Tối hôm qua lại lật lại mấy cái hình của em ấy trong ĐT, đã khóc, nhưng đây ko phải là lần đầu tiên. Mỗi lần xem là lại vậy. Chả là lúc trước quen, được hơn 1 tháng thì em ấy bảo là ko hợp nên làm bạn, sau nửa tháng mình cố gắng nhưng ko được, rồi tự nhủ chắc chỉ thích đơn thuần, chưa đến mức yêu nên thôi, làm vậy cũng khổ sở cả hai.
Rồi lên ĐH quen em khác để quên em kia nhưng mới chia tay hôm nay, cơ bản là ko yêu, cũng mệt mỏi nên chấm dứt sớm cho bớt khổ.
P/s: Mình chỉ khóc khi ở chỗ ko người hoặc góc nào đó. Còn bề ngoài thì gặp bất cứ vấn đề hay chuyện gì thì mặt cũng bơ bơ, bình tĩnh mà giải quyết, nhưng trong lòng thì cảm xúc lẫn lộn tùm lum, mình cũng chả bít mình thuộc thể loại nào nữa
Còn cái em lúc trước, theo mọi người có phải là mình yêu rồi ko, hay chỉ là kiểu thích rồi gợi nhớ vớ vẩn.
Nói chung mới chia tay dồn nén cảm xúc tùm lum nên lên đây xả, chắc mình điên thật rồi haiz:(
Rồi lên ĐH quen em khác để quên em kia nhưng mới chia tay hôm nay, cơ bản là ko yêu, cũng mệt mỏi nên chấm dứt sớm cho bớt khổ.
P/s: Mình chỉ khóc khi ở chỗ ko người hoặc góc nào đó. Còn bề ngoài thì gặp bất cứ vấn đề hay chuyện gì thì mặt cũng bơ bơ, bình tĩnh mà giải quyết, nhưng trong lòng thì cảm xúc lẫn lộn tùm lum, mình cũng chả bít mình thuộc thể loại nào nữa

Còn cái em lúc trước, theo mọi người có phải là mình yêu rồi ko, hay chỉ là kiểu thích rồi gợi nhớ vớ vẩn.
Nói chung mới chia tay dồn nén cảm xúc tùm lum nên lên đây xả, chắc mình điên thật rồi haiz:(
quen nhiều riết bình thường thôi. Đa cảm quá không tốt đâu



