thích mà lâu quá vậy

ặc ặc đừng có thân quá
trước mình cũng yêu 1 bạn đc 3 năm r`, trước thì thân lắm, xong khi ng` ta dần dần hiểu ra t/c of mình thì đứt luôn :|
từ bff -> yêu = 30% thôi :( ( hay chỉ trường hợp mình thế nhỉ )
dù sao thì cũng chúc cậu mau chóng phá đồn địch
..........
bạn đó và thằng bạn thân mình đang yêu nhau :)
 
Nếu thật sự bạn chỉ thích mỗi em ấy 7 năm nay rồi thì đấy là yêu rồi , tình yêu đích thực :">
Mình là mình ủng hộ bạn hết mình , thế nhưng lâu quá rồi mà chưa làm ăn gì được chắc bạn cũng nhát , chả biết bày sao !
Em ấy với bf quen nhau lâu chưa ?
em ấy với bf quen cũng lâu rồi
nhưng thằng đó chắc cũng chẳng làm gì đâu. Nó cũng đi xe đạp hơn mình 1 tuổi nhưng không to bằng mình :D:D
like mạnh topic này, bài viết rất hay và giàu tình cảm, chỉ biết khuyên bạn hãy mạnh dạn thổ lộ 1 lần, thà thất bại 1 lần còn hơn sau này phải cắn rứt. Hãy thử làm thế này xem:
Nhân dịp sinh nhật bạn gái đó, hãy tặng 1 món quà thật ý nghĩa và viết hết những lời tâm sự chất chứa bao lâu nay vào trong món quà đó, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm dù sau này nhiều khả năng sẽ ít được gặp bạn gái đó nữa vì ngại, nhưng như thế bạn gái đó sẽ hiểu và nếu may mắn sau này biết đâu bạn gái đó sẽ là của bạn ;)) Chúc may mắn
thanks anh nha
nói thật là món quá anh nói em cũng chuẩn bị lâu rồi :P
gồm 1k ngôi sao tượng trưng cho 1 điều ước và 1 con gâu bông tượng trưng cho mình
và năm nay quyết định sẽ tặng bạn ấy vào dịp sinh nhật này :D
ae box ts tập trung tư vấn cho bạn í nào :)
hồn nhiên như cô tiên í :x
có 1 cách giúp bạn đá bf của nhỏ và giành nhỏ về với bạn ( có điều với tính trẻ con vô tư thì ko biết cuộc tình sẽ về đâu :D )
thế này, ko cần nói gì nữa đâu, 7 năm là quá đủ để hiểu nhau, giờ bạn cầm 1 bông hồng, đến gặp nhỏ, hoặc hẹn ra chỗ nào đấy ( thích hợp nhất là buổi tối nhé ) , ăn mặc theo kiểu lịch sự nhé ( đừng xì tin, mà lịch sự và thêm 1 cái nơ trên cổ áo sơ mi :"> ) , tặng cho em í bông hồng và thơm lên má :-*
v
cho em í suy nghĩ trong 1 đêm, ngày mai bạn sẽ nhận được câu trả lời :)
vì em nghĩ đó là cuộc tính trẻ con nên mới để đến giờ với lại em nhìn nhiều cặp thích nhau xong bỏ em lại càng sợ hơn :(
nhưng lần sn này sẽ tấn cong ^

^ bày trò gì thế =)) nhỏ đang có người yêu, làm thế chỉ sợ nhận dc ngay cái tát, ko cần chờ đến mai =))
bạn ấy là người không thích tát với lại mình cũng chả giám
Hơ, cứ ngây thơ như mềnh ngày xưa ý, thích thế :) đề nghị anh em tham mưu tích cực à nha :x
Mình nghĩ giai đoạn 1 nên làm bạn thân đã. Ngây thơ + chưa có kinh nghiệm thì cứ thật lòng trước đi, con gái bây h thích nighter lắm nhé :)
Trước mắt nên nói chuyện nhiều hơn, trao đổi bài vở, học tập các kiểu, tán rộng ra nhiều chuyện xung quanh như sở thích, xã hội, hỏi han linh tinh. Cố gắng tiếp xúc gặp gỡ nhiều, đi học về cùng.... Nếu quan tâm vừa fải + thật lòng là thân lắm ý ^^ :)
Mà bạn fải nói rõ chi tiết bạn ý có học cùng lớp ko, thằng Bf có gì trên cơ .... Ae mới biết rõ mà có sách lược đúng đắn \m/
đúng là mình không có cơ hội là dc chở bạn ấy về nhà tham mưu trong học tập vì khác lớp và 1 cái tệ nhất là rất ngại gặp bạn ấy ở trường vì sợ mọi người nói này nó ( cái này do em tưởng tượng. Chắc nó thành bệnh rồi :()
Kiểu này đi tiệc thì đẹp , mặc kiểu này chạy xe đạp thì xác định :))
Ăn mặc gọn gàng , ko thì cứ mặc đồ đi học !
mình thì không phô trương ăn mặc giản dị nhưng lịch sự :D


chắc phải tiến công ở năm nay thôi :(
cảm ơn toàn thể mọi người đã giúp em thêm tinh thần để tiến tới:P
 
gl
cố lên nào
mình ko có đc mối tình cấp 3 nên mong cậu sẽ có :)
cố lên
 
giờ tập trung giúp chủ thớt đi nào, đọc xong thấy cảm động quá :((
 
Hoàn cảnh giống giống chủ topic 1 chút chắc chỉ chênh lệch về thời gian và mình đoán em ấy chưa có BF (tỷ lệ >90%).
Năm lớp 6 thì cảm nắng bt, lớp 7 thì chú ý 1 chút, lớp 8 đc ngồi kế ẻm 1 tháng sau đó bị đổi chỗ **** (học chung lớp 3 năm cấp 2 liền :D), rồi đến giờ đã chủ động rủ đc em đi chơi nhưng chả đâu ra đâu cả !
Mọi người bảo em cũng có cảm tình với mình nhưng mình ko cảm nhận đc, đi chơi thì em đồng ý mình chở, mình tặng quà thì nhận và rất vui, cũng tặng lại mình. Có 1 điều là đi chơi ko bao giờ chịu cho mình chi 100% cả, lúc nào cũng đòi share, ko cho share thì giận. Chả hiểu sao là sao nữa.
Nếu tính thời gian có lẽ 9 năm rồi (năm nay lớp 14 rồi :( ), chưa nói 1 lời, chưa 1 lần thổ lộ, chưa ... nói chung là chả làm đc cái khỉ khô gì cả.
Nhân dịp có chủ topic người đồng cảnh ngộ, post bài nhờ mọi người tư vấn giùm.

Thank nhìu nhìu !!!!
 
gl
cố lên nào
mình ko có đc mối tình cấp 3 nên mong cậu sẽ có :)
cố lên
1 câu nghe sao mà sâu lắng nhỉ
nhưng hiền giờ em cũng có mảnh tình nào dắt vai đâu :D
Hoàn cảnh giống giống chủ topic 1 chút chắc chỉ chênh lệch về thời gian và mình đoán em ấy chưa có BF (tỷ lệ >90%).
Năm lớp 6 thì cảm nắng bt, lớp 7 thì chú ý 1 chút, lớp 8 đc ngồi kế ẻm 1 tháng sau đó bị đổi chỗ **** (học chung lớp 3 năm cấp 2 liền :D), rồi đến giờ đã chủ động rủ đc em đi chơi nhưng chả đâu ra đâu cả !
Mọi người bảo em cũng có cảm tình với mình nhưng mình ko cảm nhận đc, đi chơi thì em đồng ý mình chở, mình tặng quà thì nhận và rất vui, cũng tặng lại mình. Có 1 điều là đi chơi ko bao giờ chịu cho mình chi 100% cả, lúc nào cũng đòi share, ko cho share thì giận. Chả hiểu sao là sao nữa.
Nếu tính thời gian có lẽ 9 năm rồi (năm nay lớp 14 rồi :( ), chưa nói 1 lời, chưa 1 lần thổ lộ, chưa ... nói chung là chả làm đc cái khỉ khô gì cả.
Nhân dịp có chủ topic người đồng cảnh ngộ, post bài nhờ mọi người tư vấn giùm.

Thank nhìu nhìu !!!!
cũng thuộc dạng cụ luôn rồi. nhưng chắc dần sẽ hiểu ra thôi hay chị ấy đợi anh nói lời yêu nhỉ
 
Các bạn cứu giúp mấy bạn này không tuyệt chủng hết giờ. Bạn cứ nói ra đi bạn nếu bị từ chối thì cũng còn hơn để lâu rồi thằng khác nó cướp mất. Mình vì chậm tỏ tình quá đến khi nói rồi thì nhận được 1 câu còn đau đớn hơn là bị từ chối : "sao L không nói sớm" và nàng đã là của thằng khác.
 
Giống hệt mình :)).nhưng mình lâu hơn 6=> 12 :)).12 nói phát,tạch luôn :(.cuối 12 nàng chủ động nối lại tình bạn (mje,ko phải tình iêu mới đau :( ),h đang công thành chiến \:d/
 
Bạn có đẹp trai ko?
Bạn có 1 vài tài lẻ hay có khả năng " tạo lửa " trên đôi mắt ko?
Bạn có tố chất của 1 thằng tinh quái ko?

Có 1 trong 3 cái tôi sẽ giúp bạn, còn ko thì tính sau.
 
Hoàn cảnh giống giống chủ topic 1 chút chắc chỉ chênh lệch về thời gian và mình đoán em ấy chưa có BF (tỷ lệ >90%).
Năm lớp 6 thì cảm nắng bt, lớp 7 thì chú ý 1 chút, lớp 8 đc ngồi kế ẻm 1 tháng sau đó bị đổi chỗ **** (học chung lớp 3 năm cấp 2 liền :D), rồi đến giờ đã chủ động rủ đc em đi chơi nhưng chả đâu ra đâu cả !
Mọi người bảo em cũng có cảm tình với mình nhưng mình ko cảm nhận đc, đi chơi thì em đồng ý mình chở, mình tặng quà thì nhận và rất vui, cũng tặng lại mình. Có 1 điều là đi chơi ko bao giờ chịu cho mình chi 100% cả, lúc nào cũng đòi share, ko cho share thì giận. Chả hiểu sao là sao nữa.
Nếu tính thời gian có lẽ 9 năm rồi (năm nay lớp 14 rồi :( ), chưa nói 1 lời, chưa 1 lần thổ lộ, chưa ... nói chung là chả làm đc cái khỉ khô gì cả.
Nhân dịp có chủ topic người đồng cảnh ngộ, post bài nhờ mọi người tư vấn giùm.

Thank nhìu nhìu !!!!

bạn gái ko đòi bạn trai chi 100% thì đó là 1 người con gái tốt, đơn giản là cô ấy ko thích bị mang tiếng là lợi dụng bạn bè nên thích share hơn là bạn trả. Nếu cô ấy chưa để ý đến ai chứng tỏ chỉ có bạn là người cô ấy để ý, điều đơn giản vậy mà ko nhìn ra ư ;)) cái bạn cần là mạnh dạn 1 chút, 1 buổi đi chơi tối chẳng hạn, ra hồ hóng gió, ngắm trăng, rồi... 1 cái nắm tay bất chợt hoặc 1 nụ hôn trộm sẽ phá bỏ rào cản của 2 người
 
Bạn có đẹp trai ko?
Bạn có 1 vài tài lẻ hay có khả năng " tạo lửa " trên đôi mắt ko?
Bạn có tố chất của 1 thằng tinh quái ko?

Có 1 trong 3 cái tôi sẽ giúp bạn, còn ko thì tính sau.

Đẹp trai nhiều thì không có, nhưng ngoại hình của mình cũng ưa nhìn và 1 chút dễ thương (nhận xét của mọi người vì mình hiền quá)
Tài lẻ thì biết thổi harmonica. Tạo lửa thì ko hiểu lắm.
Còn tinh quái thì chắc là không.

bạn gái ko đòi bạn trai chi 100% thì đó là 1 người con gái tốt, đơn giản là cô ấy ko thích bị mang tiếng là lợi dụng bạn bè nên thích share hơn là bạn trả. Nếu cô ấy chưa để ý đến ai chứng tỏ chỉ có bạn là người cô ấy để ý, điều đơn giản vậy mà ko nhìn ra ư ;)) cái bạn cần là mạnh dạn 1 chút, 1 buổi đi chơi tối chẳng hạn, ra hồ hóng gió, ngắm trăng, rồi... 1 cái nắm tay bất chợt hoặc 1 nụ hôn trộm sẽ phá bỏ rào cản của 2 người

Không có cơ hội đi riêng, toàn là đi với đám bạn thì ko có thời gian cũng như không gian để làm chuyện đó đc.
 
ok mình cũng định tính là để cho em ấy tự hiểu chứ không muốn nói ra :D

7 năm mà không phát tín hiệu thì em nó cũng chả biết, trừ khi em nó thích thầm bác từ lâu

Giờ em nó có bf thì càng khó chữa nữa ... Nhưng topic này có ấn tượng mạnh với mình, vì mình cũng có một thằng bạn thích nhỏ kia 7 năm, nhỏ đó cũng có thích lại (có lẽ thằng này cũng phát tín hiệu từ bạn bè rồi tiến xa) nên giờ vẫn quen nhau từ hồi lớp 8 tới gì :)
Kinh nghiệm của thằng bạn nên mình cũng chả biết nói gì nhiều, good luck đến chủ topic ^^

Trừ khi em nó chưa cưới thì vẫn còn hy vọng, 7 năm chứ không phải một cơn gió thoảng, đã phóng lao thì theo lao ... Chặng đường dài thế không nên bỏ, quyết tâm thôi \m/
 
mạnh dạn lên nào \:d/
.................
 
tài lẻ được đấy nhỉ
mình biết làm ảo thuật
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DU5xUeGC6ks[/video]
đây là 1 chút của mình
còn đẹp trai á cũng thường không xâu thôi
nhưng mình lại ko biết nói chuyện vì thế mới chơi AT:D
giờ đang lên kế hoạch 1k ngôi sao :P
 
hế, trò này hay nhỉ, làm lẹ tay thật :))
 
mình năm năm học lớp 11 rồi
Ở lại lớp lâu thế mà trường chưa đuổi à? :">

Về trường hợp của chủ thớt thì có lẽ đóng cửa trùm chăn khóc thầm đi chứ ca này khó đẻ.
 
- Ko đẹp trai thì thôi, cũng ko sao, chịu khó ăn mặc ổn 1 chút, quần áo bây giờ vừa nhiều vừa rẻ, cũng ko khó như ngày xưa, trừ khi muốn chơi loại hàng xịn cỡ 1 củ trở lên thì ko ý kiến.
- Mắt tạo lửa có nghĩa là đôi khi mình nhìn đối tượng, khiến đối tượng cảm thấy có 1 cái gì đó lạ lạ tò mò ví dụ như là giả vờ ngạc nhiên nhìn đối phương như kiểu " em ơi người sao Hỏa xuống hả " =)).
- Tài lẻ thì cố gắng lựa lúc để thể hiện chứ đừng phô trương. Ví dụ như hội trại hay picnic hay party gì đó, nếu có gì sẵn, hay ho thì thể hiện. Mình thì hay tận dụng lúc đi hát thì làm mấy bài. Nói chung là khi trình bày thì đừng nhìn ngó làm gì, cứ say sưa mà tập trung, xong rồi thì nhìn 1 cái hay cười cười cũng ko sao. Nói chung đừng có liếc chằm chằm quá.

Nếu mà tự tin đủ bản lĩnh thì khi nào rủ đi chơi vác cái đàn theo, ngồi cái vỉa hè nào thoáng thoáng, để cái hộp đàn trước mặt rồi ngồi hát, nhiều khi điên điên như vậy mới độc. Hát hay thì khỏi phải lo. Ko được em gái khen thì cũng được gái trên đường khen =)).
 
Ở lại lớp lâu thế mà trường chưa đuổi à? :">

Về trường hợp của chủ thớt thì có lẽ đóng cửa trùm chăn khóc thầm đi chứ ca này khó đẻ.
hì thằng kia năm nay ra trường rồi :D xa rồi thì tình cảm cũng như phù sa sẽ bù đắp nơi khác :D
hế, trò này hay nhỉ, làm lẹ tay thật :))
hì cũng là trò mèo thôi chỉ để quay clip ;;)

- Ko đẹp trai thì thôi, cũng ko sao, chịu khó ăn mặc ổn 1 chút, quần áo bây giờ vừa nhiều vừa rẻ, cũng ko khó như ngày xưa, trừ khi muốn chơi loại hàng xịn cỡ 1 củ trở lên thì ko ý kiến.
- Mắt tạo lửa có nghĩa là đôi khi mình nhìn đối tượng, khiến đối tượng cảm thấy có 1 cái gì đó lạ lạ tò mò ví dụ như là giả vờ ngạc nhiên nhìn đối phương như kiểu " em ơi người sao Hỏa xuống hả " =)).
- Tài lẻ thì cố gắng lựa lúc để thể hiện chứ đừng phô trương. Ví dụ như hội trại hay picnic hay party gì đó, nếu có gì sẵn, hay ho thì thể hiện. Mình thì hay tận dụng lúc đi hát thì làm mấy bài. Nói chung là khi trình bày thì đừng nhìn ngó làm gì, cứ say sưa mà tập trung, xong rồi thì nhìn 1 cái hay cười cười cũng ko sao. Nói chung đừng có liếc chằm chằm quá.

Nếu mà tự tin đủ bản lĩnh thì khi nào rủ đi chơi vác cái đàn theo, ngồi cái vỉa hè nào thoáng thoáng, để cái hộp đàn trước mặt rồi ngồi hát, nhiều khi điên điên như vậy mới độc. Hát hay thì khỏi phải lo. Ko được em gái khen thì cũng được gái trên đường khen =)).
kinh nghiệm tình trường cao quá :P
thanks anh nha:D
 
(๑•ิ_•ิ๑)....................................(๑•ิ_•ิ๑)
 
tài lẻ được đấy nhỉ
mình biết làm ảo thuật
[video]http://www.youtube.com/watch?v=DU5xUeGC6ks[/video]
đây là 1 chút của mình
còn đẹp trai á cũng thường không xâu thôi
nhưng mình lại ko biết nói chuyện vì thế mới chơi AT:D
giờ đang lên kế hoạch 1k ngôi sao :P
Trò này làm sao thế XD? Còn cái bài nhạc tên gì thế, nghe quen quen :x.
 
Back
Top