LOL.Thế lúc mình mà hết pin ấy mà.Mình ngồi máy tính đọc tin,hoặc ra cafe xem đá bóng bạn trong lúc cái NDS nó sạc lại bạn ạ.
Ờ,ra hàng nét ngồi mà down lại cái giả lập ấy,ngồi mà config.Hoặc copy vào USB rồi mang ra,khổ nỗi nhiều hàng net nó điên điên đến ko cho cắm cả USB vào .Mà có ở nhà mà lại phải ra ngoài chơi thế có khổ hơn ko.Chưa kể mất điện thì thường mất cả phường,cả quận lại phải lóc cóc vác xe đi vào km,nắng nôi bụi bặm có sướng hơn ko ?
P/S:Còn cái vụ mới ra tù ấy mà,mới ra tù thì làm sao ?Ra tù thì cho là mình cái gì cũng đúng á
Xin lỗi chứ Đừng Có Mà bốc phét
đồng chí này càng nói càng bị đá lẫn lộn câu trước câu sau, thế bây giờ mất điện tôi phải ra hàng net mà chơi thế chắc bạn còn điện để mà sạc cho cái NDS nhỉ... hài thật, điện chỗ dek nào thế, hay lại bị shock quá do não đang căng thẳng quá mức nên bộc phát ra điện
nhà tôi có giả lập, có rom thì việc dek gì phải ra hàng down, có khả năng đọc hiểu không vậy. Tôi mang USB ra hàng để cắm vào máy mà chơi chứ có phải cắm USB ra hàng download đâu. Mà hàng nào không cho cắm hoặc disable thì lượn đi cho nước nó trong chứ còn ngồi cù nhây làm gì. Thế hóa ra đồng chí toàn chổng mông lên cho đứa khác nó vụt nát bét đít rồi vẫn ngặm tăm chịu đựng à (hài tập 2)
còn cái lý do mất điện cả phường cả quận hay đường xá xa xôi thì xin lỗi, thật là Very KooL, tôi là tôi thách bố con thằng nào dám cắt điện cả một quận trong nhiều giờ liền nhé. Mà đôi khí có quận hoặc phường chả bao giờ biết cắt điện là gì, như ở quận Ba Đình, khu vực gần Lăng Bác
còn điều cuối cùng, hình như cậu không hiểu là tôi vừa được ân xá trong 4rum, thế nên tôi là tôi chả muốn vì loại người như đồng chí mà lên bảng tiếp. Thế nhé, còn cuộc tranh luận với cậu thì cơ bản là đã xong, vì lý lẽ của cậu quá cùn, kiến thức thì chả được bao nhiêu, động đến vấn đề chính thì không thấy trả lời, toàn nói đi đâu đi đâu

. Tôi dành thời gian trả lời người khác còn hơn.
developer với programmer, design khác nhau thế nào nhỉ. còn về publisher cũng có nhiệm vụ PR, marketing, quảng cáo... cho sản phẩm của mình chứ. chi phí cho quảng cáo đôi khi lớn hơn chi phí phát triển ấy chứ. cứ cho là những game như Modern Warfare 2 tiêu thụ nhiều nhờ tạo đc tiếng tăm từ phiên bản trc đi. vậy những thương hiệu mới thì sao.
hình như bạn nghĩ cứ cái gì tiếng anh có -er cũng là chỉ người. Không phải thế, developer ai cũng hiểu đó là ám chỉ những nhà phát triển kiểu như Blizzard, Ubisoft Montreal, High Moon Studios, còn publisher là các nhà phát hành như Activision, Ubisoft. Thực lòng thì điều bạn nói không liên quan gì tới post trước của tôi cả. Đại ý mà tôi muốn nói ở đây là: doanh thu, lợi nhuận từ một trò chơi hầu hết đều chảy vào túi những người lãnh đạo công ty, còn những người chịu trách nhiệm trực tiếp tạo ra sản phẩm thì chỉ được hưởng một phần rất nhỏ của khoản lợi nhuận khổng lồ này. Ví dụ về sự ra đi của Jason West, Vince Zampella ở Infinity Ward sau thành công của Modern Warfare 2 là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định này. (tất nhiên chỉ là ví dụ tiêu biểu, còn rất nhiều sự ra đi khác, kiểu nhân viên của hãng này nhảy sang hãng khác chủ yếu vì chia chác lợi nhuận không đều)...
Ngay chính việc bạn chơi game GIẢ LẬP FREE cũng tức là bạn đang trực tiếp bòn rút và xâm phạm đến trí tuệ công sức của các Progammer, designer... đấy.
Bạn chơi với chất xám họ chảy ra mà ko nhét vào miệng họ nổi 1 hột gạo nào đấy.
Bạn có đủ tư cách lên án những Developer hay Publisher ko ?
bạn lại làm tôi nhớ đến cuộc thi hoa hậu, thế theo cách nói của bạn thì ban giám khảo không có quyền khen/chê, lên án các thí sinh vì thí sinh đẹp hơn họ à. Nhà phê bình nghệ thuật không được khen/chê bức tranh xấu vì không đủ khả năng vẽ đẹp như họa sỹ à.
mà đọc mấy post của tôi sẽ rất có ích đấy, chỉ có điều có đọc không hay chỉ đọc lướt qua loa cho lấy lệ