Hội Những Người Cô Đơn >:D<

  • Thread starter Thread starter dhl012
  • Ngày gửi Ngày gửi
cho minh post thu cai nay nha, chi la mot tam hinh nho nho thoi chu khong co gi het
URL]
 
Chỉnh sửa cuối:
Ở SG chán vãi zai các cháu ạ, ở BH cũng chán vãi mồm luôn :-ss
 
kết luận, tóm lại, ý chính là, ... : ở đâu cũng chán :-?
 
Chán méo mồm :-<
Trung thu gần đến mà vẫn lẻ loi :-<
 
Em chân ướt chân ráo đến xin gia nhập hội đây, buồn quá T_T
 
Mình đã lẻ loi từ giây phút này
 
Thêm một người nữa xin nhập hội đây, chán đời wá đi ah

Chán méo mồm :-<
Trung thu gần đến mà vẫn lẻ loi :-<

Em chân ướt chân ráo đến xin gia nhập hội đây, buồn quá T_T

Mình đã lẻ loi từ giây phút này

các cháu khỏi lo >:D< King HuGo Gay sẽ tiếp đón các cháu nồng nhiệt >:D<
Sắp xa nhà rồi, hu hu :((~
trường lào học trễ thế.
 
^ trường nào đâu, sắp về nhà chồng đấy =)) may quá nạn nhân ko phải là mình :'>
 
^
Có vẻ sung sướng và vô cùng mãn nguyện =))
 
Đã có cặp cô đơn nào "chia sẻ" cùng nhau chưa? \:D/
 
có 3 tên chia sẻ ở trang trước đã "chia sẻ" cùng nhau kìa X_X còn lôi cả mình vào cuộc :-w
 
mình mún gia nhập vào hội :-<.Mong mọi người chào đón
 
mình cũng xin đc nhập hội, chắc có lẽ số mình nó sống cô đơn thế này :-<, yêu mấy em rồi, mấy em cũng thích lại, nhưng mà ko quen đc lâu, rồi cũng chỉ có ta với mình ta thôi, cho xin một vé gia nhập hội vậy :D
 
Back
Top