Tức nghẹn vì phim "vừa xem vừa đoán" tại Megastar

Thấy bảo cuối năm nay sẽ khai trương rạp của Galaxy ở HN, sang năm thì có rạp nào đó của tập đoàn gì bên Hàn Quốc thì phải.
 
đi ngày đông thì phải xếp hàng chờ đến lượt là phải rồi, kêu ca j :))
 
Phải nói là dân VN còn quá hiền...

Bỏ tiền ra mua dịch vụ mà không tốt thì hoàn toàn có quyền làm ầm ĩ lên chứ ??? Đằng này có nhiều bạn chỉ biết ngồi im chịu trận là sao ???
 
sang năm thì có rạp nào đó của tập đoàn gì bên Hàn Quốc thì phải.

Chắc là Lotte. Thấy đang xây toà nhà mới của Lotte mà. Chỗ nào thì quên rồi. Nhưng chắc mình thì vẫn MS thôi. Galaxy với Lotte mở thêm nhưng xa quá, chỉ mong thằng MS nó hết xưng vương xưng tướng thì giá nó tụt bớt (dù bây giờ vẫn là hợp lý).
 
Chắc là Lotte. Thấy đang xây toà nhà mới của Lotte mà. Chỗ nào thì quên rồi. Nhưng chắc mình thì vẫn MS thôi. Galaxy với Lotte mở thêm nhưng xa quá, chỉ mong thằng MS nó hết xưng vương xưng tướng thì giá nó tụt bớt (dù bây giờ vẫn là hợp lý).

Thấy bảo Lotte ở khu Đào Tấn thì phải.
Mà Galaxy không biết sẽ mở ở đâu nhỉ?
 
Phải nói là dân VN còn quá hiền...

Bỏ tiền ra mua dịch vụ mà không tốt thì hoàn toàn có quyền làm ầm ĩ lên chứ ??? Đằng này có nhiều bạn chỉ biết ngồi im chịu trận là sao ???

Kô những hiền mà nếu bạn cương lại sẽ bị nhìn với ánh mắt "thái độ" của những "thượng đế" khác nữa đấy, hôm cái Step Up 3D đoạn vụt hơn 1' rồi thì mình nói vờ với bạn gái là xíu ra đòi lại tiền vé thì khối ánh mắt quay lại nhìn mình :))
 
CineBox Hòa Bình năm ngoái còn đi xem, rồi từ từ xuất hiện mấy bà đứng bán vé " chợ đen " ngay trước Phòng Vé :| Kỳ kèo mời tới mời lui,ko mua thì nói nặng nói nhẹ, riết ghét ko thèm đi Cinebox nữa, chuyển wa Mega với Galaxy dù có hơi mắc 1 tý nhưng đỡ mệt :-j

- Có dzụ đó nữa hả :| ......

- HCM mới có thêm cái rạp ở tầng 4 Maximark 3/2 và cái rạp Lotte ở 3/2 luôn kìa :D .......
 
tớ củng nghe nhiều người nói là ngoài bắc có truyền thống là ko coi khách hàng ra gì,vd như ông cậu tớ ra đó du lịch gặp mấy cha xe ôm bảo đi ko,cậu tớ lắc đầu vừa đi qua khỏi là chửi với theo " dm bọn nam kì giàu mà keo ",hết ý kiến
 
Đi bộ đi học dính hỏi đi xe không thường xuyên nhưng chả bao giờ dính vụ chửi bới như trường hợp trên cả...
 
^
Nhắm dân nam mà chửi bạn à ;))
Với lại cậu là sinh viên đời nào lại đi xe ôm, hỏi cho có lệ thôi, hên thì vớ đc 1 người ;))
 
các chỗ bự thì lắm nhiêu khê quá... ta ra dân chủ gần nhà coi mà thoải mái, tuy chậm hơn MG về nhập phim nhưng bom tấn có đầy đủ (sắp tới có Expandables rùi), nhân viên cũng lịch sự, phim đảm bảo chất lượng, chưa từng bị sọc hay cắt màn hình như MG...
 
Đi bộ đi học dính hỏi đi xe không thường xuyên nhưng chả bao giờ dính vụ chửi bới như trường hợp trên cả...

- Nếu là dân Nam đi rồi bác sẽ thấy ;)) ....... Hai thằng bạn cùng vào quán phở, thằng Bắc thì tính 25K, thằng Nam thì tính 50K 8-} ......... Hai đứa ngồi bàn khác nhau :-" ........
 
Các bác đừng lạc sang vấn đề vùng miền nhé ;)
 
các chỗ bự thì lắm nhiêu khê quá... ta ra dân chủ gần nhà coi mà thoải mái, tuy chậm hơn MG về nhập phim nhưng bom tấn có đầy đủ (sắp tới có Expandables rùi), nhân viên cũng lịch sự, phim đảm bảo chất lượng, chưa từng bị sọc hay cắt màn hình như MG...

Rạp Dân chủ cũng gần nhà mình, đầu năm có vào xem 1 lần suất buổi chiều mà cả rạp đếm được tầm chục người là căng @-) vé thì rẻ ko hiểu kinh phí đâu mà duy trì ghê thế :))
 
- Có dzụ đó nữa hả :| ......

Có, khoảng cuối 2008 đầu 2009 nhưng chắc sau này bảo vệ rạp nó dẹp bớt, nhưng đã bị ánh ảm cái vụ đó nên nghỉ chơi nó luôn rồi :-<
 
Chỉnh sửa cuối:
Với lại cậu là sinh viên đời nào lại đi xe ôm, hỏi cho có lệ thôi, hên thì vớ đc 1 người

Mình là sinh viên aptech. Đi đâu cũng đeo cả cái balo to tướng sau lưng chật cứng đồ dùng chả lẽ lại không giống người đi du lịch:))
 
^
ai cha, gặp đồng môn :D

dù sao mình cũng thấy chị Hiền này xạo ra lắm, xem phim mà bị tắt cả chục lần chị ấy ko nổi khùng thì cũng có người phát điên mà ra ý kiến với nhân viên
 
Chắc lại vụ nói quá của người lớn thôi chứ 10 lần thì lúc đấy mấy bạn teen bựa chả ra chửi bới ầm lên rồi chứ.

Kiên nhẫn chờ, sau đó, màn hình bật lại bình thường, nhưng những phút phim trong thời gian “chết giờ” đã bị bỏ qua. Khán giả bị mất một đoạn phim mà không thể yêu cầu nhân viên chiếu rạp phát lại để nắm được nội dung phim.

Mà cái này thì điêu. Lúc sửa xong rồi thì nó chiếu lại vài s trước lúc mất chứ thằng nào dám cắt:-<

ai cha, gặp đồng môn

Tớ ở FPT Aptech Hoa Lư:))
 
la lết đầy ở mấy rạp chiếu phim TP.HCM.
Xinebox thì hơi nhỏ, âm thanh không tốt bằng MS với Galaxy. và cả những rạp nhỏ như Xinebox hay thăng long cũng chả có gì phàn nàn về nhân viên được cả.
Chỉ có mỗi rạp ở Lý Chính Thắng là hơi hài, vô ngồi chỗ nào thì ngồi.
Mấy thằng giữ xe ở đó còn tốt hơn nữa. Vừa chống chân xuống là nó xúm lại, dắt xe vô liền, sau đó hỏi: "anh xem phim gì, em bán vé luôn nè =))"
 
Chắc lại vụ nói quá của người lớn thôi chứ 10 lần thì lúc đấy mấy bạn teen bựa chả ra chửi bới ầm lên rồi chứ.



Mà cái này thì điêu. Lúc sửa xong rồi thì nó chiếu lại vài s trước lúc mất chứ thằng nào dám cắt:-<



Tớ ở FPT Aptech Hoa Lư:))

em ở FPT- aptech yết kiêu nè :D
 
Back
Top