híhí. thi thoảng vào lại đoc đc mấy bài vui thế. Đúng như anh bạn sô cô la nói, chắc phải cảm ơn ex auto vì nhờ có team này mà bây giờ anh em mới có một bản KTi Pro đúng nghĩa. Mới được phát bản test mới tính năng rất good, xem ra exauto hít khói rồi. Bạn Nhụt có muốn dùng thử ko mình gửi cho.
Rất kết câu của anh Nhụt: "Ban đầu rõ ràng định PR cho DVT tớ đâu có rảnh đi phá người ta hả cậu cậu rảnh chứ tớ không có rảnh nhé". Như này tức là anh Nhụt không rảnh để phá nhưng mà lại rảnh để PR cho người ta. Chết thì tất nhiên là chết làm sao được cho nên nói chuyện đứng ngồi chẳng phải là vô nghĩa lắm hay sao. Tạm biệt Ex Auto và cảm ơn rất nhiều.
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
híhí. thi thoảng vào lại đoc đc mấy bài vui thế. Đúng như anh bạn sô cô la nói, chắc phải cảm ơn ex auto vì nhờ có team này mà bây giờ anh em mới có một bản KTi Pro đúng nghĩa. Mới được phát bản test mới tính năng rất good, xem ra exauto hít khói rồi. Bạn Nhụt có muốn dùng thử ko mình gửi cho.
Rất kết câu của anh Nhụt: "Ban đầu rõ ràng định PR cho DVT tớ đâu có rảnh đi phá người ta hả cậu cậu rảnh chứ tớ không có rảnh nhé". Như này tức là anh Nhụt không rảnh để phá nhưng mà lại rảnh để PR cho người ta. Chết thì tất nhiên là chết làm sao được cho nên nói chuyện đứng ngồi chẳng phải là vô nghĩa lắm hay sao. Tạm biệt Ex Auto và cảm ơn rất nhiều.
Rất kết câu của anh Nhụt: "Ban đầu rõ ràng định PR cho DVT tớ đâu có rảnh đi phá người ta hả cậu cậu rảnh chứ tớ không có rảnh nhé". Như này tức là anh Nhụt không rảnh để phá nhưng mà lại rảnh để PR cho người ta. Chết thì tất nhiên là chết làm sao được cho nên nói chuyện đứng ngồi chẳng phải là vô nghĩa lắm hay sao. Tạm biệt Ex Auto và cảm ơn rất nhiều.
---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:13 ----------
híhí. thi thoảng vào lại đoc đc mấy bài vui thế. Đúng như anh bạn sô cô la nói, chắc phải cảm ơn ex auto vì nhờ có team này mà bây giờ anh em mới có một bản KTi Pro đúng nghĩa. Mới được phát bản test mới tính năng rất good, xem ra exauto hít khói rồi. Bạn Nhụt có muốn dùng thử ko mình gửi cho.
Rất kết câu của anh Nhụt: "Ban đầu rõ ràng định PR cho DVT tớ đâu có rảnh đi phá người ta hả cậu cậu rảnh chứ tớ không có rảnh nhé". Như này tức là anh Nhụt không rảnh để phá nhưng mà lại rảnh để PR cho người ta. Chết thì tất nhiên là chết làm sao được cho nên nói chuyện đứng ngồi chẳng phải là vô nghĩa lắm hay sao. Tạm biệt Ex Auto và cảm ơn rất nhiều.




