con gái ko thích quen bạn trai nhỏ tuổi hơn mình??

thế là còn may đấy bị mấy bà hơn tuổi lại cứ chê già mới bực. nếu cách biệt tuổi không quá lớn thì mình có điểm gì đó đặc biệt thì gái nó vẫn theo.
 
con gái cần đi cạnh 1 thằng có khả năng che chở mình, bảo vệ mình, ko phải cần 1 thằng em :-$
bạn gái với mình = tuổi, toàn bảo mình như con nít :)) mà nói thật chẳng biết ai con nít hơn ai =))
Nói đc câu đầu, mà câu sau trớt quớt quá.
Rõ ràng cậu con nít còn gì, nói thế mà cũng ghi sâu vào tâm trí rồi còn so đo chẳng biết ai con nít hơn ai.

Grow up ^^

Con gái có quyền làm con nít, còn con trai cứ đóng đi rồi bị đá.

Vô tư đi các bạn trẻ.
 
con gái bên cạnh ny thì lúc nào chả tỏ ra con nít , mình là 1 nạn nhân nên bây h cũng đã hiểu khi nó con nít mà nó bảo mình con nít :(
 
bar mình vào ko phải là bar thác loạn :| chỉ là cái bar nhỏ dành cho mấy lứa tuổi học sinh sinh viên vào chơi thôi. Rượu thì nhẹ hều, nhạc ko mạnh bằng vũ trường thật. Cũng có mấy thằng mang đập đá với ke vào hít với bán mà thấy ít thằng nào mua. Nên mình cũng chẳng có chơi bằng ai cả, dân thường thôi :| gái phục vụ bàn ở đó cũng toàn lứa tuổi học sinh vào xin việc làm kiếm tiền tiêu vặt, lâu lâu bị mấy thằng thiếu gia, công tử hay nhà quê tập đú vào chọc ghẹo cũng chả có gì gọi là to tát. Với lại h nó cũng nghĩ làm rồi.

Chứ mấy con gái bar vũ trường lớn thì chỉ là " tình một đêm " của mấy ông đầu hói đại gia thôi, chứ mềnh thì làm je` có trình mà đụng vào mấy em ý. Vào cái chỗ đó phải mấy tháng mới đc bước chân zô 1 lần :| Mỗi lần vào phải tụ đông đông để vào đó ko bị mấy thằng sờ cu rờ ti đuổi ra. Thế làm gì còn sức mà cua mấy con trong đó nữa :|

thực ra thì con này cũng sành đời, nói chuyện là biết nó hơn mình mấy cái đầu rồi. Nên làm bạn hay n/y nó thì cũng chả sao. Chỉ là mình lập cái topic hỏi thắc mắc là trước h lái MBBG toàn là fail :(( mấy con trường phổ thông toàn là chảnh + bựa, mang tiếng gái nhà lành đc ăn học đàng hoàng nhưng mà nó cũng khác gì đâu. Bữa cua 1 con lớp trên cũng thuộc dạng hot girl, qua 1 thời gian tìm hiểu thì nó nói thẳng vào mặt mình rằng :" nghe đồn là bạn thích mình phải ko?? mà hình như bạn chạy AB phải ko, mình thích con trai ga lăng chịu chơi, mà bạn có ga lăng ko ?? hồi đó mối tình đầu của mình là 1 đứa đi PS đó". Nó hỏi mình dek biết nói cái gì luôn, đỡ bằng nồi.....
 
"Chỉ là mình lập cái topic hỏi thắc mắc là trước h lái MBBG toàn là fail "


Thì giờ đừng thắc mắc, tránh xa bọn nó ra để đừng phải lập topic nữa.
 
Không hẳn đúng.

Có 1 khảo sát nhỏ khá thú vị là: Con gái luôn miệng bảo sẽ quen những đứa con trai chững chạc, điềm đạm, nhưng yêu thì toàn yêu những anh chàng trẻ con...
Bạn trai nhỏ tuổi hơn cũng có cái thú vị ;))

Mà quan trọng gì tuổi tác. Nhỏ tuổi hơn mà chứng tỏ được rằng có thể làm chỗ dựa cho nàng thì không có vấn đề gì :->
 
bar mình vào ko phải là bar thác loạn :| chỉ là cái bar nhỏ dành cho mấy lứa tuổi học sinh sinh viên vào chơi thôi. Rượu thì nhẹ hều, nhạc ko mạnh bằng vũ trường thật. Cũng có mấy thằng mang đập đá với ke vào hít với bán mà thấy ít thằng nào mua. Nên mình cũng chẳng có chơi bằng ai cả, dân thường thôi :| gái phục vụ bàn ở đó cũng toàn lứa tuổi học sinh vào xin việc làm kiếm tiền tiêu vặt, lâu lâu bị mấy thằng thiếu gia, công tử hay nhà quê tập đú vào chọc ghẹo cũng chả có gì gọi là to tát. Với lại h nó cũng nghĩ làm rồi.

Chứ mấy con gái bar vũ trường lớn thì chỉ là " tình một đêm " của mấy ông đầu hói đại gia thôi, chứ mềnh thì làm je` có trình mà đụng vào mấy em ý. Vào cái chỗ đó phải mấy tháng mới đc bước chân zô 1 lần :| Mỗi lần vào phải tụ đông đông để vào đó ko bị mấy thằng sờ cu rờ ti đuổi ra. Thế làm gì còn sức mà cua mấy con trong đó nữa :|

thực ra thì con này cũng sành đời, nói chuyện là biết nó hơn mình mấy cái đầu rồi. Nên làm bạn hay n/y nó thì cũng chả sao. Chỉ là mình lập cái topic hỏi thắc mắc là trước h lái MBBG toàn là fail :(( mấy con trường phổ thông toàn là chảnh + bựa, mang tiếng gái nhà lành đc ăn học đàng hoàng nhưng mà nó cũng khác gì đâu. Bữa cua 1 con lớp trên cũng thuộc dạng hot girl, qua 1 thời gian tìm hiểu thì nó nói thẳng vào mặt mình rằng :" nghe đồn là bạn thích mình phải ko?? mà hình như bạn chạy AB phải ko, mình thích con trai ga lăng chịu chơi, mà bạn có ga lăng ko ?? hồi đó mối tình đầu của mình là 1 đứa đi PS đó". Nó hỏi mình dek biết nói cái gì luôn, đỡ bằng nồi.....

hot thì hot nếu bạn chơi chung với nó thì nó đối xử khác , hồi lớp 10 với 11 mình học chung với nhỏ hot girl của trg , chơi chung nó chở đi học , lo cho ăn uống =]] đến 5h thì chở ra ngoài ăn xong vòng lại trg học thêm đến 7h thì chở mình về nhà , gọi nhau toàn ox , bx =]]mấy thằng thích nó cứ me kiếm chuyện với mình mà bị nó chửi vào mặt nói đụng đến 1 cọng lông của mình (bó tay) thì biết với nó =]] nếu bạn chơi chung với nó thì khác vì nó hot nên gặp người lạ nó phải chảnh thôi =]] mún kua hot dễ thì làm wen chơi chung với nó trc rồi từ từ hãy tính đến wen
 
^ bạn hên thế, chắc nó thích bạn thật rùi đấy ;;)
mình thì hồi đó cũng chơi chung w 1 con tương đối đẹp cũng thuộc dạng nhìu vệ tinh theo đuổi, cũng thân lắm. Nhung càng thân w nó thì càng thích nó nên... chơi chung w nó ko đc lâu thì đường ai nấy đi.
với lại cái con ở trên đâu phải lạ lẫm gì với mình, bạn cấp 2 học chung lớp 6 lớp 7 với mình ấy, thế mà nó cũng zj. thôi :|
 
Nói chung nếu bạn ví dầy độn cả mông lên thì nghĩ tới chuyện lái máy bay, mà nói thẳng ra 92 93 làm quái có máy bay nào hợp với bạn trừ những em cần tiền=)). Còn lớn hơn thì với tính cách hiện tại thì đừng mơ tưởng.
Cheer :D
 
Không hẳn đúng.

Có 1 khảo sát nhỏ khá thú vị là: Con gái luôn miệng bảo sẽ quen những đứa con trai chững chạc, điềm đạm, nhưng yêu thì toàn yêu những anh chàng trẻ con...
Bạn trai nhỏ tuổi hơn cũng có cái thú vị ;))

Mà quan trọng gì tuổi tác. Nhỏ tuổi hơn mà chứng tỏ được rằng có thể làm chỗ dựa cho nàng thì không có vấn đề gì :->

Thì phải có lúc này lúc khác chứ ăn 1 món hoài là chán ^^

E rằng chủ thớt fail giai đoạn kia rồi.
 
tùy người thôi, nếu từ 90, 89,88 thì suy nghĩ chững chạc hơn, điều đó ko thành vấn đề, còn các bé nhỏ nhỏ thì khó à :-?
 
Con gái nó thường "lớn" hơn mình về suy nghĩ, con em tớ kém tớ 3 tuổi mà nhiều khi nó còn dạy đời mình ấy :(
Bây giờ mình kém tuổi nó nữa thì ko biết thế nào :(
 
Nói chung là yêu người nhỏ tuổi hơn mình ấy..........................
 
" nghe đồn là bạn thích mình phải ko?? mà hình như bạn chạy AB phải ko, mình thích con trai ga lăng chịu chơi, mà bạn có ga lăng ko ?? hồi đó mối tình đầu của mình là 1 đứa đi PS đó". Nó hỏi mình dek biết nói cái gì luôn, đỡ bằng nồi....
Nghe cậu nói thì chắc cậu chẳng sợ ai kiếm chuyện , tôi là cậu thì tôi sẽ nói :"Nghe ai đồn đấy , thật tình mình đang tìm bạn gái , nhưng mình ko tìm ""gái"" !"
 
hãy học làm phi công già lái máy bay con nít \m/. kiếm em 12,13 nuôi đi. Giờ nhiều em 12,13 nhìn như 18,19 lắm :-".
 
tùy người thôi, nếu từ 90, 89,88 thì suy nghĩ chững chạc hơn, điều đó ko thành vấn đề, còn các bé nhỏ nhỏ thì khó à :-?

ôi cái bọn này mình thấy cũng chẳng chững chạc gì. cũng chỉ biết xem phim hàn quốc với mơ mộng yêu đương thôi... nó mà tụ với nhau thì hết kể truyện phim ảnh với chém gió về quần áo tóc tai. được nghe khen thì sướng phổng hết mũi nên. làm thì chẳng chú tâm gì.. mà rủ đi chơi thì nhanh lắm. đặc biệt rất là cứng đầu. bị người ta nói ra chỗ sai thì lại tự ái.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nói thật chú em chủ topic nên chú trọng vào học hành đi. Thấy chú mới 94 mà đã yêu đương bar biếc này nọ là ko được rồi. Học xong muốn yêu gì thi thì yêu, tương lai còn dài ko phải ngại.
 
uhm cám ơn mọi người đã chia sẽ và khuyên bảo :)
thực ra trái tim của mình chỉ thuộc về 1 người... dù người ấy đã bạc bẽo một cách vô tâm, đã quay lưng đi bên người ấy... nhưng lòng mình vẫn chỉ hướng về mãi mãi 1 người thôi...
đó là tình yêu thật lòng của mình... bây h dù ai có phũ mình, có chê mình thế nào mình cũng không quan tâm, trái tim mình đã chai sạn rồi. Lần đầu tiên mình khóc ngon lành như thế trên vai chị 2 khi mất người ấy.

...cái suy nghĩ cho rằng mình có tiền, đi xe đẹp thì gái cần mình hơn là mình cần gái... mình đã lầm... bây h mình đã mất đi quá nhiều thứ khi đã suy nghĩ như thế....
 
tùy gái thôi , nhưng nếu hợp quen gái lớn hơn mình 1 2 tuổi thôi cậu
p/s: đừng nói đến chuyện $$ gì ở đây, nói thật nhá , cả đám bạn mình kia kia( trừ 1 vài đứa mới có :)) ) toàn đi xe ga , con nhà giàu ,ăn học đàng quàng đó nhưng vẫn độc thân chớ ở đó $$ là quen đc gái đẹp,gái xinh :|
 
Nhiều khi đẹp trai đa tài quá gái nó cũng ko dám theo các bạn ạ :(
 
Back
Top