Chia tay đêm Trung Thu :)

Thiên Mệnh

<b><font color=red>Rabbit Doubt GameVN<br> 20th Ve
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
1/5/06
Bài viết
637
Reaction score
1,856
Quen em vào Trung Thu năm ngoái . Và em đã lựa chọn ngày hôm nay để nói chia tay tôi :) .
Cảm giác rất là đau . Tôi bắt đầu ghét cái gọi là " Không hợp nhau " <~ 1 cái lí do điên rồ và miễn cưỡng để làm tổn thương bất cứ những ai đang yêu và phải chia tay .
Thật ngớ ngẫn :) .
Viết bài này để bày tỏ cảm xúc :) . Thật sự đang rất thất vọng về cái gọi là tình yêu :) .
 
thế là cuối cùng việc đó cũng đã đến hả, tôi thấy ông than cái này từ lâu tưởng đã chuẩn bị tư tưởng hết rồi chứ :|
dù sao thì cũng chia buồn và chúc ông sớm tìm được tình yêu mới bên đó luôn :D
 
chia buồn :(
nó đã không thích thì cần quái gì lý do, tội vạ chi cái lý do mà ghét nó =)) thôi ra đường ngắm gái đi :-"
 
Mới qua đc 3 tuần , chưa có bằng lái xe thì đi đâu :) . Với lại năm sau mới đc vào college học . Giờ thì chỉ ở nhà với 4 bức tường . Qua đây với ba nhưng 1 vài ngày nữa ổng cũng dọn đi nơi khác để đi làm . Còn có mỗi mình thôi . Thật sự rất sock , bị chia tay ngay lúc này thật khó chịu , ko 1 ai bên cạnh , cũng chả biết làm gì cả :) .
 
Bạn bè đâu? Đi chơi cho quên sầu đi bạn :).
 
mạnh mẽ lên \m/ người đàn ông trong tôi đâu rồi \m/
 
mình giống nhau đấy ! mạnh mẽ lên bạn tôi ơi ! \m/
 
Bạn bè đâu? Đi chơi cho quên sầu đi bạn :).

Ở đất khách không 1 người quen thì giải sầu = gì hả bạn :)) . Nhìn 4 bức tường riết chắc tự kỉ mất .
 
@ganker.123: Hồi sáng chơi ở DotA room 6 phải không ???
 
Quen em vào Trung Thu năm ngoái . Và em đã lựa chọn ngày hôm nay để nói chia tay tôi :) .
Cảm giác rất là đau . Tôi bắt đầu ghét cái gọi là " Không hợp nhau " <~ 1 cái lí do điên rồ và miễn cưỡng để làm tổn thương bất cứ những ai đang yêu và phải chia tay .
Thật ngớ ngẫn :) .
Viết bài này để bày tỏ cảm xúc :) . Thật sự đang rất thất vọng về cái gọi là tình yêu :) .

Lý do đấy là tốt nhất, khi mà không thể cứu vãn được nữa. Chẳng lẽ ngồi kể lể 1 đống í xèo ra hay sao?

dù sao thì cũng chúc bác sớm vui trở lại, đời ai chả có lần chia tay.
ở đất khách thì down vltk về chơi cho quên đời đê \m/ :))
 
Bồ đã đá, bạn không có thì còn làm gì hơn ngoài việc lên đây dạo forum với anh em hả bạn? Nhiều lúc có những người bạn ảo mà bạn ko quen còn làm bạn vui hơn là những người mà bạn tưởng là thân thiết mãi mãi.
 
thôi ... chia buồn cùng bạn . mình cũng trong tình trạng tương tự như thế, nhưng là bị từ chối tình cảm, mình đã làm tất cả vì em ấy, một thời gian rất lâu, để rồi nhận lại cũng chỉ một câu là : em chỉ xem anh như anh trai thôi . trung thu buồn nhất kể từ ngày mình biết thế nào là trung thu

p/s : bạn vẫn còn những người bạn trên forum GVN mà :)
 
GVN, VOZ,yiruma,MLTR và Quang lê là nơi mình tìm thấy dc cung bậc cảm xúc sau khi ctay cách đây 4 tháng
Load game onl về cày đê....
 
lí do đó có thể dịch ra là " tình yêu không còn "
 
lý do " không hợp nhau " là lý do hợp tình hợp lý quá rồi !

tại vì cậu ko chấp nhận đc sự thật nên mới ko chịu nổi lý do đó thôi !

còn trẻ thì ráng làm cho ổn định lúc đó tha hồ mà có bồ rồi bịch ;))
 
đầu tiên là chia bùn với cậu
sau là mnih2 củng ghét cái lí do : ko hợp nhau lắm , cái này như 1 cái cớ để chia tay là chính , để giấu 1 cái gì đó phía sau =))
 
Đó là thiên mệnh (ý trời):))

Thì chia tay, ta thất tình 4 năm trời liên tục mà có chết chóc chi mô, còn sống khỏe, sống dai nữa ah!!!!!!
 
^ chời hợi, chàng khủng quá chàng ơi =))
 
^ ngày xưa sign của ta là "Thất tình chuyên nghiệp" đấy nhá!!!!
 
@ganker.123: Hồi sáng chơi ở DotA room 6 phải không ???

tui mới đi về, giờ ăn cơm cafe xíu rồi dota, ông có hay đánh ko, dạo này GameVN IH nhà mình cứ như chùa bà đanh, cứ phải đưa @ss ra cho pub rape =))
chắc hồi sáng bọn bạn tui đánh, quăng nick cho chúng nó đánh dùm, mau lên level gg :D
 
Back
Top