[Joeythepassion] Giải đấu quý 4/2010 - ANH TÀI HỘI TỤ

Status
Không mở trả lời sau này.
Bảng F ơi hẹn hò đấu đá dần đi chứ nhỉ? Khuya nay được hem? :P
 
Phduy tối nay giao đấu nốt để nếu tôi thua còn nghỉ luôn cho khỏe ,, đỡ mệt ra
 
3 ngày tới mình chỉ có thể duel sau lúc 11h tối,các bạn nào bảng H rảnh giờ đó pm minh nhé
 
Victor 2-1 Summon
Update nào .........
 
Maverick 2-1 Fairy88. What a match!!!
 
thắng PS 2-1
thua Victor 1-2
it nhat co 30 ki tu ac ac huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Uhm. 3 trận đều hay :-bd. Tớ may hơn cậu 1 chút :x.
Bảng E chỉ còn 1 trận đấu giữa enn và summonskill và tình thế đang hết sức căng thẳng :)). Các bảng đấu khác cũng đang nóng lên trông thấy ;))
Chờ xem những cái kết bất ngờ của vòng 1 nào. :))
 
Ông phduy chả hiểu làm gì mà mạng lag lòi ko duel dc , bực thế !
 
các trận đấu đang diễn ra rất là kịch tính !!!! để cổ vũ cho tinh thần các đấu sĩ !!! kính đề nghĩ BTC cho cái mục bàn luận và nêu diễn biến của các bảng đấu cho anh em xem lấy khí thế !!!! ai có khả năng về "văn phong" xin vui lòng liên hệ BTC để ký hợp đồng bàn loạn cho giải đấu nhé !!!
 
Ok, tớ ủng hộ luôn ý kiến của cậu Songoku, :D:D:DPhải nêu tình hình diễn biết vào nó mới hay, chém gió nó mới dễ:)). Hay là ông xung phong là phát đầu tiên đi, cho anh em học tập.
 
Theo ý kiến của các chuyên gia thì bảng C là 1 trong những bảng đấu khá “hót”, thu hút sự chú ý của toàn thể các duelist. Ko hót sao được khi đó là cuộc chạm trán của các duelist nhiệt huyết nhất của joey: đêm nào cũng onl, dù ngày mưa hay ngày nắng với các cao thủ chưa tên tuổi và có tên tuổi như:
Luxiphe: với phong cách beatdown mạnh mẽ + triệt để summon Jinjo đề phòng trap
Chamelon: nổi tiếng với nghề burn. Với combo Capult Turte + special summon + summoner of illusion + ring of detrucsion, anh tự tin rằng mình có thể burn trong 3-5 turn đầu khi drawn đẹp :))
G-R-E-E-N: với phong cách remove nửa mùa nhưng trong ko ít trận đấu của anh, opp đã thốt lên: con banlisher chết tiệt. ^____^
Heyhey: Heyhey được sinh ra và lớn lên từ sòng bạc nên anh luôn yêu thích sự may rủi và có niềm tin bất diệt vào sự may mắn hơn người của mình. Bởi thế khi buid deck anh đã ko quên mang theo Time winzard + Last will để được sóc cho thỏa thích =))
Mở màn cho bảng C là trận quyết chiến giữa Heyhey và chameleon. Và với sự may mắn vốn có, HH đã vượt qua chameleon với tỉ số sát nút 2-1 tạo nên một bất ngờ lớn cho bảng đấu.
Ngày hôm sau, chameleon – sau khi bế quan tu luyện – đã trở lại chiến trường và khao khát một chiến thắng. Song vào một ngày xấu trời, chameleon với deck burn vốn passive + Death Drawn, anh đã nằm trước G-R-E-E-N rồi thua tiếp Luxiphe với cùng tỉ số 0-2
Trên đà chiến thắng, G-R-E-E-N đã tát nhẹ HH với tỉ số 2-1 và sau khi Luxiphe lên đồng thẳng tay tàn sát HH với tỉ số 2-0 thì kết quả của bảng C đã rõ: G-R-E-E-N và Luxiphe sẽ là người bước tiếp, trận đấu cuối sẽ phân định ai là ngôi vương bảng C
Bước vào match cuối: G-R-E-E-N vs Luxiphe, Luxiphe đã chia sẻ: tối nay anh vừa đi karaoke ôm về nên tinh thần đang lên rất cao, chú chuẩn bị nhận hành đi là vừa. Và quả thật, vào một ngày xấu trời + opp được doping như thế thì G-R-E-E-N đã nằm xuống với tỉ số 1-2
Như vậy, kết quả của bảng C đã rõ: [1st] Luxiphe ; [2nd] G-R-E-E-N. HH và chameleon rủ nhau đi buôn để lấy $ mua vé máy bay về nước.
 
I'm noob cứ 2-1 2-1 nguy hiểm nhỉ :)).
Ok mọi người cứ chém đi ^^. Mình post lên trang 1 :))
 
Thi đấu gặp rủi ro là chuyện bình thường có ai chưa bao giờ thua đâu :))
 
Chán cái bảng G này quá , lề mề ko chịu dc !
 
Tớ tường thuật trận thua của tớ. :(
Tình hình là bạn Maverick dùng mấy con equip 0-0 mà tớ không nhớ tên, mà tớ thề là tớ ghét con ấy, căn bản là vì nó xấu. :(
Nhưng nhẽ ra trận đấu cũng không kết thúc ngớ ngẩn với màn thua tưng bừng nếu như tớ không tham lam mà sử dụng Ngọc phục hồi, căn bản cũng chả có gì, có điều khi dùng em Monter reborn, tớ nghĩ thế nào lại phục sinh đúng anh J trong mộ của bạn Ma, :(( căn bản tớ thích anh J - đẹp trai oai vệ, lại còn không thèm để tóc - show đầu show não luôn! :(, thế là, bạn Ma gian xảo, sử dụng ngay Cô Hun Tờ ( call hunter...), tranh cướp anh J của tớ - một hành động trắng trợn và dã man, kết quả là, bạn ấy đã thắng, anh J về tay bạn ấy, tớ thì hết mon trên tay, thua thảm hại.
:(
:(
bài học rút ra: khi dùng Monter reborn, không nên tham lam mà phục sinh quân của đối phương - dù đó có là gì đi chăng nữa, bởi vì lòng người thủ đoạn khôn lường khó đoán lắm bà con! :((

Nào, tối nay bảng F đấu tiếp không?

---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:21 ----------

ps: anh J ở đây là Jinzo, nếu bạn nào chưa biết. :(

giời ơi mình ghét cái luật kí tự này!
 
Tớ tường thuật trận thua của tớ. :(
Nhờ la cà quán xá, trà đá bia hơi tớ đã thu thập được khá nhiều thông tin về maverick: deck của y sử dụng combo Banisher of the Light + Robin'Globin mà y vẫn huyênh hoang là phong cách :"discard thần thánh" =)). Nhưng ko hiểu y thủ banisher còn kết hợp với Gianrat + Rock spirit thì nó ra thể loại deck gì nữa :)) . Nhưng ko sao, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, hơn nữa còn có tuyệt chiêu mĩ nhân kế cơ mà, lo gì
Tớ bước vào trận 1 hết sức tự tin song trận đấu khó khăn hơn tớ tưởng. Bởi thế, tuy là trận đầu nhưng tớ đã phải tung ra tuyệt chiêu mỹ nhân kế. Quả nhiên chiêu này thật hiệu nghiệm -tuyệt học mà lị :) - maverick đã lơ đãng và y đã chuốc lấy thất bại :))
Thắng lợi trận đầu quả là 1 ưu thế lớn. Tự tin bước vào trận 2, tớ vẫn sử dụng tuyệt chiêu cũ và chắc mẩm hôm nay maverick sẽ được cả tấn hành rồi. Song mọi thứ giường như quay ngoắt 180độ. Tớ hoàn toàn ko ngờ rằng maverick - mặc dù là boy chính hiệu - lại có hiểu biết hơn người về tuyệt học mỹ nhân kế vốn đã thất truyền từ lâu. Relinquisher của y thật là lợi hại khi hút bắt hết sạch mons trên field. Hix, duelist dính mỹ nhân kế thì còn cứu vãn được chứ mons mà dính rồi thì phải bó tay. Vậy là maverick đã lộn ngược dòng thành công 2-1, còn tớ thì ngậm ngùi nhận những tấn hành đầu tiên :(
P/S: có ai cho tớ cốc nước mía uống cho đỡ đắng họng >"<
Bài viết chất lượng =))
 
Hahahah. Lấy đâu ra hay vậy. Trang 1 trang 1 thôi. =))

---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 17:53 ----------

Thik nhất câu: mà y vẫn huyênh hoang là phong cách: "discard thần thánh" :))

---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 17:57 ----------

Bổ sung thêm luật về bug game !!!

---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:49 ----------

Có lẽ là chúng ta cần phải có 1 topic về các bug của joey. Để áp dụng trong các giải đấu tương lai ^^ :-"
 
Mệt cái bảng G quá rồi , mấy năm mới thấy ông phduy và hoang lên thì 1 ông chắc là down 18+ nên nhấp nháy xanh lè ko duel dc , 1 ông thì đang duel dở thì disconnect chắc là xem 18+ xong văng game . Chán cái bảng 18+ này lắm rồi !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top