Shadow of sun
Mr & Ms Pac-Man
- 4/4/06
- 150
- 0
Tình hình là mình có quen 1 em . Nói chuyện cũng lâu rồi ( hơn 1 năm ) . bt thì 2 đứa vẫn gọi nhau là bx,ox ( hoặc đại loại thế
), nhưng chỉ là khi 2 đứa với nhau thôi còn khi có người khác thì vẫn bt hay có thể gọi là khó nói chuyện vì quen gọi nhau như thế kia rồi @_@ .
Nói chuyện cũng vui , đi chơi cũng nhiều nhưng thực sự thì chưa chính thức đến với nhau , dù đã từng hôn rồi
( nhiều bạn đọc đến đây sẽ nghĩ hôn là ok rồi nhưng mọi chuyện ko đơn giản như vậy ~_~ ),sau mấy lần thì em nó có giao hẹn là nếu hôn nữa thì sẽ khó tiếp tục đi chơi , sau lần đó vì tôn trọng nó nên chỉ hôn má thôi @_@ . Hơn 1 năm trôi qua , 2 đứa đã cũng nhau trải qua nhiều chuyện , vui có , buồn có , giận dỗi có ( dù cá nhân mình cảm thấy buồn với giận dỗi nhiều hơn vui , nhiều lần cũng tức phát khùng , thấy ko thể tiếp tục thế này nữa nhưng nhớ lại cái bộ mặt hớn hở của em nó là mình lại cười xòa rồi bỏ qua ) . Nhưng đúng là cứ tiếp tục cái mối quan hệ chả đâu vào đâu như thế nó cũng ko hay ho lắm nên mấy hôm trước mình đã quyết định giải quyết .
Tối hôm đấy trời rất đẹp . Mình đưa em đi uống nước tay cầm theo bó hoa . Em nó hỏi hoa tặng vào ngày z thế . Mình ậm ừ ko nói , rồi nhờ em nó nghĩ hộ mấy cái lý do . Nêu ra 1 loạt : " ko có túi nilon để đựng mang về , lần đầu tiên đưa đến quán này , hay lý do cả tháng rồi ko gặp nhau cũng được " . Mình nêu lý do là " anh yêu em " ( lần đầu tiên trong đời nói đủ cái câu này,trước đó trong hoàn cảnh nào cũng nhất định ko nói vì rất ngượng mồm @_@ ) . Tự nhiên thấy em nó im lặng trầm ngâm ko nói z nữa ,để bó hoa sang 1 bên . 1 Lúc sau em nó nói là nhận hoa vì lý do ko có túi mang về , sau đó giục về . Trả tiền xong 2 đứa đi về . Lúc xuống thang máy mình có ôm và hôn vào má em . Nói là về nhưng mình cũng chẳng muốn về ngay thế là 2 đứa lại đi lượn lờ , nói đủ thứ chuyện dù trong quán thì im thin thít @_@ đại loại kiểu như là tại sao lại tặng hoa hướng dương , bla bla bla . Sau khi đưa em về nhà ,em nó lại nhận mạnh lại là tặng vì ko có túi nilon mang về .
Sau hôm đó mình hay nói chuyện dt với em nó nhưng dường như thấy em nó luôn muốn lảng tránh nhất là nc về tình cảm . Hôm nay lại nt hỏi han . Em nó bảo là vừa đi chụp ảnh cưới về . Mình hỏi ai là chú rể đấy thì em nó trả lời là "ko biết hồi sau sẽ rõ , thôi mệt rồi đi nghỉ đây" . Đang ốm + với đủ các chuyện bực mình vớ vẩn từ sáng . Điều đấy như là 1 cú last hit hoàn hảo . Mình nt lại là "vậy dừng trò vợ-chồng ở đây, làm kì đà cản mũi người khác ko hay ho cho lắm . Sleep well " . Hơn 1 năm trời , mình đã luôn cố gắng chịu đựng,luôn là người mở đầu trước nhưng em nó thì tính quá trẻ con , luôn nghĩ như vậy là hay,là người chiến thắng và nực cười thay luôn nghĩ mình người lớn lắm . Dù biết 80% đây là trò đùa nhưng cá nhân mình thì đã đến giới hạn rồi . Em nó nói như vậy chắc cũng muốn kết thúc chuyện này theo cách khác . Chắc nên dừng ở đây thôi
), nhưng chỉ là khi 2 đứa với nhau thôi còn khi có người khác thì vẫn bt hay có thể gọi là khó nói chuyện vì quen gọi nhau như thế kia rồi @_@ .Nói chuyện cũng vui , đi chơi cũng nhiều nhưng thực sự thì chưa chính thức đến với nhau , dù đã từng hôn rồi
( nhiều bạn đọc đến đây sẽ nghĩ hôn là ok rồi nhưng mọi chuyện ko đơn giản như vậy ~_~ ),sau mấy lần thì em nó có giao hẹn là nếu hôn nữa thì sẽ khó tiếp tục đi chơi , sau lần đó vì tôn trọng nó nên chỉ hôn má thôi @_@ . Hơn 1 năm trôi qua , 2 đứa đã cũng nhau trải qua nhiều chuyện , vui có , buồn có , giận dỗi có ( dù cá nhân mình cảm thấy buồn với giận dỗi nhiều hơn vui , nhiều lần cũng tức phát khùng , thấy ko thể tiếp tục thế này nữa nhưng nhớ lại cái bộ mặt hớn hở của em nó là mình lại cười xòa rồi bỏ qua ) . Nhưng đúng là cứ tiếp tục cái mối quan hệ chả đâu vào đâu như thế nó cũng ko hay ho lắm nên mấy hôm trước mình đã quyết định giải quyết .Tối hôm đấy trời rất đẹp . Mình đưa em đi uống nước tay cầm theo bó hoa . Em nó hỏi hoa tặng vào ngày z thế . Mình ậm ừ ko nói , rồi nhờ em nó nghĩ hộ mấy cái lý do . Nêu ra 1 loạt : " ko có túi nilon để đựng mang về , lần đầu tiên đưa đến quán này , hay lý do cả tháng rồi ko gặp nhau cũng được " . Mình nêu lý do là " anh yêu em " ( lần đầu tiên trong đời nói đủ cái câu này,trước đó trong hoàn cảnh nào cũng nhất định ko nói vì rất ngượng mồm @_@ ) . Tự nhiên thấy em nó im lặng trầm ngâm ko nói z nữa ,để bó hoa sang 1 bên . 1 Lúc sau em nó nói là nhận hoa vì lý do ko có túi mang về , sau đó giục về . Trả tiền xong 2 đứa đi về . Lúc xuống thang máy mình có ôm và hôn vào má em . Nói là về nhưng mình cũng chẳng muốn về ngay thế là 2 đứa lại đi lượn lờ , nói đủ thứ chuyện dù trong quán thì im thin thít @_@ đại loại kiểu như là tại sao lại tặng hoa hướng dương , bla bla bla . Sau khi đưa em về nhà ,em nó lại nhận mạnh lại là tặng vì ko có túi nilon mang về .
Sau hôm đó mình hay nói chuyện dt với em nó nhưng dường như thấy em nó luôn muốn lảng tránh nhất là nc về tình cảm . Hôm nay lại nt hỏi han . Em nó bảo là vừa đi chụp ảnh cưới về . Mình hỏi ai là chú rể đấy thì em nó trả lời là "ko biết hồi sau sẽ rõ , thôi mệt rồi đi nghỉ đây" . Đang ốm + với đủ các chuyện bực mình vớ vẩn từ sáng . Điều đấy như là 1 cú last hit hoàn hảo . Mình nt lại là "vậy dừng trò vợ-chồng ở đây, làm kì đà cản mũi người khác ko hay ho cho lắm . Sleep well " . Hơn 1 năm trời , mình đã luôn cố gắng chịu đựng,luôn là người mở đầu trước nhưng em nó thì tính quá trẻ con , luôn nghĩ như vậy là hay,là người chiến thắng và nực cười thay luôn nghĩ mình người lớn lắm . Dù biết 80% đây là trò đùa nhưng cá nhân mình thì đã đến giới hạn rồi . Em nó nói như vậy chắc cũng muốn kết thúc chuyện này theo cách khác . Chắc nên dừng ở đây thôi

đọc cái này ko nhịn đc cười
Nói sai xin lượng thứ 
.Kịnh nghiệm của ông giống hệt của tôi đấy.Quá lụy vào tụi nó làm tụi nó tưởng tụi nó quan trọng nhất đối với mình ( mà đúng thế thật