Nhật kí online - Tương lai là những điều tốt đẹp !

Yêu làm chi để rồi khi chia tay mới nhận ra rằng cuộc sống hiện tại của mình nhàm chán và cô đơn như thế nào.
Làm cách nào để trở lại với cuộc sống vui vẻ, không phải suy nghĩ, nhớ nhung về một người như trước đây.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình có đang bị mất phương hướng hay ko ?
 
Em ko còn yêu tôi nữa, em ko còn yêu tôi nữa, em ko còn ...........yêu...........tôi...........nữa
 
Happy birthday to me................

HPBD to you \:D/

Ôi lại sắp thi rồi , sao mà nản quá . Còn cả 1 chặng đường dài phía trước , rồi chẳng biết đi về đâu , sẽ ra sao nữa :( .

What i will become ?

Dạo này có chuyện sử dụng não thì đầu đau khôn xiết . Chán quá :(( . K suy nghĩ đc gì :(
Kiểu này làm bài sao nổi đây :((
 
Sự thật là tớ có đi Đường Lâm vào T7 tuần trước
Sự thật là những bức ảnh đó tớ chụp ở Đường Lâm
Sự thật là nó nằm trong album ảnh tớ post lên facebook
Sự thật đó là cảnh vật trên đường đi , và tên album cũng là Cảnh

Có ai để ý mấy cái cm viết ở dưới không , đó cũng là sự thật đấy :))
 
môn thi cuối cùng của đời sanh diêng, học sau rồi lại quên trước, ngày mai thi kiểu gì đây =)
 
...Bạn ơi ! Cái gì bạn cũng biết thì làm ơn biết nhục nốt giùm tớ đi !

Ê chề lắm rồi ,xấu hổ lắm rồi....
 
Like a big bad wolf I'm born to be bad and bad to the bone .

Mah heart was broken by Teddy Bear :)
I.T.A.L.Y.

=((
 
Make me more busy would be the best way at this time :)
 
hiện tại thất nghiẹp tương lai chết đói
 
Lại nhớ, cầm đt lên rồi mà ko thể nt vì e nói là đừng làm e khó xử :((
 
Trong mắt anh em mãi mãi là người con gái đẹp nhất...
 
Muốn rủ em đi xem phim nhưng ko dám mở lời, chán quá.
 
Nụ cười đó dễ thương quá , đó là gì khi cậu làm như thế vậy :)
 
Vài ngày không liên lạc rồi.
1. Sau khi gặp lại mọi việc sẽ được giải quyết tốt đẹp.
2. Quên.
Đó là luật mà, em nhỉ.
Nhưng giờ thì a khá là nhớ em.
Còn chị em vừa bảo là em đang ngủ, vậy thì tiếp tục những giấc mơ đi, nhé.
Yêu em.
 
Vừa vào GVN sau 2 ngày thì có 1 người đã ra đi :(
Dù k quen biết gì nhưng ra đi bình an nhé anh :(
R.I.P

_____________________________________________-

Chiều nay thi rồi , lo quá . Cái đầu nhớ k tới 3h thì làm sao thi nổi đây :(
 
Chúc tất cả mọi người hạnh phúc trong tình yêu ^^
nếu vậy thì mình ko hạnh phúc cũng đỡ buồn =((
 
Back
Top