yêu đc 1 năm - mình bắt đầu có tư tưởng ngoại tình :( :( :(

  • Thread starter Thread starter 5890i
  • Ngày gửi Ngày gửi
Chuẩn đấy, trọng nam khinh nữ dù ít hay nhiều thì cũng thấm vào máu thịt chúng ta rồi. Từ ngày xưa tư tưởng 5 thê 7 thiếp cơ mà. Chúng ta có thể bình đẳng hơn trong công việc, sinh hoạt nhưng chuyện "ấy" thì vẫn thường thiệt thòi cho nữ
 
Mình không flame war nhé ( nói trước ko lại có người bảo troll)

Topic mà có em gái nào chỉ cần có dấu hiệu ngoại tình (do các bạn nam kể chứ chưa biết có thật không) thì là ăn tạ các kiểu vào mặt "con này ko ra gì, nói chung là ko xài được...."

Trong khi topic tự thú là mình muốn ngoại tình thì lại được động viên an ủi là đàn ông thằng nào chả thế, nói chung là tính trời rồi ko tránh được.

Thế cho mình hỏi như vậy có phải trọng nam khinh nữ ko ?

(ko war nhá, trình bày quan điểm thôi :">)

mình chưa được đọc những topic như thế , nhưng nếu đọc , mình sẽ chẳng chê trách ai cả , họ có cuộc sống của họ , có lựa chọn của họ , nam nữ gì thì đều biết yêu cả .
 
^ ai mà cũng nghĩ như bạn thì thế giới tránh đc ko biết bao nhiêu cuộc war rồi đây :))
 
Mình không flame war nhé ( nói trước ko lại có người bảo troll)

Topic mà có em gái nào chỉ cần có dấu hiệu ngoại tình (do các bạn nam kể chứ chưa biết có thật không) thì là ăn tạ các kiểu vào mặt "con này ko ra gì, nói chung là ko xài được...."

Trong khi topic tự thú là mình muốn ngoại tình thì lại được động viên an ủi là đàn ông thằng nào chả thế, nói chung là tính trời rồi ko tránh được.

Thế cho mình hỏi như vậy có phải trọng nam khinh nữ ko ?

(ko war nhá, trình bày quan điểm thôi :">)

Mình nghĩ điều này là do thói đánh đồng, 1 trong các hội chứng hay hiện tượng tâm lí thường xảy ra với đám đông. Nói cụ thể ra cũng đc mà dài dòng lắm T_T
 
Chán :-<.
Tâm trạng chủ thớt giống mình quá :((
Yêu người yêu được 5 năm rồi.
Mà vấn chưa được ... ai khác ngoài người yêu.
Lắm lúc thấy em nó đi chơi với mấy đứa bạn gái múp rụp của nó mà mình lại thèm nhỏ dãi =((.
 
^ ai mà cũng nghĩ như bạn thì thế giới tránh đc ko biết bao nhiêu cuộc war rồi đây :))

thì mỗi người mỗi ý, ai suy nghĩ dc, hiểu dc thì thế giới lại tránh dc nhiều cuộc war, ko thì cứ war, miễn sao mình ko war như họ dc rồi.
 
Đàn ông muốn thêm nhưng đàn bà muốn bớt đi........

Mình nghĩ cảm giác tìm" của lạ" chứng tỏ bạn cũng chóng chán. muốn tìm mục đích khác :-"
 
cứ chia tay em cũ rồi muốn làm gì thì làm, lúc đấy sẽ biết cái gì đáng trân trọng
ông này sung sướng quá rửng mỡ đây mà, chả bù cho mình.........
 
Cái này người đời người ta gọi là "ngán" hay "chán" đó (:

Bạn mới 20 tuổi, còn quá trẻ để tính chuyện tương lai, con cái etc. Tuổi này thì cứ chơi cho đã, cặp bồ thoải mái, sau này chán rồi lập gia đình sẽ có trách nhiệm hơn (:
 
đàn ông thì hay bị say nắng, chuyện bt`. nhưng quan trọng là biết kiềm chế và tỉnh táo, biết dừng lại đúng lúc .
 
^ như bạn trên này rất là bản lĩnh các bạn à!!!
 
chứ còn gì nữa bố say nắng 2 ngày là hết hạn sử dụng .
 
^ các bạn nên học tập chàng trai trẻ trên.Cám ơn và xin hết!
 
Đời còn dài bạn à , đâu phải yêu là cưới , tầm ~25 cưới thì ổn thôi
nhưng mà ngoại tình như bạn thì chắc ng` yêu h đã chán lắm rồi , sao ko tưởng tượng nếu chia tay thì sẽ ntn rồi thì quyết định là của bạn chứ đâu phải của AE trên này =))
 
Back
Top