quantan
Mario & Luigi
- 23/6/05
- 738
- 0
Mấy ngày trước tớ có lập topic rồi, mà vấn đề đó coi như giải quyết xong. Giờ nó là khía cạnh khác..
Đúng là yêu xa thì có nhiều vấn đề lắm các bác ạ... Chuyện tớ thì dài lắm, tóm tắt lại thì:
Tớ trước đây yêu đơn phương 1 người (cũng ko hẳn là đơn phương, tớ cảm nhận người đó cũng có t/c nhưng chắc do lo học quá nên vẫn chưa chấp nhận...). Nhưng rồi nó kéo dài 1 năm, 2..3 năm.. Thật thì hình bóng người đó dần dần xóa mờ theo năm tháng dù mình vẫn còn yêu... Bất ngờ gần đây người đó bật đèn xanh với mình..cảm giác thật khó tả
Rồi cũng trong những ngày đó, có 1 ngày 1 người con gái khác ở 1 nơi xa, nhắn tin làm quen. Rồi dần dần cái hình bóng người cũ mờ hẳn..đến nỗi nhỏ ở xa đã bảo mình phải lựa chọn..mình không ngần ngại chọn người mới. Nói ra có thể nhiều người nói tớ chỉ là cảm giác nhất thời bù đắp cho tình yêu còn thiếu 1 nửa trước đó. Nhưng tớ khẳng định ko phải vậy. Vì tớ đã thật sự yêu người con gái ở xa.. Quyết định chọn 1 người mới quen 3 tháng đổi lây 1 người mình từng yêu 3 năm ?!? (cái này tớ chỉ kể hoàn cảnh thôi, chứ nguyên nhân mà nói thì còn nhiều lắm...)
Sau khi 2 đứa đến với nhau, dù cách xa, tớ mới biết trước đây nhỏ này có người yêu, và người yêu cũ cũng đang ở xa (du học). Rồi tình cảm này kéo dài mấy tháng..nhỏ vẫn chưa nói lời yêu, chỉ nói là thương tớ nhưng chưa đủ để yêu..vẫn còn gì đó mơ hồ, sợ rằng mình đang ngộ nhận. Tớ chấp nhận điều đó và vẫn chờ... 2 đứa hằng ngày nhắn tin, điện thoại, chat kể nhau nghe đủ thứ. Nhỏ gửi quà cho tớ, tớ gửi quà cho nhỏ..
Liệu kéo dài đến bao nhiêu năm, đủ 3 năm để 2 đứa có thể bên nhau ko (nhỏ đang học ĐH) ? Nhưng càng ngày tớ càng cảm thấy mình đã quyết định sai lầm...vì yêu xa.
Tớ là con trai, có thể chịu đựng đc cảm giác trống vắng..nhưng nhỏ thì khác. Nhiều người vẫn nói con gái yêu xa dễ yếu lòng.. Mới đây nhỏ online, online với tất cả mọi người chứ ko onl riêng với tớ, và để status: "...cần lắm 1 bờ vai,...1 cái ôm...". Nhỏ đang gặp chuyện cha gia đình, tớ chỉ có thể gọi hỏi thăm an ủi...chứ làm đc gì nữa??? Nhưng cái nhỏ cần là 1 con người thật sự bên cạnh...cần 1 bờ vai để khóc... Tớ yêu nhỏ nhiều, vẫn tin ở nhỏ nhưng... ko thể chịu đc cảnh nhỏ như thế này... Phải chăng nên chia tay để nhỏ tìm 1 người thực tế hơn, gần gũi hơn ?!? 1 năm bao nhiêu ngày lễ từng cặp cùng nhau đi chơi..còn nhỏ phải 1 mình...1 năm có bao nhiêu chuyện buồn.. ?!? Mấy bác có ai từng trải qua cảm giác này chưa?
Nhỏ mạnh mẽ lên đc ko ???
Đúng là yêu xa thì có nhiều vấn đề lắm các bác ạ... Chuyện tớ thì dài lắm, tóm tắt lại thì:
Tớ trước đây yêu đơn phương 1 người (cũng ko hẳn là đơn phương, tớ cảm nhận người đó cũng có t/c nhưng chắc do lo học quá nên vẫn chưa chấp nhận...). Nhưng rồi nó kéo dài 1 năm, 2..3 năm.. Thật thì hình bóng người đó dần dần xóa mờ theo năm tháng dù mình vẫn còn yêu... Bất ngờ gần đây người đó bật đèn xanh với mình..cảm giác thật khó tả
Rồi cũng trong những ngày đó, có 1 ngày 1 người con gái khác ở 1 nơi xa, nhắn tin làm quen. Rồi dần dần cái hình bóng người cũ mờ hẳn..đến nỗi nhỏ ở xa đã bảo mình phải lựa chọn..mình không ngần ngại chọn người mới. Nói ra có thể nhiều người nói tớ chỉ là cảm giác nhất thời bù đắp cho tình yêu còn thiếu 1 nửa trước đó. Nhưng tớ khẳng định ko phải vậy. Vì tớ đã thật sự yêu người con gái ở xa.. Quyết định chọn 1 người mới quen 3 tháng đổi lây 1 người mình từng yêu 3 năm ?!? (cái này tớ chỉ kể hoàn cảnh thôi, chứ nguyên nhân mà nói thì còn nhiều lắm...)
Sau khi 2 đứa đến với nhau, dù cách xa, tớ mới biết trước đây nhỏ này có người yêu, và người yêu cũ cũng đang ở xa (du học). Rồi tình cảm này kéo dài mấy tháng..nhỏ vẫn chưa nói lời yêu, chỉ nói là thương tớ nhưng chưa đủ để yêu..vẫn còn gì đó mơ hồ, sợ rằng mình đang ngộ nhận. Tớ chấp nhận điều đó và vẫn chờ... 2 đứa hằng ngày nhắn tin, điện thoại, chat kể nhau nghe đủ thứ. Nhỏ gửi quà cho tớ, tớ gửi quà cho nhỏ..
Liệu kéo dài đến bao nhiêu năm, đủ 3 năm để 2 đứa có thể bên nhau ko (nhỏ đang học ĐH) ? Nhưng càng ngày tớ càng cảm thấy mình đã quyết định sai lầm...vì yêu xa.
Tớ là con trai, có thể chịu đựng đc cảm giác trống vắng..nhưng nhỏ thì khác. Nhiều người vẫn nói con gái yêu xa dễ yếu lòng.. Mới đây nhỏ online, online với tất cả mọi người chứ ko onl riêng với tớ, và để status: "...cần lắm 1 bờ vai,...1 cái ôm...". Nhỏ đang gặp chuyện cha gia đình, tớ chỉ có thể gọi hỏi thăm an ủi...chứ làm đc gì nữa??? Nhưng cái nhỏ cần là 1 con người thật sự bên cạnh...cần 1 bờ vai để khóc... Tớ yêu nhỏ nhiều, vẫn tin ở nhỏ nhưng... ko thể chịu đc cảnh nhỏ như thế này... Phải chăng nên chia tay để nhỏ tìm 1 người thực tế hơn, gần gũi hơn ?!? 1 năm bao nhiêu ngày lễ từng cặp cùng nhau đi chơi..còn nhỏ phải 1 mình...1 năm có bao nhiêu chuyện buồn.. ?!? Mấy bác có ai từng trải qua cảm giác này chưa?
Nhỏ mạnh mẽ lên đc ko ???


,v.v...
, nhưng câu của mình khác "em đã làm 1 chuyện có lỗi với anh rồi". Tự hiểu luôn 