Pudge-Butcher
The Warrior of Light
- 29/3/09
- 2,211
- 123
Tình hình là hồi năm trước mình có cưa cẩm 1 nhỏ, sau 1 hồi cưa cẩm ê a thì nhận được câu nói của nhỏ là chỉ nên làm bạn thôi. Lúc đó cũng đau lắm, nhưng vì mình không muốn mất đi tình bạn nên cũng chấp nhận vậy.
Mình với nhỏ thì ngày nào cũng nói chuyện phiếm, vào lớp cũng vậy. Mình và nhỏ cũng hay đi chơi nhưng chỉ dừng ở mức đi ăn vặt, đi sinh nhật thôi. Mà đi cũng ít, chừng 2 3 tháng mới đi 1 lần ấy chứ.
Nhưng khoảng 2 tuần nay thì nhỏ đổi tính, thường rủ mình đi ăn, đi bát phố, kêu mình chở về, đi coi mình đá bóng, tập parkour, nói chung là đi chơi thường xuyên lắm, 1 tuần đi khoảng 5 ngày ấy.
Giờ mình rất bối rối với việc nhỏ thay đổi tính như vậy
Mình với nhỏ thì ngày nào cũng nói chuyện phiếm, vào lớp cũng vậy. Mình và nhỏ cũng hay đi chơi nhưng chỉ dừng ở mức đi ăn vặt, đi sinh nhật thôi. Mà đi cũng ít, chừng 2 3 tháng mới đi 1 lần ấy chứ.
Nhưng khoảng 2 tuần nay thì nhỏ đổi tính, thường rủ mình đi ăn, đi bát phố, kêu mình chở về, đi coi mình đá bóng, tập parkour, nói chung là đi chơi thường xuyên lắm, 1 tuần đi khoảng 5 ngày ấy.
Giờ mình rất bối rối với việc nhỏ thay đổi tính như vậy





