Bạn nghĩ game đã khiến tui rơi vào hoàn cảnh như hiện nay à, sai rồi bạn, ngay từ khi sinh ra tui đã là người không có tương lai, một gia đình tan nát, một cuộc đời rỗng tuếch, bị hắt hủi, bị chà đạp...đời luôn đúng câu này thật nực cười, bây giờ tui ko nói hoàn cảnh của tui mà nói về những người dân ở miền trung kia, họ sống trong nghèo khổ, cả đời chỉ có thể cầy thây ngoài ruộng đồng... rồi chuyện gì đã xảy ra nào ? lũ quét đã đẩy họ vào sự kiệt quệ, mất tất cả, những đứa trẻ đã trở nên mồ côi mà vẫn ko biết chuyện gì đã xảy ra. nhìn mấy cảnh đó bạn còn nói được câu đời luôn đúng nữa hay ko ?
Nếu đời luôn đúng thì đã ko sinh ra người này sống trong giàu có, người kia lại sống trong cảnh nghèo kiệt quệ, gia đình người này sống hạnh phúc gia đình người kia lại tan nát !
mình có 1 câu để dành cho bạn: muốn sống tốt thì nên nhìn lên phía trên chứ đừng nhìn xuống dưới!
mình có 1 ông anh, ổng mất cả ba lẫn mẹ từ 10 tuổi, mà bạn biết bố mẹ ổng làm gì mà chết không? tự tử đấy bạn à, vì đổ nợ. nhà cửa ảnh phải cầm cố hết để trả nợ còn không đủ, sống với bà ngoại mình còn không yên vì tụi chủ nợ lâu lâu đến gây. bố mẹ mình có giúp thì giúp nhưng ổng cũng không cho, tự mình đi làm từ năm 12 tuổi để nuôi thân, quyết không nhờ vả ai, đi học thì bị rẻ rúng vì tai tiếng của cha mẹ mình để lại, nói chung mình phục ổng nhất nhà, tự lập như thế trong khi tuổi còn rất nhỏ, bây giờ ổng khá khẩm rồi, lâu không gặp nhưng hồi lên nhà ổng mấy năm trước thấy nhà cửa ổng cũng khang trang lắm :)
con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh được, bản thân không muốn chiến đấu với nghịch cảnh thì có! đời không đúng hoàn toàn nhưng con người muốn nó đúng thì nó sẽ phải đúng!
tương lai nằm trong tay bạn, không có là do bạn không chịu lấy nó ra, gia đình tan nát thì đã sao? bị chà đạp hắt hủi thì đã sao? chính bạn cũng đang tự hắt hủi mình thì người khác sao không dám!
mình sinh ra tuy không xui xẻo như bạn, bố mẹ mình rất yêu thương mình, nhưng mình biết nhiều người còn thảm hơn bạn nhiều, và họ không buông xuôi như cậu đâu,
cuộc đời cậu đúng hay sai là do cậu quyết định chứ không phải ông trời
ngẫm lại xem: có người nói gia cảnh khá giả là bất hạnh, người thì nói cuộc đời lênh đênh bất hạnh hơn, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó
gia đình khá giả: bất hạnh là do không kiềm chế được bản thân trước những gì "khi không lại có", nếu biết tận dụng, không để bản thân sa ngã thì sẽ hạnh phúc
gia đình nghèo khó: bất hạnh là do chấp nhận nghịch cảnh, suốt ngày cứ gằm mặt xuống để người khác cưỡi lưng, nếu biết chiến thân, nỗ lực tìm đường sống thì dù có thất bại nhưng cũng tìm được hạnh phúc cho chĩnh mình!