Nơi tâm sự về điều làm bạn mất niềm tin với tình yêu.

bạn tin gì ở tình yêu? (hỏi thật), vốn trước nay mình chỉ coi tình yêu là 1 thứ tình cảm, ngang hàng tình bạn, đại loại thế
 
mới vui 2 ngày ...cái tn kia ... gửi nhầm làm chi vậy ... chả lẽ tớ là 1 ng` thay thế ? ... phải k ?
 
mới vui 2 ngày ...cái tn kia ... gửi nhầm làm chi vậy ... chả lẽ tớ là 1 ng` thay thế ? ... phải k ?

Giống mình bây giờ, cảm giác là một thằng thay thế, khó chịu lắm :-<
 
Ở đây đa số là học sinh sinh viên,tuổi đời nhỏ,bất quá thất tình lần đầu là thôi chứ làm cái gì mà mất niềm tin vào tình yêu ? Coi như là kinh nghiệm làm bước đệm cho mấy lần sau, đời còn dài gái ko thiếu đâu.
 
^ đang để stt:" Đời còn dài mà..." =))
 
lâu k vào , tới 14p cơ à.
coi mòi sự mất niềm tin vào tình yêu hơi lớn.

to football : bác giống triết gia quá , chắc nghiên cứu dữ lắm hở.
Tôi đọc qua vài quyển sách, tự suy luận rồi viết ra đây cho các bạn đọc :D.
Nói chung là nếu muốn thì tôi có thể hưởng thụ mấy chục lần rồi, vì phụ nữ không thể cưỡng lại. Nhưng mà tôi vẫn thấy buồn nên 24 tuổi mà chỉ có diễn viên nữ phim xxx làm bạn ảo.
 
minh 1m72.5,68kg
có e kia đang tăm tia 1m72,60kg (lai lai,xương to ,ko mập)

mún quen lắm mà cảm thấy ko xứng ,ước gì nó 1m65-68 nhỉ
 
mật độ canxi liên quan j đến nhịp đập trái tim
 
Với phụ nữ thì cần phải nhìn lượng mỡ trong cơ thể họ chứ xương thì có quan trọng đâu bạn. Mỡ sẽ tập trung ở những nơi quan trọng, tạo nên đường cong cơ thể :D.
 
Với nhiều nữ sinh, ty đơn thuần là 1 trò tiêu khiển, chán thì bỏ...
 
ko mất niềm tin , bản thân bây h vẫn rung động và cảm giác vẫn như lần đầu , nhưng có khác là t/y bi h suy nghĩ nhiều quá , rất nặng về lý trí trong khi mình thì ngược lại hoàn toàn , làm cho đôi khi buộc phải để cho một ít lý tri leo vào cho nó theo phong trào , nhưng vậy thôi cũng đủ mệt rùi , ko chấp nhận đc một tình iu như thế vì vậy vẫn có thể nói là trong giai đoạn chán nản với t/y =))
 
^ chuẩn .
Phụ nữ thì chỉ nên tập vùng eo, còn ngực, mông và đùi thì không nên tập, để mỡ dồn vào đó cho nó đẹp :D. Tay thì cũng nên tập nhưng nhẹ nhàng thôi.
 
Nói chung là giờ vẫn rung động với con gái nhưng ko còn cảm giác như trước nữa rồi.Có lẽ vì tình yêu đầu quá nghiệt ngã,mới qua được khoảng 1 time ngắn nên hiện tại chưa định nghĩa được thế nào từ yêu ngoài 2 chữ đau khổ.
Hix bác 85footballplayer có chữ ký mình vừa đọc đến đang uống nước tý nữa thì phun đầy màn hình,ha ha ha ko nhịn được cười .Chuẩn ko cần chỉnh !
 
Với nhiều nữ sinh, ty đơn thuần là 1 trò tiêu khiển, chán thì bỏ...
Mấy cô đó sau này sẽ thành những "quý bà" nhiều tiền, nhiều ham muốn tình dục, dù có hay chưa có gia đình thì cũng cứ tìm trai trẻ để thỏa mãn. Những cô đó tôi chẳng thèm quan tấm đến.
 
^
Ông nội này vô toàn thấy "nổ" ba cái quỉ gì đâu, chắc hồi đấy bị gái chơi 1 vố h đâm hận luôn ah ?
 
Mình bây giờ gái đẹp trc mặt,nhìn 1 lần,tự nhẩm thấy xinh xinh xong cũng kệ cmn,chả tham muốn chiếm chiếc gì cả,mặc dù thích thì ôm ấp bt :-<
 
^
Ông nội này vô toàn thấy "nổ" ba cái quỉ gì đâu, chắc hồi đấy bị gái chơi 1 vố h đâm hận luôn ah ?
Bạn thấy tôi nói giống hận lắm à? Tôi đang nói sự thật. Hãy nhìn xã hội đầy ra đấy, ngày nào chả đọc thấy trên báo. Nhưng với những cô chỉ coi tình yêu là trò tiêu khiển thì tương lai nào khác sẽ đến với họ ngoài tương lai máy bay bà già?
Bây giờ tôi mới phát hiện ra là bạn haru_iosha bẫy tôi, tình yêu thì bạn cứ viết đầy đủ, viết là ty thì không ổn tí nào. Ai lại đem ty ra làm trò tiêu khiển =)).
 
Chắc chưa ai đọc Attraction isn't a choice à? Trong đó có nhiều kiến thức về giao tiếp nam nữ đáng học hỏi lắm đấy ;)). À mà sách này không có bản tiếng Việt, chỉ có cách down Ebook tiếng anh về thôi =.=
 
đơn giản là bị e nói lợi dụng tình cảm và TD một đêm 5 shot :-ss
 
Back
Top