DieForSure
T.E.T.Я.I.S
- 8/7/08
- 619
- 2
thông báo cho thằng bạn gấp, để nó còn bik đường mà đề phòng. chuẩn bị cưới mà đã vậy, cưới nhau rồi thì thế nào nữa đây?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nói thằng bạn bỏ con kia đi rồi hai bạn đến với nhau.
Happy ending.![]()

Xác định ra trường là cười thì tình cảm nó phải đậm đến cỡ nào, thế mà vẫn tay trong tay đi ăn chơi với thằng khác được, gái kiểu gì vậy? Lại còn nắm thóp bắt đi chơi, các bác xem phim nhiều quá nên nhiễm à? 

Cách đơn giản là trap !
kêu nó phải cho mình ấy rồi sẽ không nói , nó mà cho, thì lúc vào ks gọi thằng bạn bắt quả tang nó dụ mình![]()
Cách đơn giản là trap !
kêu nó phải cho mình ấy rồi sẽ không nói , nó mà cho, thì lúc vào ks gọi thằng bạn bắt quả tang nó dụ mình![]()
Đệch thầy nói hay thật, nhưng em chỉ sợ thầy nghĩ thế này:" kêu nó phải cho mình ẩy rồi sẽ không nói, nó mà cho, thì lúc vào ks mình ấy cho nó đã rồi chuyện ai nấy lo"
Hợp lí đúng k thầy
Nói cho thằng bạn biết đí, để 2 đứa nó nói chuyện rõ ràng với nhau vậy là tốt nhất.


nếu như con kia mà yêu thằng khác thật thì không sớm rồi muộn bạn của chủ topic cũng biết thôi Tránh sao đc "đi đêm lắm có ngày gặp ma"

Hạng con gái như thế này mình nói thật là hết xàiEm có 1 thằng bạn thân từ nhỏ , vì vậy cũng ko khác gì anh em ruột. Nó có 1 con người yêu cũng yêu nhau được 3-4 năm , hai đứa nó rất thích nhau thậm chí còn tính đến cả chuyện tương lai , thằng bạn em thì thuộc dạng hơi mơ mộng cứ thích cái j là vô cùng tâm huyết với cái đó mặc ko cần biết kết quả thế nào, với chuyện yêu đương này cũng vậy, 1 mối tình đầu, từ hồi cấp 3 lên đến tận DH tuy ko cùng trường, là quá đủ để nó điên cuồng và tin tưởng, em thì cũng hi vọng là nó sẽ được như nó muốn.
Nhưng tình cờ 1 lần em thấy con bé đó đi cùng với 1 thằng ngồi ăn lẩu tại vincom vì em cũng ngồi đó nhưng nó ko thấy và em nhận ra rõ ràng chúng nó là 1 cặp, quả thực là em lúc đó đã ko giữ được bình tĩnh nhưng có mặt anh chị em mình ở đó cũng ko muốn làm j và thực sự cũng ko có tư cách để nhảy ra , mình chỉ là bạn. Sau đó chúng nó đi xem phim và làm j nữa thì em cũng ko biết nhưng như vậy là quá đủ.
Hôm sau em đã gọi con bé ra gặp riêng để nói và nó cũng phải thú nhận là đã thích thằng đó nhưng chưa có j cả và đó chỉ là buổi đi chơi đầu tiên của chúng nó, nghe thì nghe vậy chứ em d tin chút nào hết và em nói sẽ kể cho thằng bạn hết thì nó khóc và xin em đừng nói . nó bảo nó chỉ yêu thằng bạn em và 2 gia đình cũng đã xác định chuyện 2 đứa nó rồi chỉ chờ ra trường là cưới thôi
Quả thực bây h là em ko biết phải làm thế nào vì em biết thằng bạn mình tính cách thế nào, nó đang tin tưởng như vậy mà ăn cú này chắc chắn sẽ shock sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của thậm chí còn có thể xảy ra tiêu cực và khả năng 2 đứa nó đứt là rất lớn nhưng em lại không thể chấp nhận bạn mình bị cắm sừng trắng trợn như vậy được và tương lai liệu con bé đó có chung thủy ko ? chuyện tưởng như đơn giản mà thực tình rất khó giải quyết :(