Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Các bạn đều hiểu sai câu hỏi của mình hết
Mình không khoe khoang nhưng mình là con nhà khá giả , gia đình có thể đầu tư dồn 1 2 tỷ nếu làm ăn
Mình đi LX và sống ở một khung cảnh cao cấp với xã hội nên mình không thể đi làm thuê , đấy là tự hạ thấp gia đình mình
Số tiền 3-5tr đấy mình đặt ra là số tiền hàng tháng mình được cha mẹ cấp
Quả thật mình không có tính đua đòi , cũng không có bạn bè bởi từ bé mình đã phải sống một mình , giờ mình muốn dùng chính đồng tiền mình sống để kiếm ra tiền trước khi xin vốn bố mẹ
Mình có đam mê kinh doanh , hiện tại bây giờ mình chỉ muốn học cách kinh doanh bắt đầu từ số vốn nhỏ và biết cách xoay vòng tiền .
Ai hiểu cho hoàn cảnh của mình thì góp ý nhé :)

làm thuê là hạ thấp nhân phẩm và gia đình........... Vậy tôi nói cái loại con nít vừa qua 20, chuẩn bị cưới vợ (vì có bầu do ngu) mà lại sống bằng tiền gia đình, ko tự lo được cho bản thân, ngày ngày ngửa tay xin tiền là hạng rác rưởi thì chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ :)
Tôi hiện giờ cũng làm thuê, nhưng là công việc đàng hoàng, tôi mang niềm vui tới mọi người và khách hàng nhiều người vẫn quay lại để gặp tôi vì tôi còn biết cách nói chuyện. Lương tôi tính bằng tuần và 1 tuần là trên 8 triệu, tôi rất tự hào về công việc nhưng khi đọc bài của bạn trẻ này thì nó quá xúc phạm. Nhà tôi ngày xưa xe hơi nhiều thì ko có, nhưng 3-5 chiếc thì dư, vậy mà tôi đi học vẫn bằng chiếc xe đạp cùi, lên cấp 3 thì lãnh báo đi bán vậy mà nhà tôi còn thấy tự hào về tôi, chẳng ai nói tôi hạ thấp nhân phẩm và danh dự gia đình cả. Ngay cả nhận thức về làm thêm mà bạn trẻ còn ko có thì đừng mơ mà đi làm chủ, làm đi rồi sẽ biết chữ "nhục" viết như thế nào, nhục vì ko làm tốt, nhục vì ko có kinh nghiệm, nhục vì làm chủ do gia đình quyền thế đưa lên, nhục vì nhân viên còn làm tốt hơn mình.
duy minh viết tắt thành DM làm mình lại cứ tưởng tượng hehe


ko phải đâu, có nhiều lý do kiểu gì ấy, cũng như tui đi Dylan kêu tui đi làm thuê thì làm kiểu gì, ko lẽ th đi Dylan mà phải đi làm thuê nó kì kì kiểu gì ấy^
^
^ Nếu bạn đã có sẵn tư tưởng ko đi làm thuê, thấy hạ thấp danh dự gia đình bạn thì bạn xin thẳng bố mẹ 1-2 tỷ đầu tư luôn cho lành. Làm kiểu gì cũng là làm thuê cả thôi, làm sếp hay giám đốc cũng là làm thuê cho người khác. Khuyên bạn bỏ ngay cái tư tưởng đó đi, hãy làm bất cứ công việc gì để lấy kinh nghiệm sau này, ko thì xài tiền bố mẹ đi buôn luôn còn hơn, bày đặt bỏ 3-5 triệu kinh doanh bây giờ khó lắm, nếu vốn tầm 50-100 tr thì có nhiều cơ hội.
.
, do đã xác định là theo nghiệp kinh doanh của gia đình nên cũng chỉ làm thêm cho có, chứ cũng chả có chí hướng gì.. bà già kêu chưa đủ tuổi để buôn bán với bã =.=, do ngày làm có khi chỉ lên cty điểm danh, chiều lên 30p rồi về nên bã còn ko biết là tui đg đi làm =.=, cty đg làm ng ta gọi là cty lừa đảo =.=ko phải đâu, có nhiều lý do kiểu gì ấy, cũng như tui đi Dylan kêu tui đi làm thuê thì làm kiểu gì, ko lẽ th đi Dylan mà phải đi làm thuê nó kì kì kiểu gì ấy .