Thưa các bạn, vậy là sau 2 ngày nghỉ ngơi lấy lại sức sau một vòng chung kết bảng cực kỳ căng thẳng, Saimoe lại được tiếp tục với các trận tứ kết. Việc góp mặt ở best 8 có thể xem là mục đích phấn đấu của vô số đội, và gần như là một thước đo sức mạnh của các đội, nhưng rõ ràng là một khi đã vào được đến đây, chẳng ai chịu bằng lòng dừng bước khi chỉ còn cách ngôi vô địch có 3 trận đấu nữa thôi. Và cuộc tranh đoạt giữa bát hùng sẽ được bắt đầu bằng một cặp đấu đầy thú vị và cũng có kha khá duyên nợ:
qf1
Sanzenin Nagi@Hayate no Gotoku!!
Shiina Mafuyu@Seitokai no Ichizon
Mafuyu từng hạ gục Hinagiku ngay tại vòng đầu tiên, tiếp tục bắn chìm Saki ở vòng tiếp theo, và thừa thắng xốc tới thủ tiêu nốt Hitagi. Với một thành tích ấn tượng như vậy, dù cho nhiều người vẫn nói Mafuyu được tactical vote, nhưng chúng tôi thì cho rằng bản thân Mafuyu cũng phải có một thực lực đáng kể. Và hơn nữa, có gì đảm bảo ngày mai Saki và Railgun không tactical vote cho Mafuyu chứ. Bởi vậy, cơ hội của Mafuyu trong trận đấu tiếp một ace khác của Hayate là không nhỏ chút nào.
Ở phía đối diện, một otaku khác là Nagi ra quân với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng dày dạn và đội ngũ hậu cần rất đầy đủ. Đội Hayate nhiều năm nay vẫn là một trong các đội mạnh hàng đầu dù độ nóng không còn được như ngày đầu họ tham gia, và từng vươn tới vị trí á quân. Và người đạt được ngôi vị đó không ai khác chính là Nagi. Trong trận đấu với một đối thủ nhìn qua thì có vẻ yếu hơn này, liệu đội Hayate có còn lơ là phòng ngự nữa không? Chúng tôi tin rằng cái giá phải trả trong trận Hinagiku đã đủ để nhắc nhở họ và chắc chắn sẽ không có chuyện họ buông lỏng trong trận này. Tuy vậy, với khả năng bị anti và tactical vote, chúng tôi cho rằng khó có khả năng Nagi áp đảo trận này.
Về dự đoán, chúng tôi nghiêng về khả năng Mafuyu một lần nữa làm nên chuyện. Mafuyu và Yamada chính là những đấu thủ mang lại sự mới mẻ cho giải Saimoe với rất nhiều gương mặt và moe zokusei đã quá quen thuộc.