Snakies
Donkey Kong
- 10/11/09
- 321
- 4
Chào các bạn.
Giới thiệu 1 chút về bản thân, mình tên Lâm, hiện mình đang ở Nha Trang và theo học nẳm thứ 3 trường DH GTVT TPHCM.
Tính tới thời điểm này mình đã vùi vào game gần 24 tiếng, chỉ để quên đi 1 chuyện buồn. Mình và GF của mình ( tạm gọi là N ) quen nhau đã được 2 năm + 2 ngày. Nhưng chính cái ngày kỉ niệm 2 năm ngày quen nhau của mình và N cũng chính là ngày kết thúc ( hoặc gần như vậy ) cho chặng đường của mình và N
Câu chuyện của mình bắt đầu từ cách đây khoảng 3 tháng. Khi đó mình và N đang chiến tranh lạnh với nhau, và trận cãi vả đó phần lớn là do lỗi của mình. Sau khoảng 3 tuần, mình cũng đã thuyết phục được N và 2 đứa lại tiếp tục quen nhau. Khoảng thời gian đó N đã về Nha Trang, còn mình vẫn còn đang ở Sài Gòn do chưa thi xong. Khoảng 6 tuần sau mình về quê, ngày mình gặp lại N, mình đã rất vui mừng. Nhưng mình rất ngạc nhiên là N lại rất dè dặt và giữ khoảng cách với mình. Lúc đó thì mình cũng chỉ nghĩ là N còn giận hoặc làm cao với mình thôi. Nhưng cho đến khi cái ngày đó đến.......
Ngày 19/8, là ngày mình và N kỉ niệm 2 năm ngày quen. N bảo mình là có việc muốn nói và dặn mình chuẩn bị tinh thần đi. Khi đó mình đã có linh cảm không lành rồi, nhưng không ngờ sự việc lại trầm trọng đến như vậy. Đêm hôm đó N hỏi mình: " anh đã nói anh yêu em, anh muốn đi hết chặng đường với em, nhưng anh có thể làm được điều đó với 1 người mà có người khác không?" . Khi đấy mình gặng hỏi N, và N cũng đã thú nhận với mình: "Trong thời gian L và N giận nhau, N đã có nhiều người bên cạnh N để hỏi han chia sẻ. Và N cũng đã "cảm phục" trước sự kiên trì của 1 người. Trong 1 buổi đi chơi N đã rất buồn và uống say, N đã gần gũi với người đó" . Sau khi cô ấy lặng lẽ lắc đầu trước câu hỏi " em còn tr*nh không?" của mình. Mình đã gần như sụp đổ ngay sau đó. Nhìn cảnh cô ấy khóc mà mình cũng ko thể cầm được nước mắt.
Ngày hôm sau mình tìm gặp N và hỏi rằng N có còn yêu mình không, N có còn gì với người kia không. N nói rằng N yêu mình rất nhiều, còn về tình cảm với người kia thì N đáp rằng " N không biết.... " . Mình đã nói với N rằng mình sẵn sàng tha thứ cho N nếu N muốn quay lại và quên người kia đi. N bảo rằng sở dĩ N giữ khoảng cách với mình là do mặc cảm tội lỗi, và N cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của mình. Cho dù thế nào thì mình vẫn yêu N, và mong muốn N quay lại. Mình đã cho N thời gian để cân nhắc việc đó.
Mình xin nói luôn là N không phải là loại con gái thích cho là cho, và mình cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu mà N dành cho mình. Và dù sao thì mình vẫn yêu N tha thiết và mong N bỏ lại quá khứ phía sau. Hiện giờ thì mình rất rối bời nhưng lại ko biết tâm sự cùng ai, vì hầu hết bạn bè của mình đều quen biết N, nếu chuyện này lộ ra thì thể diện của N cũng ra đi. Thế nên bây giờ mình chỉ biết viết vài dòng tâm sự lên đây. Mong mọi người cho ý kiến, liệu mình có làm đúng không? Liệu mình có thể hàn gắn với cô ấy không :(
Giới thiệu 1 chút về bản thân, mình tên Lâm, hiện mình đang ở Nha Trang và theo học nẳm thứ 3 trường DH GTVT TPHCM.
Tính tới thời điểm này mình đã vùi vào game gần 24 tiếng, chỉ để quên đi 1 chuyện buồn. Mình và GF của mình ( tạm gọi là N ) quen nhau đã được 2 năm + 2 ngày. Nhưng chính cái ngày kỉ niệm 2 năm ngày quen nhau của mình và N cũng chính là ngày kết thúc ( hoặc gần như vậy ) cho chặng đường của mình và N
Câu chuyện của mình bắt đầu từ cách đây khoảng 3 tháng. Khi đó mình và N đang chiến tranh lạnh với nhau, và trận cãi vả đó phần lớn là do lỗi của mình. Sau khoảng 3 tuần, mình cũng đã thuyết phục được N và 2 đứa lại tiếp tục quen nhau. Khoảng thời gian đó N đã về Nha Trang, còn mình vẫn còn đang ở Sài Gòn do chưa thi xong. Khoảng 6 tuần sau mình về quê, ngày mình gặp lại N, mình đã rất vui mừng. Nhưng mình rất ngạc nhiên là N lại rất dè dặt và giữ khoảng cách với mình. Lúc đó thì mình cũng chỉ nghĩ là N còn giận hoặc làm cao với mình thôi. Nhưng cho đến khi cái ngày đó đến.......
Ngày 19/8, là ngày mình và N kỉ niệm 2 năm ngày quen. N bảo mình là có việc muốn nói và dặn mình chuẩn bị tinh thần đi. Khi đó mình đã có linh cảm không lành rồi, nhưng không ngờ sự việc lại trầm trọng đến như vậy. Đêm hôm đó N hỏi mình: " anh đã nói anh yêu em, anh muốn đi hết chặng đường với em, nhưng anh có thể làm được điều đó với 1 người mà có người khác không?" . Khi đấy mình gặng hỏi N, và N cũng đã thú nhận với mình: "Trong thời gian L và N giận nhau, N đã có nhiều người bên cạnh N để hỏi han chia sẻ. Và N cũng đã "cảm phục" trước sự kiên trì của 1 người. Trong 1 buổi đi chơi N đã rất buồn và uống say, N đã gần gũi với người đó" . Sau khi cô ấy lặng lẽ lắc đầu trước câu hỏi " em còn tr*nh không?" của mình. Mình đã gần như sụp đổ ngay sau đó. Nhìn cảnh cô ấy khóc mà mình cũng ko thể cầm được nước mắt.
Ngày hôm sau mình tìm gặp N và hỏi rằng N có còn yêu mình không, N có còn gì với người kia không. N nói rằng N yêu mình rất nhiều, còn về tình cảm với người kia thì N đáp rằng " N không biết.... " . Mình đã nói với N rằng mình sẵn sàng tha thứ cho N nếu N muốn quay lại và quên người kia đi. N bảo rằng sở dĩ N giữ khoảng cách với mình là do mặc cảm tội lỗi, và N cảm thấy không xứng đáng với tình yêu của mình. Cho dù thế nào thì mình vẫn yêu N, và mong muốn N quay lại. Mình đã cho N thời gian để cân nhắc việc đó.
Mình xin nói luôn là N không phải là loại con gái thích cho là cho, và mình cũng chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu mà N dành cho mình. Và dù sao thì mình vẫn yêu N tha thiết và mong N bỏ lại quá khứ phía sau. Hiện giờ thì mình rất rối bời nhưng lại ko biết tâm sự cùng ai, vì hầu hết bạn bè của mình đều quen biết N, nếu chuyện này lộ ra thì thể diện của N cũng ra đi. Thế nên bây giờ mình chỉ biết viết vài dòng tâm sự lên đây. Mong mọi người cho ý kiến, liệu mình có làm đúng không? Liệu mình có thể hàn gắn với cô ấy không :(

, nghe mà bức xúc !