mình có một cô bé , kém mình 2 tuổi , một cô gái có cá tính , bên ngoài có vẻ là một người luôn thích sự náo động , nhưng bên trong lại là cả một kho chứa đầy ắp những tâm sự buồn , mình thích cô bé đó
thật ra , cô ấy cũng mới chia tay bạn trai được 4 tháng , bề ngoài mình luôn tỏ ra chỉ là bạn bè , quan tâm một chút và hỏi han , ngoài ra ko có gì cả , nhưng mà mình thực sự rất thích , đau sót khi mỗi lần thấy cô ấy buồn vì người con trai cũ kia ( mình cũng ko muốn kể lý do họ chia tay ) , mình ko biết làm thế nào cả
giờ cô ấy lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà một mình , công việc học tập để quên đi , nhưng cứ như là đen đủi vậy khi mọi thứ đều không có kết quả tốt với cô ấy , hn rủ đi chơi thì suốt quãng đường đi cô ấy nói rất ít,mình có hỏi chuyện gì thì mới nói mới cười chút , còn ko thì chỉ im lặng , hỏi thì bảo vì nhớ kỷ niệm ngày trước , mình lại ko có khiếu kể chuyện vui , mà có lẽ nếu kể được chuyện vui đi chăng nữa biết đâu lại một lần nữa khơi lại cảm giác ngày xưa của cô ấy
mình chẳng biết làm thế nào , muốn giúp , muốn quan tâm , nhưng thực sự khó quá , vì những sự quan tâm của mình , dương như với cô ấy đều là ko cần thiết :(
trước mắt mình chỉ muốn giúp cô ấy vơi bớt sầu đi , còn chuyện mình thích thì gác lại cũng được , chẳng sao , miễn làm sao giúp được cô ấy vui vẻ lên :(
buồn và thương cô ấy lắm :(
thật ra , cô ấy cũng mới chia tay bạn trai được 4 tháng , bề ngoài mình luôn tỏ ra chỉ là bạn bè , quan tâm một chút và hỏi han , ngoài ra ko có gì cả , nhưng mà mình thực sự rất thích , đau sót khi mỗi lần thấy cô ấy buồn vì người con trai cũ kia ( mình cũng ko muốn kể lý do họ chia tay ) , mình ko biết làm thế nào cả
giờ cô ấy lúc nào cũng chỉ muốn ở nhà một mình , công việc học tập để quên đi , nhưng cứ như là đen đủi vậy khi mọi thứ đều không có kết quả tốt với cô ấy , hn rủ đi chơi thì suốt quãng đường đi cô ấy nói rất ít,mình có hỏi chuyện gì thì mới nói mới cười chút , còn ko thì chỉ im lặng , hỏi thì bảo vì nhớ kỷ niệm ngày trước , mình lại ko có khiếu kể chuyện vui , mà có lẽ nếu kể được chuyện vui đi chăng nữa biết đâu lại một lần nữa khơi lại cảm giác ngày xưa của cô ấy
mình chẳng biết làm thế nào , muốn giúp , muốn quan tâm , nhưng thực sự khó quá , vì những sự quan tâm của mình , dương như với cô ấy đều là ko cần thiết :(
trước mắt mình chỉ muốn giúp cô ấy vơi bớt sầu đi , còn chuyện mình thích thì gác lại cũng được , chẳng sao , miễn làm sao giúp được cô ấy vui vẻ lên :(
buồn và thương cô ấy lắm :(
.
.
, nhưng mà tức thì có đc gì 


