hehehe ghê phết nhỉ ông là nận nhân gián tiếp,tôi mới là nạn nhân trực tiếp nè

tinh ra tiền chắc tôi mất 400k,hic,quy ra dbs cho nó đỡ tiếc ^^,nói chung có 200k mà mất uy tín thế thì ko đáng,bị ngừoi ta chửi cho,200k ko đc 10 điểm lô,chán.Tôi ko chơi nữa thì quít cho đồ anh em hoặc để lại khi nào vào nhảy nhót,có bán thì cũng gọi là kỷ niệm.Chả bao giờ lừa kiểu đó.
Trong game mấy ông sài gòn suốt ngày chửi "bắc kỳ" "bắc kỳ",nhưng sống chả đẹp tý nào,toàn hack của nhau với lừa nhau.đúng kiểu sống ko biết ngày mai.Trước tôi cũng bị 1 ông đại gia sài gòn lừa 2k$ rồi,hồi hoành tráng đi oto chơi game,lixi mỗi thằng trong quán 100$ úc,sau dính vào nghiện,lừa hết anh em,bán hết nhà cửa,xe pháo.Thấy thương nên cũng bỏ wa,Còn ông kìa,có 200k mà cũng cò quay,ko đủ tiền đi nahf nghỉ với con nào ah.câu "nghèo sinh hèn " ko sai

Theo kinh nhiệm chơi game nhìu sever đúc rút ra như sau:
game thủ:
-hn chơi đẹp,ít xa giao,khép kín nên ít người biết>>>tiền đổ vảo game ít người đo đếm đc

-hp nóng tính nhưng cộng đồng,chơi hết mình,hay chửi bậy

>>>tiền đổ vào game trung bình(vui là chính) và cầy là nhìu
-SG nhìu đại gia đổ tiền vào nhưng ko giữ đc lâu,sống ko đẹp,toàn hack của anh em>>>>đổ vào rất phô trương nhưng kết quả thì quit hết
-còn các ae khác ở các nơi như quảng ninh hay móng cái hay lạng sơn...thấy đều chơi đc có mỗi ông SG hoành tráng nhất cũng nhìu tệ nạn nhất.......
tất nhiên vẫn có nhìu ngừoi ở SG chơi đẹp nhưng họ thường chơi vui thôi,đồ ko khủng.
Trước ai chơi sever meteor ko nhỉ

chắc bít cái tên Evil|Nicky,lập ra cả hội Evil toàn ngừoi việt,chú này đổ vào hơn 100 triẹu game này đó,100 triệu cách đây 5 năm thì chắc bằng 400-500 triệu giờ ^^hồi xưa chưa có shop mail đâu,hòi đó dbs vẫn chuyển đc giữa các sever,chú ta thu mua hết

,sau cả sever let đẹt +4 +5 chú ta +11,sau trưoc khi quit bán mỗi mỗi 2k$ và lừa mọi ngừoi xD,chả hỉu giờ thế nào
Chơi thế nào để khi quit ae vẫn nhắc tới,nghĩ lại thấy vui thỉnh thoảng cafe chú chơi cái kiểu cứ nhắc tới là chửi thì chán.Đề nghị chú kia tìm lại info back lại 2 acc cho tôi

để tôi buôn bán hehe