trong người, mình chạy ra chợ mua lê xong chạy lên nhà trọ cô ấy( mình khoá cửa nhà), khi lên đã ướt như chuột lột, cô ấy thì ngủ tại về mệt mà mình không dám đánh thức dậy nói chung vui vẻ ăn xong, cô ấy bảo muốn ăn bánh cuốn gì ở đường võ văn tần ấy, lúc này đã hơn 9g tối mà mình thì mang theo khoá cửa nên má mình phải đứng ngoài chịu mưa( mình khốn nạn lắm rồi, thật đấy
) do đó má mình chửi mình rất nhiều.- Hôm nay, tự nhiên cô ấy nhắn tin bảo là trong phòng có " con rết"
muốn tôi chạy lên đuổi nó ra giúp vì cô ấy sợ( nhà tôi cách đó 10 km) nhưng vì hôm qua bị 1 lần rồi mình mới nói là " nhỏ nhờ ai đó dùm mình đi"( mình không dám nói lý do tại mình sợ cô ấy nói là mình viện cớ) thế là cô ấy chat và nói chia tay vì mình quá " ích kỷ", mình đứng hình luôn. - Tình yêu nó bắt mình ích kỷ với mình, ích kỷ luôn với mẹ mình giờ nhận ra rồi thấy mình khốn nạn biết bao nhiêu. mọi người chia sẻ với mình đi, ném tạ cũng dc vì mình đáng bị vậy.
Chú có mà tiếp tục quen được nữa thì nên chỉnh em nó như trên nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(người yêu bạn ấy!)
.
