Gấp ! Nụ hôn đầu tiên

bạn thè cái lưỡi ra ngoáy ngoáy, bạn gái bạn há mồm chứ o, và rồi... :))
đùa vậy thôi chứ tự nhiên sẽ đến lúc, khuyên bạn lần đầu thì nên hôn chỗ tối, vừa tế nhị lại vừa thích :">
 
đùa vậy thôi chứ tự nhiên sẽ đến lúc, khuyên bạn lần đầu thì nên hôn chỗ tối, vừa tế nhị lại vừa thích
:'> .
 
^
lắm người 10 ý, hiểu ý của bác rùi =))
 
Lần ấy hôn nó mà người nó đờ ra,còn giật giật nữa,phải chi trong phòng là mình ks mẹ rồi,mà lúc đó ở trong công viên nên ko dc .
 
lần đầu hôn con gái mình xin phép đàng hoàng nhưng mà xin phép xong thì hôn luôn ứ cần đợi nó đồng ý :">.Nói chung như Gia Cát Lượng đã nói bác phải hội đủ yếu tố Thiên Thời-Địa Lợi-Nhân Hòa ví dụ như đang ở trong phòng tối có thời cơ rồi nhưng căn phòng tối đó lại là cái chuồng lợn thì không có địa lợi >:) lúc đấy hôn không thành công đâu
 
cả 2 cùng đeo kính thì nên tháo ra để kiss cho dễ, ko thì dễ chạm mắt kính vào nhau nghe cót két, mất hứng lắm.
 
về chủ đề chính thì: cần gan dạ :">
đeo kiếng mà hun thì có sao đâu, càng thích :"> mình với GF đều bị cận mà :"> lần đầu thì chụt nhè nhẹ thôi :-" cho bạn gái quen đã, làm quá là coi chừng bị cạch đấy :">
 
Mấy bác tư vấn thêm cho em đi ! Sao bàn chuyện ngoài lề ko vậy :((

Tư vấn cái gì nữa bây giờ. Việc của cậu bây giờ là lo mà hun đi. Hun không lo, cứ lên đây than thở với càm ràm mãi, có được thêm ký lô nào không? :-w
 
thế chủ thớt đã hun e nó chưa :-"
 
thế chủ thớt đã hun e nó chưa :-"

Chưa bác ơi nên em mới lên đây nhờ mấy bác góp ý nè ! Tại sắp tới là mình định rủ em ấy đi chơi để sẵn thể kiss luôn mà ko bik kiss sao nên mới lên đây :(
 
Cứ tự nhiên đi e zai :"> lựa chỗ nào vắng cho e nó khỏi ngượng >:)
 
nếu bị tán thì ntn nhỉ ! Nên làm mặt buồn buồn ko nói câu j` hay là giả mặt ngu rồi nói sao ?
 
^: Tán lại ...
 
Chủ topic xem cái này

[video]bT8nSbpQSLs[/video]
 
^ thật khó đỡ =)) bác nào thực hành thử xem 8-} :)) cười đâu cả hàm
 
Back
Top