Nào ta cùng post cảnh(screenshots) đẹp

Nhớ kĩ thì hồi ấy toàn dùng autoresolve.
dùng gaul mà chơi autoresolve thì chỉ có thiệt thôi đông quân hơn, nếu mình khiển là ăn mà để auto là thua ngay.
 
autoresolve thì chơi éo gì nữa

Chơi lâu lắm rồi. Từ hồi RTW mới ra. Lúc ấy máy không đủ sức chơi Battle nhưng thèm quá nên toàn đánh campaign chay. Mấy lần làm bá chủ thế giới rồi.:))
 
Nhớ hồi đó đánh Rome vác quân lần đầu qua hy lạp gặp 1,2 unit Spartan spearmen nó trâu vãi hài ra nhưng AI ngu mình cứ cho Hastali ném hết lao giống như đi săn voi vậy cả đám spartan đúng đó cho ném sướng luôn, nhưng vẫn k chết được mấy thằng xong phải chơi 4 đội hastali từ 4 hướng xông vào vây mà vẫn rout hết 3 >.<
Đánh Gaul cũng cực khổ lắm quân cùi của nó chống được quân xịn của la mã đây chứ k chơi, quân nó toàn spear chống ngựa được luôn gặp trận nào đánh trong rừng tuyết thì khổ với nó chứ chẳng chơi còn đụng quân xịn của nó mà xác định ngựa k đủ charge chó nó rout thì nó thịt hết bộ binh >.<

Warband cùi lắm cứ Equites charge thẳng vào là rout hết hà
 
hồi đầu bọn Rome đâu có dám chơi Gaul đâu, chỉ hay đi chiếm mấy cái thành ngoài biển của Carthange thôi, thêm thành của Hy lạp nữa
 
có ma nào up ảnh đâu, toàn bàn luận, tui thì nghĩ total war lâu lắm rồi từ khi nghe tin shogun 2,
 
có ma nào up ảnh đâu, toàn bàn luận, tui thì nghĩ total war lâu lắm rồi từ khi nghe tin shogun 2,
ảnh đây thôi :-"
thủ thành
0066.jpg

kết thúc trận chiến
[spoil]
00651.jpg
[/spoil]


hồi đầu bọn Rome đâu có dám chơi Gaul đâu, chỉ hay đi chiếm mấy cái thành ngoài biển của Carthange thôi, thêm thành của Hy lạp nữa

hồi đầu chơi mình chơi juli đập gaul trước tiên nhưng chỉ chơi cầm chừng thôi chủ yếu để làm quen với thỉnh thoảng xuống hôi thành của 2 thằng đông minh, về sau đến cải cách thì vác quân đi càn
 
bọn rome ban đầu là lính rởm, bị bọn Gaul rừ rừ vài cái rồi chạy
lên lính cao cấp morale hơn nên cũng tạm
 
Cả hội quây vào đập 1 thằng:
image000-4.jpg
 
gớm, có phải lúc nào mình cũng đông hơn nó gấp vài lần đâu mà cả hội
 
^
Chả hiểu nói cái gì .
 
bọn rome ban đầu là lính rởm, bị bọn Gaul rừ rừ vài cái rồi chạy
lên lính cao cấp morale hơn nên cũng tạm
đã từng diệt 1200 quân Gaul chỉ với Eq và town watch :> quân rome chưa cải cách cũng thừa sức đánh mấy fac barbarian :))
 
đã từng diệt 1200 quân Gaul chỉ với Eq và town watch :> quân rome chưa cải cách cũng thừa sức đánh mấy fac barbarian :))

đấy là do máy khiển thôi, chứ tôi thấy lính ban đầu của rome không ngon bằng lính ban đầu của máy fac barbarian đâu, thế nên chơi mấy fac này tôi chủ chương diệt rome sớm, để nó không lên quân đời cao.trận nào tôi đánh với quân rome của 3 đạo khia tôi cũng ít quân hơn mà vẫn thắng, có mỗi trận đánh SPQR là phỉa load lậi đến lần 2 vì bọn này quân ban đầu của nó ngon quá, mặc dù tôi có 2400 lính , nó có 2000 mà trận đầu tôi vãn thua do 1 đạo bị rout, cả lũ rout theo. :(
 
Với Hastati,equites cùng 1 ít Velite tui đã từng thổi bay Gaul, hạ gục Carthage rồi đấy. Tất nhiên đụng anh Mac thì phải dùng archer và Princ
 
gaul phải lên được swordmen mới mong thắng rome, cho nên trong lúc chờ nâng cấp có thể đi diệt mấy fac bar khác
 
cái bọn cầm giáo của gaul có tí chất nào đâu :|
quân nó đông gấp 3 lần mà tôi còn dùng hastati càn sạch dc, mà đánh trong rừng nhá :|
 
bọn gaul chỉ được cung thôi
chứ mấy thằng cầm giáo chả thèm
 
Thì quân khá nhất cuả Gaul là fw mà, đây cũng là archer số 1 game rùi, bộ binh thì lên được chosen swordmen là ổn thêm 1 vài noble cavaly nữa là chinh chiến tốt, theo tui thấy thì có vẻ là fac barbarian yếu nhất :(
 
thành gỗ chả hôk yếu :)):))
 
Back
Top