vừa bị bồ câu bắt....

Status
Không mở trả lời sau này.
Dù khinh nhưng thông cảm cho mấy chú .Ko làm thế lấy gì ăn
 
bắt kiểu bt ko sao , bắt với cái thái độ như chủ topic kể thì cũng bực mình thật , ai chả biết chúng nó cò quay tiền nhưng ít ra cũng đừng gõ đầu ngta như con vậy chứ :|
 
Đó là lí do vì sao ở chỗ mình các chú ấy có biệt danh thân mật là " các chú chó vàng " :-*
 
bình thường mấy bác dúi bao nhiêu thế , dúi xong nó có tha ko nhỉ . Em chả có kinh nghiệm >.<
 
mình chưa có =, mặt cũng non, năm nay sinh viên năm 1 rồi mà nhìn vào cứ như cấp 3 -__-".
Chạy ở Ngã thư Âu Cơ - LLQ, Lý Thg` Kiệt, Minh Phụng đôi khi cũng gặp mà ko phạt. Nhìu khi cũng sợ thật :-s
 
xã hội bh là thế mà , phải biết chấp nhận thôi :)
 
mình chưa có =, mặt cũng non, năm nay sinh viên năm 1 rồi mà nhìn vào cứ như cấp 3 -__-".
Chạy ở Ngã thư Âu Cơ - LLQ, Lý Thg` Kiệt, Minh Phụng đôi khi cũng gặp mà ko phạt. Nhìu khi cũng sợ thật :-s

Ly Thanh Nghi đúng ko nhỉ ^^ 30 char
 
CSGT cũng nhiều tên nhỉ, chỗ mình nhà quê nên chỉ gọi là "ốc bưu vàng" thôi :-"

nhớ lúc trước đang lái xe ngon trớn tự dưng chiếc toyota ở phía trước quẹo trái mà dek nhá xi nhanh, mình quẹt trúng nó bị nó đòi bồi thường, đứng cãi với nó hơn 15' nó kêu gọi CA ra xử mình alo cho ông cậu mình là thanh tra giao thông ra, nó bị phạt hết mấy trăm, tốn thêm tiền sơn xe nữa, cú đú thật hả hê :))
 
-cái này cũng tùy lắm :-?
-trước naz đi làm bên Bình Thạnh, chạy ĐBP bị bồ câu rờ 2 lần, lần đầu đi làm về muộn tụi nó đói mồi hay sao nên rờ đại, cúng nó 150k chả giấy tờ gì...
-lần 2 thì...đi làm muộn =)), lượn nhầm ra làn ô tô, chưa kịp tấp vô thì bị rờ, thằng trẻ thì 1 mực đòi tiền phạt, naz năn nỉ ko xong qua thằng già bảo anh ơi hôm nay ngày chót làm hồ sơ thầu mà hôm wa em làm khuya ngủ trễ blah blah...anh làm thế này em mất việc em chết mất blah blah...nó nhìn mặt mình xong hỏi làm ở đâu, cty nào?...mình giơ cái bảng tên ra thì tự nhiên nó bảo với thằng trẻ "xong rồi, thôi cho nó đi đi" :x...vừa lên xe lượn gấp thì dòm kính chiếu hậu thấy thằng khác đang thế mạng mình =)).
-hên vãi cả lái lần đấy :|...về sau đi đâu cũng mang cà vẹt =)), với cả thà chết cũng ôm con city100 cũ nát của ông già cho mình =)).
 
Chỉnh sửa cuối:
Bữa cũng đang chạy con Nouvo đến khúc Võ Văn Tần bị anh GT mặt non hơn cả mình ép xe vào.Vừa ép vào mình đã hỏi :

-Dạ chào đại ca,em bị tội gì vậy ?

Anh GT mặt nghênh nghênh trả lời :

-Vượt đèn đỏ,còn vượt mặt luôn cả tao ! :-w

Bỏ mịe,mình lo chạy mua đồ ngó nghiêng qua lại nên không để ý anh GT trước mặt,thế qué nào lại vượt mặt anh ấy lại con vượt qua luôn đèn đỏ mới hài.Thế là anh ấy rút chìa khóa xe ra rồi kêu mình về đồn.Mình hỏi :

-Anh rút chìa ra rồi kêu em đẩy về đồn,có xa không anh ?

Anh ấy trả lời :

-Gần đây thôi !

Mình nói :

-Anh ơi,hôm qua em em đi đá bóng bị bong gân,giờ đẩy sao nổi hả anh ?

Nó nghe xong,trả lời :

-Thôi mày để tao đẩy mày cho nhanh !

Thế là anh ấy chạy chiếc bồ câu quen thuộc,chân thì đạp vào pô xe mình để đẩy mình đi về đồn,mình thì ngồi phè phè.Mịe,nói thật lúc đấy dân chúng nhìn mình với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ =)).

Lên đồn,nó dắt xe mình vào trong,rồi nó đi vào phòng gì gì đấy mà mình chả biết nữa,bỏ mình bơ vơ bên ngoài.Một tí nó ra nói tội mình vượt đèn đỏ,không có chút giấy tờ nào (ở trên quên kể),nó chốt hạ giá là 500k.Mình trả lời :

-Chời ơi,em đi làm công ăn lương,hôm nay chủ đưa em 100k để đi mua đồ,anh thông cảm cho em,tại cột đèn GT ở đó nó nháy nhanh quá,em lại không tập trung nên mới vi phạm,anh lấy giúp em 100k nhé.

Nó trả lời :

-Thôi giá chót cho mày 200k,không chịu nhốt xe vào giam 30 ngày !

Nó vừa nói xong tay móc ra tờ giấy chuẩn bị viết viết để dọa mình.Mình nhanh tay móc tiền ra liền :

-Thôi em còn 50k chiều em ghi đề,anh cầm đỡ giúp em 150k vậy !

Xong rồi nó lấy 150k rồi đưa chìa khóa xe cho mình.Mình lên xe chào các anh rồi rút.Mà nói thật lúc đó túi mình hơn 1tr chứ đùa =))



Chuyện có thật 100%.
 
các bạn xui nhỉ:) Mình thì gặp một chuyện phải nói là 4 chú cơ động đấy hiền như bụt=).
Đi học về: 1 xe máy kéo xe đạp, xe máy kia đi dàn thành hàng 3, thế là 2 xe cơ động bóp còi inh ỏi đằng sau, rồi vượt lên bảo tấp vào lề nhưng lúc đấy em chỉ mới đi chậm lại thôi, sau 1 chú cơ động đi gần thằng xe đạp bớp đầu một phát thế là 4 chú phóng đi luôn, bỏ lại tụi em bơ vơ hút chết:">. Nếu mà bị tấp thì thôi rồi: kéo bám, đi hàng 3, ko bằng lái, chưa đủ tuổi,v..v..:-ss
 
mình thì chỉ bị bắt 1 lần tội vượt vạch sơn chờ đèn đỏ, mấy anh chào trước rồi mới hỏi giấy tờ thôi :))
với 1 lần đi quên mang nón bảo hiểm, chạy con 50 cùi nên nhắm ko thoát thế là dính, gọi ông bác chút xíu là đc thả :))
 
Nói chung,làm gì thì làm,tuyệt đối đừng bật lại các anh CA,vì bật lại họ là bật lại nhà nước.Mà bật nhà nước thì chỉ có thiệt thân thôi.

Cái gì cũng có cách giải quyết của nó.Đừng để một phút nông nổi để rồi ra tòa vừa khóc vừa nói :"Em ân hận quá,phải chi...."
 
Chỗ mình cứ LX với SH biển 9999, 6666 là tự động lảng hết :| =))
 
Mấy bác cứ làm quan trọng hóa vấn đề, CSGT thì cũng như thầy/cô giáo phổ thông thôi.
Trong giờ kiểm tra bài thì nhìn học sinh mà kiểm tra chứ, mặt đứa nào mà cuối xuống hay nét mặt lo sợ thì sẽ bị kêu, chứ ngu gì kêu đứa ngước mặt lên trời.
Ra đường, bị CSGT huýt còi, ko thuộc bài thì xem như xui đi, có thể vì bác còn non wa' mà cưỡi chiếc Dylan nên tụi nó sinh nghi, thịt thơm thế ko kêu lại fi' :))
 
Chỗ mình cứ LX với SH biển 9999, 6666 là tự động lảng hết
mấy chú nào lái cái xe đó thì thằng ngu cũng biết là con ông cháu cha
đụng vào có mà về vườn chăn trâu à
Ra đường, bị CSGT huýt còi, ko thuộc bài thì xem như xui đi, có thể vì bác còn non wa' mà cưỡi chiếc Dylan nên tụi nó sinh nghi, thịt thơm thế ko kêu lại fi'
mọi hôm đi chơi tớ lấy chiếc atila đi chạy cũng phạm luật nhìu lắm mà cũng chẳng khi nào bị, tự nhiên mượn con Dylan biết là xe mượn đã chạy rất cẩn thận đàng hoàng rồi còn mặc cái áo khoác rộng thùng thình để nó ko thấy rõ cái tướng lóc chóc của mình mà cũng bị hoét vào...
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở cấp 3 cũ có thằng bố nó làm phó phòng C.A tỉnh, đi PS biển 8888, nó đi qua bốt C.A tỉnh bơ, trong khi mấy thằng đi đằng sau bị tóm hết, công lý ở đâu :-<

Tối hôm kia đi uống bia với bọn bạn, mình cầm lái, lai 3, vừa đi vừa lẩm bẩm " *m quả này cơ động tóm là ăn hành " rồi quay xe, vừa quay thì bên lề đường 4 thằng cơ động cười cười rồi vẫy mình vào, té thẳng, sợ quả đổi cho thằng bạn lái, may là nó ko có xe máy =DDD

Tý ăn uống xong xuôi đi về, mình say say, đi qua bốt C.A ko để ý, tự nhiên thấy thằng bạn phi vọt lên, mình quay lại nhìn thì 7 thằng cơ động đang đứng đấy, may là nó đang xử lý giấy tờ nên thoát, lúc đấy mình vẫn 20km/h :|

May mắn thật \m/
 
phải nói chung là mình đi đường phạm luật thì ko có gì để nói, đằng này....
tối nay đang chở nhỏ bạn đi dạo phố, tại hôm nay hăng hăng vì đc mẹ bơm đạn khá nhiều nên mượn con Dylan của ông anh họ chạy. Mình đang chạy trên đường với vận tốc 30 cây, tới ngã tư đường nguyễn trãi gần cây xăng. Rõ ràng là dừng lại hẵng, đứng sau vạch sơn ko lấn vành cho người đi bộ, đèn xe bật hẵn hoi. Thế mà 1 thằng hugo từ bên kia đường nó chạy sang gõ cái cây dùi vào căm xe mình 1 cái, nó hoét kêu tấp vào lề, mà thấy mình con nít nên cố ý bắt nạt hay sao ấy, nc như thế này " thằng kia, tấp zô lề mày ". Vừa tấp vào thì thằng lìn mặc áo xanh cầm cây dùi gõ mạnh vào nón mình, mình hỏi là có tội gì mà mấy chú bắt tui. Nó ko nói ko rành gì nó cứ bảo cho xem caves xe, giấy tờ xe, giấy phép lái xe. Cũng may là mỗi khi ra đường thằng anh nó đưa cho mình cái giấy phép lái xe để đề phòng công an tại 2 anh em giống nhau. Còn caves xe với giấy tờ xe thì...cm nó xe mượn thì đào đâu ra. Mình mới gọi cho papa, papa mình kêu chuyển máy cho bọn nó nghe. Thằng áo xanh lại cầm DT mình cúp ngang xương rồi quăng xuống đất ( DM nó ). Nhỏ bạn mình thấy vậy nên gọi cho ông cậu nó chắc là làm công an hay gì ấy, nhỏ bạn cũng đưa máy cho thằng lìn áo xanh nghe. Nghe nó nói cái gì mà giọng điệu đãi bôi cứ dạ dạ vâng vâng nghe vl lắm, rồi tự nhiên đổi giọng lại " lần này mấy chú tha cho mày, thôi nộp phạt 200k đi rồi phắn " =>> má...cũng cúng cô hồn cho nó 200k, nó lấy tờ nháp ra ghi lại bảng số xe rồi thả cho đi ko cần giấy tờ gì hết. Thế là đành cúng cô hồn cho nó rồi vọt

Hồi đó chỉ nghĩ là mấy thằng chạy bố láo hay lạng lách lấn tuyến nên mới bị thổi, đằng này mình tuân thủ luật giao thông mà cũng.... h mới hỉu đc bộ mặt thật của lũ CAGT là thế nào.
hài kinh, chờ lạng lách mới đc gọi vào à? nó nhìn mặt thằng nào non non là ốp hết, dạo này nhiều thằng chưa có bằng thích leo xe ngồi nên thế đấy. Còn đi xe ko có cà vẹt hay giấy tờ thì nó chưa giữ xe lại là may rồi còn lên đây than vãn, ko có ông cậu của con nhỏ bạn thì chú giờ này có giấy về trường rồi nhé chứ ở đó lên đây chửi công an bố trẻ ạ.
Học luật cho đầy đủ rồi hãy chửi người khác, đây không phải chỗ cho mấy thằng như chứ lên than. Còn mấy thằng ở trên mắt mũi đọc kiểu gì thế? bức xúc ra đường chửi công an đê, hay quay phim ghi âm lại rồi tố cáo. Đi đường bt, giấy tờ đầy đủ công an hỏi cũng cho đi, ko có cái vụ tuýt vào là móc 100k ra đâu nhé. Làm sai tự nhận đừng đổ cho các chú công an tội nghiệp =)).
 
^ thực ra thì CSGT đâu phải ông nào cũng xấu đâu, quan trọng là mình ko biết ông nào là người tốt. Như bà chị của em bị bắt 2 lần, lần đầu là bị bắt vì quẹo phải mà ko xi nhan, lần sau bị bắt vì ko mang chứng minh thư của chủ xe=)).
 
lúc trước mình đi xe máy, đôi mũ bảo hiểm nhưng không cài quai,cũng bị phạt 200k lãng nhách :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top