- 15/4/05
- 981
- 147
Phim này k phải bựa mà là rất bựa ,xem lâu quá cũng k rõ các chi tiết,nhưng riêng cái việc đễ lính Việt như thằng ngu cầm AK lao lên cận chiến = lê rồi các anh Mĩ tha hồ cầm lục tỉa từng thằng đã rất là vl rồi ,có riêng 1 đoạn a Mel cầm lục 6 phát 6 chú cầm B40
đoạn cuối còn vl hơn nữa ,lính Mỹ rút đi ,a Dương đóng vai tướng Việt cầm cờ Mỹ cắm bay phất phới . Xét các khía cạnh khác phim này là phim giải trí khá,no comment,nhưng nó hạ nhục lính Việt 1 cách thảm hại.
Hơn nữa ai cũng biết trong chiến tranh về khí tải Mỹ hơn VN thế nào ,phim này khắc họa Việt Nam giàu có vl ,vũ khí vl mỗi tội ngu,quân mỹ thì thiếu thốn nhưng toàn hero
Tuy nhiên nhiều người sẽ xoắn chắc là trong trận này nó thế nên thôi ,bỏ qua chi tiết này
đoạn cuối còn vl hơn nữa ,lính Mỹ rút đi ,a Dương đóng vai tướng Việt cầm cờ Mỹ cắm bay phất phới . Xét các khía cạnh khác phim này là phim giải trí khá,no comment,nhưng nó hạ nhục lính Việt 1 cách thảm hại.Hơn nữa ai cũng biết trong chiến tranh về khí tải Mỹ hơn VN thế nào ,phim này khắc họa Việt Nam giàu có vl ,vũ khí vl mỗi tội ngu,quân mỹ thì thiếu thốn nhưng toàn hero

Tuy nhiên nhiều người sẽ xoắn chắc là trong trận này nó thế nên thôi ,bỏ qua chi tiết này

k nhớ lắm nhưng đại loại là rất nhiều





.