Bạn gái chủ topic chắc còn yêu chủ topic. Nhưng tớ nghĩ bạn gái chủ topic không tin vào cái gọi là chờ đợi ( giống mềnh), nhất là 1 người không biết khi nào mới quay trở về. Mập mờ, mập mờ không tương lai, chắc cô ấy nghĩ tốt hơn là nên chia tay còn hơn nhìn tình yêu cứ nhạt dần. Nên mới có nhưng câu là " Không có anh em biết làm sao" hay thái độ còn rất yêu chủ topic. Còn sự xua đuổi này nọ vì cô ấy nghĩ thà đau đơn 1 lần còn hơn gieo dắt cho chủ topic hi vọng. Muốn chủ topic dứt hẳn rồi tìm 1 người mới. Chính cái lí do này cũng khiến cô ấy không muốn chủ topic làm bạn với cô ây nữa.
Theo suy đoán của tớ, thì đó là lí do. Còn giải pháp, chắc là không có.
Thoy chúc chủ topic vượt qua đc.