Mr.YoungMan
Mario & Luigi
- 17/9/09
- 873
- 11
Chuyện thế này: GF có quen một người hơn 1 tuổi qua 1 CLB của trường. Bình thường nhỏ không comment FB của em, không nhắn tin hỏi chuyện. Không sao và sẽ không có vấn đề gì nếu như dạo này nhỏ và cha kia khônh ngày ngày trao đổi comment FB. Họ nói chuyện trên trời dưới biển: âm nhạc, phim, quán cà phê, HP, linh tinh lung tung
Điều làm em không hiểu là trước mắt em nhỏ toàn lấy ông kia làm trò cười còn lên FB thì họ như trên. Thậm chí còn share link nhạc các kiểu, còn hỏi ông kia nghe nhạc gì? kiểu rất quan tâm,...E đã bảo là e sẽ add ông kia để cho thấy là e không thích, nhưng nhỏ bảo là không muốn vậy và bảo em hâm ( chả sao vì mình cũng đâu định add
). Và thậm chí còn tỏ ra buồn vì em ghen như vậy. Nhỏ thì buồn và nói chuyện, nhạc, hẹn nhau thức đêm với ông kia còn mình bị cho ra rìa :o Biết là nhỏ sẽ không bỏ rơi mình đâu nhưng cảm giác như đang thả cho nhỏ bắt cá 2 tay và mình thì phải nhìn vậy
Mặc dù cha kia có để in a...với 1 người khác nhưng mà...
Em biết nhỏ cá tính, thích chơi với con trai hơn con gái, có một hội bạn thân toàn con trai e ko nói gì và cũng thực sự muốn nhỏ có quan hệ xã hội rộng nhưng hiện vẫn thấy vô cùng khó hiểu. Cảm giác như mình đang khó chịu còn nhỏ cứ "Cho em làm anh khó chịu thêm chút nữa"
Bác nào cắt nghĩa hộ cái. Chuyện khác e hiểu chuyện này thì không.
Biết rõ là muốn chặt phải lỏng nhưng mà như trên thì thật 3Đ
p/s: các comment "You can cook", "Chia tay đi bạn", "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" và tương tự ko được chấp nhận ở đây nhé các bác
Btw, cho hỏi nhà ở khu Ngoại thương Hà Nội thì có lớp guitar nào vừa gần vừa tốt nhỉ?
Điều làm em không hiểu là trước mắt em nhỏ toàn lấy ông kia làm trò cười còn lên FB thì họ như trên. Thậm chí còn share link nhạc các kiểu, còn hỏi ông kia nghe nhạc gì? kiểu rất quan tâm,...E đã bảo là e sẽ add ông kia để cho thấy là e không thích, nhưng nhỏ bảo là không muốn vậy và bảo em hâm ( chả sao vì mình cũng đâu định add
). Và thậm chí còn tỏ ra buồn vì em ghen như vậy. Nhỏ thì buồn và nói chuyện, nhạc, hẹn nhau thức đêm với ông kia còn mình bị cho ra rìa :o Biết là nhỏ sẽ không bỏ rơi mình đâu nhưng cảm giác như đang thả cho nhỏ bắt cá 2 tay và mình thì phải nhìn vậy
Mặc dù cha kia có để in a...với 1 người khác nhưng mà...
Em biết nhỏ cá tính, thích chơi với con trai hơn con gái, có một hội bạn thân toàn con trai e ko nói gì và cũng thực sự muốn nhỏ có quan hệ xã hội rộng nhưng hiện vẫn thấy vô cùng khó hiểu. Cảm giác như mình đang khó chịu còn nhỏ cứ "Cho em làm anh khó chịu thêm chút nữa"
Bác nào cắt nghĩa hộ cái. Chuyện khác e hiểu chuyện này thì không.
Biết rõ là muốn chặt phải lỏng nhưng mà như trên thì thật 3Đ
p/s: các comment "You can cook", "Chia tay đi bạn", "Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau" và tương tự ko được chấp nhận ở đây nhé các bác

Btw, cho hỏi nhà ở khu Ngoại thương Hà Nội thì có lớp guitar nào vừa gần vừa tốt nhỉ?

Chỉnh sửa cuối:
2 con bé kia đứa nào cũng đều đã có bạn trai cả rồi, nhưng vẫn cứ chat chit thân mật với tớ, đặc biệt khi tớ hỏi chuyện cặp kè thì luôn trả lời là 2 đứa chưa tới đâu cả, quen lâu nhưng tình cảm chưa gì cả, mới thôi àh blah blah blah (1 trong 2 đứa bạn trai của nhỏ tớ quen thân, ngồi ngoài quán cà phê với nó mà nhỏ ko biết lúc đêm khuya thì thấy chat với nhau cực mùi mẫn là hiểu
~~~~~> xin kiếu 
! .
.

Không được là Huấn Cao thì ta cũng phải là quản ngục
, và ngược lại cũng vậy . Nói chung làm bạn bè bt thì có thể chứ hiếm khi có tình bạn thân lắm
), thậm chí tốt hơn ( giỏi hơn, gần gũi hơn, nhà giàu hơn,...) cha này, cũng chuyện từ đông sang tây, từ Âu sang Á mà cũng chỉ dừng lại ở bạn bè thì chẳng có lí gì lại thích đồng chí này cả. Có thể là do mình bị căng thẳng do thi cử nên đầu óc hay cả nghĩ, cộng với tự ti bản thân nên suy diễn lung tung
.
Nếu thêm một lần nữa thì nghĩa là mình chẳng hiểu gì về nhỏ